Bất bình vụ gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân tại Bình Định

10:08 21/10/2010
Sau khi gây ra tai nạn với anh Phạm An Quang, đối tượng Nguyễn Khắc Vũ bỏ mặc nạn nhân và bị Công an bắt trong quá trình lẩn trốn. Tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm, dù kết luận hành vi của Vũ là "nguy hiểm" cần "xử lý nghiêm" nhưng khi tuyên xử, thẩm phán Phan Thị Thúy - Chủ tọa phiên tòa lại áp dụng những điều khoản giảm nhẹ vô lý, khiến gia đình người bị hại bất bình, dư luận hoài nghi về tính nghiêm minh của pháp luật.

Vượt ẩu gây tai nạn nghiêm trọng…

Hồ sơ vụ án cho biết, khoảng 21h ngày 13/5/2009, Nguyễn Khắc Vũ (31 tuổi, thường trú tại 158 Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) điều khiển xe môtô BKS 77H5-9471 chở Nguyễn Hồng Toàn chạy ngược chiều đường Nguyễn Tất Thành và gây tai nạn nghiêm trọng với xe môtô mang BKS 77M1-7768, do anh Phạm An Quang (33 tuổi, trú tại 19 Chu Văn An, Quy Nhơn) điều khiển. Tổ chức giám định pháp y tỉnh Bình Định kết luận anh Quang bị chấn thương sọ não, hiện tại khuyết xương sọ diện rộng vùng trán thái dương bên trái, trí tuệ sa sút hoàn toàn, sức khỏe tổn hại 95%...

Sau khi gây tai nạn, thay vì tích cực hỗ trợ người bị hại, Nguyễn Khắc Vũ không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền. Qua điều tra, cơ quan CSGT TP Quy Nhơn mới xác định "Vũ là người điều khiển xe môtô BKS 77H5-9471, bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm".

Ông Phạm An Huynh, cha của nạn nhân Phạm An Quang cho biết, từ lúc gây tai nạn cho đến khi phiên tòa được đưa ra xét xử, Nguyễn Khắc Vũ cùng người nhà chưa từng một lần đến thăm con trai ông và đề cập đến việc khắc phục hậu quả.

Tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm ngày 20/9/2010, thẩm phán Phan Thị Thúy làm chủ tọa xác định việc VKSND TP Quy Nhơn khẳng định, sau khi gây tai nạn bị cáo bỏ trốn nhằm trốn trách nhiệm là có cơ sở. Vì muốn đi nhanh, bị cáo đã bất chấp luật định, cố tình chạy trên vỉa hè, chạy ngược chiều gây nên tai nạn nghiêm trọng với nạn nhân Phạm An Quang. Trên cơ sở đó, Tòa kết luận hành vi của Vũ "nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm".

Bản án thiếu cả lý lẫn tình

Ông Phạm An Huynh cho biết, điều bất ngờ là sau khi lên án mạnh các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Khắc Vũ, đến phần tuyên án, thẩm phán Phan Thị Thúy đã áp dụng các tình tiết không có thật lẫn phi lý nhằm giảm nhẹ hình phạt cho bị can, như: "…

Bị cáo Vũ ăn năn hối cải, sau khi gây ra tai nạn đã nhờ người nhà trực tiếp đến bệnh viện chăm sóc anh Quang trong thời gian 10 ngày, tích cực khắc phục hậu quả do mình gây ra bằng việc nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự (THA) TP Quy Nhơn 20 triệu đồng" và tuyên phạt Vũ mức án nhẹ hều, 2 năm 6 tháng tù. Ông Huynh bức xúc: "Bản án ấy không tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra cho con trai tôi và gia đình, không có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm".

Luật sư Nguyễn Văn Giáp (nguyên Thượng tá Công an, Trưởng Văn phòng LS Nguyễn Văn Giáp - Đoàn LS TP Hồ Chí Minh), phân tích: "Khi gây tai nạn, Vũ bỏ trốn tránh việc thi hành án. Vũ và người nhà chưa một lần ghé thăm gia đình nạn nhân thì việc tòa áp dụng tình tiết giảm nhẹ "ăn năn hối cải" hoàn toàn không có cơ sở".

LS Giáp hoài nghi: "Nếu muốn khắc phục hậu quả sao bị cáo không mang số tiền ấy đến trao cho gia đình nạn nhân, nộp cho THA làm gì? Án chưa tuyên mà bị cáo nộp tiền cho cơ quan THA rõ là có ai đó vẽ đường cho bị cáo hòng kiếm cớ để giảm nhẹ hình phạt". 

Gia đình nạn nhân Phạm An Quang và dư luận TP Quy Nhơn nói riêng, tỉnh Bình Định nói chung đang rất bức xúc về bản án thiếu nghiêm minh, thiếu cả tình lẫn lý, có dấu hiệu bị bẻ cong sự thật liên quan đến vụ án gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân của đối tượng Nguyễn Khắc Vũ. Mọi người đang mong đợi một bản án thấu tình đạt lý tại phiên tòa xét xử hình sự phúc thẩm trong thời gian tới. Phải xử lý nghiêm minh kẻ coi thường pháp luật

Thành Dũng

Rạng sáng 11/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 7 – Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã kịp thời phá cửa, đưa 11 người ra khỏi một ngôi nhà đang cháy, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Vùng Cầu Đất, Trạm Hành, thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) những ngày này dường như dịu dàng hơn trong từng nhịp thở. Những cánh mai anh đào rực rỡ trong sương níu giữ bước chân lữ khách...

Tiếp đà tăng mạnh mẽ từ năm 2025, trên thị trường thế giới, tuần đầu tiên của kim loại quý đã khép lại với mức tăng gần 200 USD/ounce. Giá vàng trong nước cũng tái lập đỉnh.

Khi vướng vào một loạt lùm xùm về chuyện vô kỷ luật đầu năm 2024, Đình Bắc đã khóc. Anh buồn không phải vì bản thân chịu những đắng cay ở tuổi 20, khi sự nghiệp bóng đá mới chỉ ở độ chớm nở. Cầu thủ người Nghệ An thương bố mẹ, khi đấng sinh thành phải nghe những lời đàm tiếu.

Ngày 11/1, thông tin từ Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đang truy tìm phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Sáng 11/1 thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, tổ tàu SE4 thuộc Đoàn Tiếp viên đường sắt Sài Gòn vừa kịp thời hỗ trợ một nữ hành khách sinh con an toàn ngay trên tàu Thống Nhất khi đang lưu thông qua đoạn Vinh - Thanh Hóa.

Sáng 11/1, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Bình Trưng (TP Thủ Đức cũ) đã phối hợp dập tắt vụ cháy lớn dãy nhà dân cạnh chợ trên đường Nguyễn Duy Trinh, đe dọa hoạt động kinh doanh của các hộ kế bên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文