Trở lại vụ kiểm lâm viên Lê Văn Phượng (Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ:

Anh Phượng phải được công nhận là liệt sĩ

08:52 05/04/2011
Vụ việc anh Lê Văn Phượng, kiểm lâm viên (KLV) của Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vào tháng 12/2009, đã gây xôn xao dư luận. Sau đó, Tòa án đã tuyên tử hình với Ngô Hồng Sơn, kẻ cố tình đâm xe ôtô vào anh Phượng với tội danh “giết người”. Ngày 9/3/2010, Chủ tịch nước đã ra Quyết định 274/QĐ/CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm cho anh Phượng “vì đã dũng cảm hy sinh khi thi hành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng”.

Thế nhưng, đã hơn một năm trôi qua, dù các cơ quan chức năng ở tỉnh Thái Nguyên, Bộ NN&PTNT đã làm đầy đủ hồ sơ để đề nghị công nhận liệt sĩ với anh Phượng, nhưng Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) vẫn cho rằng: “Đó chỉ là tai nạn rủi ro”. Điều này, không chỉ khiến gia đình nạn nhân thêm đau khổ, mà còn làm cho dư luận bức xúc.

Xin được nhắc lại vụ việc đau lòng mà Báo CAND đã phản ánh: Đêm 14/12/2009, sau khi có tin xe ôtô của lâm tặc vận chuyển gỗ trái phép sẽ đi qua địa bàn Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Hạt Kiểm lâm huyện Đại Từ đã cử tổ công tác gồm ba đồng chí: Nguyễn Thế Phương - Phó hạt trưởng, Lê Văn Phượng – KLV và lái xe Nguyễn Khánh Cường đi làm nhiệm vụ.

Đến 0h25 ngày 15/12/2009, tại ngã ba xã Phú Thịnh, tổ công tác phát hiện chiếc ôtô chở gỗ đi đến, anh Lê Văn Phượng đã bật đèn pin và cờ hiệu ra tín hiệu dừng xe. Nhưng do trên xe đang chở gỗ nghiến trái phép, để tránh bị xử lý, lái xe Ngô Hồng Sơn đã đạp ga tăng tốc bỏ chạy. Dù phát hiện anh Phượng mặc trang phục kiểm lâm ra tín hiệu dừng xe, nhưng Sơn không chấp hành mà điều khiển ôtô đâm vào người anh Phượng, làm anh Phượng bị chết.

Chị Hường, vợ anh Phượng và các con trong nỗi mất mát.

Sau khi vụ án xảy ra, cùng với việc thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng khẩn trương chỉ đạo điều tra vụ việc và kết luận là anh Lê Văn Phượng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Bà Ma Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho hay: Tỉnh đã xúc tiến các thủ tục đề nghị Cục Người có công, Bộ LĐ-TB&XH xét duyệt hồ sơ, để truy tặng danh hiệu liệt sỹ cho anh Phượng.

Thế nhưng, Cục Người có công của Bộ LĐ-TB&XH đã có công văn trả lời: Trường hợp chết của ông Lê Văn Phượng không thuộc các trường hợp được xem xét. Vì liệt sĩ là người đã hy sinh trong các trường hợp dũng cảm. Có nhiều điều cần phải xem lại trong quan điểm của Cục Người có công.

Trước hết, về quan điểm của Cục cho rằng, đây là tai nạn rủi ro của anh Lê Văn Phượng trong khi thi hành công vụ, thế nhưng, ở tất cả các văn bản pháp lý, đều kết luận đây là vụ án giết người: từ Bản kết luận điều tra số 26/KLĐT ngày 19/4/2010 của Công an tỉnh Thái Nguyên, Cáo trạng của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Nguyên ngày 22/6/2010, đến Bản án số 30/2010/HSST của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Tại Bản án 566/2010/HSTP ngày 29/10/2010, TAND Tối cao đã một lần nữa khẳng định đây là vụ án giết người: “Với các kết quả thực nghiệm điều tra, có đủ cơ sở xác định Ngô Hồng Sơn đã nhìn thấy anh Lê Văn Phượng đứng ra tín hiệu dừng xe ở vị trí xe ôtô của Sơn, cách anh Phượng 46,6m”. Vì thế, cả tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm đều tuyên phạt tử hình Ngô Hồng Sơn “do không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cán bộ kiểm lâm, đã đâm vào cán bộ kiểm lâm làm anh Phượng bị chết”.

Ở một văn bản gửi chị Nguyễn Thúy Hường, vợ anh Lê Văn Phượng, vào ngày 8/3/2011, ông Hoàng Văn Thái, Cục trưởng Cục Người có công lại cho rằng hành động của anh Lê Văn Phượng chỉ là “tai nạn rủi ro trong khi thi hành công vụ”.

Ngay trong vấn đề này, một lần nữa lại cho thấy quan điểm của Cục Người có công mâu thuẫn với Quyết định 274/QĐ/CTN của Chủ tịch nước. Bởi phải có sự nghiên cứu hồ sơ kỹ càng của nhiều cấp, ngành và các cơ quan chức năng và thống nhất rằng, hành động của anh Lê Văn Phượng là dũng cảm, thì Chủ tịch nước mới quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho anh Phượng.

Thế thì tại sao, cùng một hành động, cùng một hồ sơ về anh Phượng, mà vị đứng đầu Nhà nước cho rằng đó là hành động dũng cảm, còn Cục Người có công lại khẳng định là không. Ngày 2/3/2011, ông Hứa Đức Nhị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũng ký Công văn số 554/BNN-TCLN, gửi đích danh Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị việc giải quyết chế độ liệt sỹ đối với anh Lê Văn Phượng.

Tại văn bản này, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đã đưa ra các bằng chứng và khẳng định: “Hành động của đồng chí Lê Văn Phượng thể hiện tinh thần dũng cảm, không sợ hy sinh tính mạng để bảo vệ tài nguyên rừng.

Tại Mục 4, Điều 3 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP quy định trường hợp để xác nhận liệt sĩ là “Dũng cảm làm những công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân. Kiểm lâm viên Lê Văn Phượng đã làm những công việc cấp bách, nguy hiểm để cứu tài sản của Nhà nước”. Như vậy ông Lê Văn Phượng xứng đáng được công nhận là liệt sĩ trong sự nghiệp bảo vệ rừng và phát triển rừng, bảo vệ tài sản của Nhà nước”.

Chúng tôi đề nghị Cục Người có công, Bộ LĐ-TB&XH xem xét kỹ vấn đề này

Thanh Hằng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文