Một quán ăn phía Nam chân đèo Rọ Tượng bị tố “chặt chém”

19:53 04/02/2025

Sau quán cơm Tân Mai bên đường đèo Quán Cau trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã An Hiệp, huyện Tuy An (Phú Yên) bị du khách tố "chặt chém" đã được Báo CAND thông tin; trong chiều nay mạng xã hội lại xuất hiện thông tin du khách tố một quán không tên ở phía Nam đèo Rọ Tượng trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cũng "chặt chém".

Trên mạng xã hội Facebook Review du lịch Nha Trang, tài khoản “Quyên Hoàng” đăng tải hình ảnh, thông tin tố một quán ăn ở Khánh Hòa “chặt chém”.

Nội dung phản ánh: “Kinh hoàng 2 đĩa gà kho 600k. Mọi người có ghé tới Nha Trang – Ninh Hòa nên né quán này ra nha. Quán không có tên nằm ngay cầu Suối Tre, gia đình mình đi vài người ăn cơm trưa, tổng bill hơn 3 triệu, chỉ ăn cơm và vài lon nước ngọt...”.

Quán ăn không tên bị tố "chặt chém"

Do quán ăn không tên nên ngoài hình ảnh quán ăn, du khách tố “chặt chém” còn đăng ảnh biển báo giao thông “Cầu Suối Tre Km 1430+161 QL1A”, “Đèo Rọ Tượng dài 15km” do ngành đường bộ lắp đặt bên lề đường quốc lộ 1A ở phía trước quán, để minh chứng vị trí quán ăn đã xảy ra vụ việc. Còn trong hóa đơn tính tiền 3.170.000 đồng, ngoài món lẩu mực giá 700.000 đồng còn có 2 đĩa gà kho 600.000 đồng được cho là "chặt chém".

Hóa đơn tính tiền được cho là bị "chặt chém" và bản ảnh thông tin chuyển khoản trả tiền cho chủ quán Nguyễn Thu Hương do du khách cung cấp cho PV Báo CAND

PV Báo CAND đã liên lạc qua Zalo với nữ du khách trong nhóm gia đình đã tố chủ quán ăn không tên nêu trên và được người này cho biết, cả gia đình gồm 10 người lớn và 3 trẻ em đi ô tô du xuân từ nhà ở Gia Lai sang Đắk Lắk rồi xuống Nha Trang (Khánh Hòa). Trong hành trình từ TP Nha Trang ra TP Tuy Hòa (Phú Yên), khoảng 13h30’ chiều nay 4/2, cả nhà vào quán ăn không tên nằm bên cầu Suối Tre ở phía Nam đèo Rọ Tượng trên quốc lộ 1A để ăn trưa. Sau khi một người trong gia đình là Nguyễn Kiều Tr chuyển khoản thanh toán 3.170.000 đồng tiền bữa ăn vào tài khoản Vietcombank của chủ quán Nguyễn Thu Hương, tài khoản Facebook “Quyên Hoàng” đã đăng tải hình ảnh, thông tin tố hai đĩa gà có giá "kinh hoàng" để cảnh báo cho người khác biết.

Quán ăn không tên bị tố "chặt chém" nằm gần cầu Suối Tre lý trình km 1430+161 trên quốc lộ 1A

Theo tìm hiểu của PV, quán ăn không tên đã bị tố “chặt chém” thuộc địa phận thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa). Thông tin trên Báo CAND và một số tờ báo khác từng phản ánh, cách đây 3 năm, tại khu vực này vào ngày 6/2/2022 (mùng 6 Tết Nhâm Dần), 4 người khách ở TP Huế vào quán cơm gà gọi 4 đĩa cơm với giá mỗi đĩa 50.000 đồng. Ngoài 4 đĩa cơm, chủ quán tự đưa lên bàn 1 tô canh cá ngừ để tính tiền 150.000 đồng. Khi nhóm khách không đồng ý thì nữ chủ quán Nguyễn Thu Hương bê tô canh đòi tạt lên người của khách rồi lớn tiếng đe dọa, nên khách đành phải trả tiền để rời khỏi quán rồi đăng tải thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội Facebook.

Theo chỉ đạo của UBND thị xã Ninh Hòa, UBND xã Ninh Ích đã kiểm tra, xác minh việc và xử phạt hành chính 750.000 đồng đối với bà Nguyễn Thu Hương về hành vi không niêm yết giá tại địa điểm kinh doanh dịch vụ. Phải chăng chủ quán ăn bị tố "chặt chém" lần này cũng chính là chủ quán cơm gà đã bị tố "chặt chém" trước đó 3 năm vì nữ chủ quán cùng có tên Nguyễn Thu Hương?

17h15’ chiều 4/2, PV đã điện thoại ông Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, nhưng lúc đó ông Tâm chưa nắm thông tin vụ việc du khách tố quán không tên “chặt chém”, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra, nếu có như phản ánh sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文