Bài học đau xót trong từ vụ "5 em nhỏ chết đuối ở Bắc Giang

09:50 06/07/2016
Ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành tỉnh, tổ chức đoàn thể tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, cảnh báo các nguy cơ tai nạn đuối nước; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa trong việc quản lý chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em dịp hè.


Chiều 4-7, tại thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, Hiệp Hoà, Bắc Giang đã xảy ra vụ chết đuối thương tâm. 5 học sinh Trường THCS Đông Lỗ đều mới 12 tuổi là Phạm Hồng Ngát, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Tươi và Phạm Thị Oanh  (đều trú tại thôn Hưng Đạo) đã không may tử vong dưới hồ nước ở cánh đồng của thôn.

Thời điểm trên, cả 5 cháu và cháu Nguyễn Thị Tuyết, SN 2001, cùng đi chăn bò trên cánh đồng Đồng Quan (cách thôn hơn 1km). Do trời nắng nóng nên Thành và Minh xuống tắm nhưng bị chới với do mực nước sâu.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Thấy vậy, 3 cháu Tươi, Oanh và Ngát đã cứu bạn nhưng không được và cũng bị đuối nước. Đang ngồi trên bờ, cháu Tuyết nghe tiếng kêu cứu phát hiện ra sự việc nên hô hoán, chạy đi gọi người đến cứu nhưng khi vớt được các nạn nhân thì các cháu đã tử vong.

Trong sự bàng hoàng tột độ, cháu Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ: "Cháu không thể tin việc các em chết là sự thật. Chiều 4-7, chúng cháu đi chăn bò ở cánh đồng của thôn, cháu thấy các em rủ nhau vào đầm nước, cháu ngồi trên bờ vẫn thấy các em cười đùa. Một lúc sau cháu quay lại thấy im im, rồi thấy em Oanh đang giơ tay lên cầu cứu, còn 4 em kia không thấy đâu. Cháu hoảng sợ chạy ra bờ đầm định xuống cứu các em nhưng em Oanh xa quá nên cháu không với tới. Cháu liền chạy đi gọi người lớn đang chăn bò gần đó đến cứu. Khi mọi người đến mò một lúc thì vớt được các em lên…".

Ngày 5-7, Đại tá Tống Văn Long, Trưởng Công an huyện Hiệp Hoà cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện đã có một tổ công tác xuống địa bàn, khám nghiệm sơ bộ nguyên nhân chết của các cháu, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Đầm nước - nơi các nạn nhân chết đuối thương tâm.

Ngày 5-7, Công an huyện đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành đo đạc độ sâu tại vị trí các cháu chết đuối. Qua đó, đã xác định, tại khu vực trên, vị trí sâu nhất là hơn 2m. Do trước đó, người dân địa phương đào đất làm gạch và đắp đường nên lòng đầm có nhiều vị trí khá sâu dốc, rất dễ bị tai nạn bất ngờ.

Được biết, đầm nước nơi các học sinh chết đuối khá rộng, thông ra sông, là nơi người dân địa phương lấy nước để tưới tiêu. Vào mùa nước cạn (mùa đông), người dân địa phương vẫn cấy lúa ven bờ. Mùa hè nước sâu không cấy được nên chỉ dùng lấy nước tưới tiêu. Hằng ngày, các trẻ em thường chăn trâu quanh khu vực, thi thoảng vẫn xuống tắm. Trước đây, tại đầm này cũng đã xảy ra một vài vụ người lớn chết đuối nhưng không có biển báo nguy hiểm.

Ngay trong đêm 4-7, chính quyền và gia đình cùng người dân địa phương đã tổ chức lo hậu sự đưa các em về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhìn những gương mặt thơ ngây trong di ảnh, ai cũng nghẹn ngào. Không khí u buồn, lo lắng bao trùm khắp thôn xóm. Các nạn nhân đều là học sinh giỏi, ngoan ngoãn.

Ngày 5-7, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã cùng đại diện Uỷ ban MTTQ, Giám đốc Công an tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể đến thăm, chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau, mất mát, đồng thời trao tiền hỗ trợ mỗi gia đình 6 triệu đồng. Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng hỗ trợ một phần để sẻ chia, giúp các gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Lê Ánh Dương đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành tỉnh, tổ chức đoàn thể tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, cảnh báo các nguy cơ gây tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước tiềm ẩn trong cộng đồng; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa trong việc quản lý chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em dịp hè, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Phương Thủy

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文