Bí thư huyện giải trình vụ đào hầm xuyên núi: “Muốn khôi phục nghề truyền thống”

14:01 31/03/2016
Sau nhiều ngày im lặng trước bão dư luận về “Đường hầm xuyên núi” của mình, sáng ngày 31-3,  ông Briu Liếc, nguyên Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, hiện là Bí thư Huyện ủy Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã có “Tâm thư” gửi Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam chính thức tường trình toàn bộ sự việc…

“Đào hầm để chứa rượu”?! 

Tại bản tường trình, ông Briu Liếc đã giải bày một số tâm tư mà những ngày qua ông “né” báo chí, dư luận vì đã bị những “đồn thổi điều quá đáng”, gây ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của mình. Cũng theo ông Briu Liếc, không hiểu lí do gì, không biết ai có “hiềm khích” với mình mà lại “tung” đồn đoán khiến dư luận hiểu sai lệch, cho rằng tôi đào hầm để “lấy vàng”. Ở khu vực này là “khu đất chết, đá phân hủy” (khu vực đồi lộ thiên thường hiếm khi có vàng) thì lấy đâu ra vàng mà đào. Nếu ai vào thực tế mới biết, có ai đào vàng kiểu đó không?”, ông Briu Liếc trần tình.

Cận cảnh căn hầm xuyên núi và lò nấu rượu ngay nhà của gia đình ông Briu Liếc.
Ông Briu Liếc cho rằng, đường hầm dài hơn 50m xuyên quả đồi bên hông căn nhà của gia đình ông đã được ông cho đào từ năm 2009. Với ý muốn làm hầm rượu để khôi phục lại nghề truyền thống nấu rượu với công nghệ “siêu sạch” bằng men lá rừng của bản làng quê hương. 

Nguyên do ông có ý tưởng táo bạo trên là vì: Nhiều lần cùng đoàn nghệ sĩ Cơ Tu lên Bà Nà Hill để giao lưu và biểu diễn văn hóa truyền thống, ông đã thích thú khi tham quan hầm rượu Debay độc đáo do người Pháp xây dựng để lại, chỉ có duy nhất ở trên đỉnh Bà Nà. Từ mô hình này, Briu Liếc đã nảy ra ý tưởng học theo mô hình Debay của Bà Nà ngay tại khu đất đồi do gia đình ông sở hữu.

Ông cho biết thêm: “Trước khi đào, tôi cũng đã có nghiên cứu, căn cứ vào Nghị định 39-CP năm 2010, tôi đào trong vườn nhà mình, cũng giống như người dân đào giếng, thay vì đào sâu xuống, còn tôi đào ngang thì không có vấn đề gì. Nếu tôi có làm sắt thép, xây dựng ở trong đường hầm đó thì tôi vi phạm “xây dựng không phép”, đằng này tôi có làm gì đâu”.

Ông Đoàn Hữu Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tây Giang.

Ông Liếc cho rằng, từ thông tin dư luận dấy lên, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống đến gia đình ông mà cả an ninh trật tự vùng biên giới. Cuối tuần qua, nhiều người dân nơi đây họ đến chật nhà, xem thực hư như thế nào mà gây “bão” dư luận như vậy. Ai đến cũng thấy việc đào đường hầm không ảnh hưởng gì. Thế nhưng dư luận lại gán ghép cho thế này thế kia là “ác ý”… 

Tôi đề nghị Thường vụ Tỉnh ủy sớm chỉ đạo đoàn kiểm tra lên nắm tình hình thực tế, có kết luật sớm, sai đúng rõ ràng. Nếu sai thì tôi chấp nhận bị xử lý với tư cách là một đảng viên. Còn nếu đúng thì cũng trả lời cho dư luận, nhân dân được rõ để gia đình, bản thân tôi yên tâm công tác và dư luận cũng thôi bớt “đồn thổi” gây ảnh hưởng không nhỏ đến khu vực biên giới, nơi mà tôi đang là người lãnh đạo cao nhất ở đây”, ông Briu Liếc đề nghị.

Sự thật về “Đường hầm xuyên núi” của Bí thư huyện ủy

Để được mục sở thị và làm rõ thực hư có hay không việc đào hầm xuyên núi để “lấy vàng” như dư luận đồn thổi nhiều ngày qua. Ngày 25-3, PV Báo CAND đã trực tiếp vào trong đường hầm của Bí thư huyện ủy Tây Giang. Trong ngày đó, PV không gặp được ông Briu Liếc, theo đại diện lãnh đạo huyện Tây Giang cung cấp thì hiện đồng chí Bí thư đi trao gạo cho đồng bào biên giới ở nước bạn Lào…Hiện, Ủy ban Kiểm tra đã báo cáo sơ bộ và được sự thống nhất, chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu ông Briu Liếc báo cáo tình hình, sau đó đoàn kiểm tra sẽ về làm việc, kiểm tra thực tế để có kết luận chính thức về vấn đề này.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, căn nhà của ông Briu Liếc nằm ngay mặt đường qua lại của trung tâm huyện Tây Giang. Bên cạnh có một quả đồi, đất đá được cho lấy ra từ “đường hầm” vẫn chất ngổn ngang. Ngay trước cửa căn hầm xuyên núi là một tấm bạt che đã sờn màu, bên trên chắn mấy cây củi...

Trực tiếp dẫn PV CAND mục kích căn hầm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tây Giang ông Đoàn Hữu Thuận đã vén tấm bạt, để lộ ra cửa hầm, bên trong tối mịt. Theo quan sát, hầm có chiều rộng khoảng 1,5m, cao 2m, dài chỉ tầm 50m, nối với khu bếp sau vườn nhà của ông Liếc.  Dọc theo con đường hầm, còn một số xe rùa và đất đá chưa chuyển ra. Trong căn bếp nối mặt sau hầm có các thiết bị như tủ để cơm lên men,  nồi nấu rượu loại lớn, bể làm mát, 1 ống dẫn nước chiếm khoảng diện tích. Tại đây, dễ nhận nhận thấy, vợ ông Briu Liếc cùng nhiều con cháu vừa phụ giúp nấu rượu, vừa đào đất đá từ quả đồi. “Thông tin chỉ có vậy, nhưng dư luận những ngày qua đột nhiên rộ lên cho rằng “ông Bríu Liếc đào núi lấy …vàng?!”, ông Thuận nói.

 Theo ông Thuận, tại Tây Giang vừa rồi có xảy ra trường hợp doanh nghiệp tham gia hạng mục trong dự án xây dựng trung tâm huyện, bị nghi ngờ đào đãi vàng trái phép và hiện đã bị Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Nam yêu cầu tạm dừng để xử lý. Có thể từ đó, căn hầm của Bí thư Huyện ủy Tây Giang bị suy diễn theo hướng này rồi đồn lên.

Ông Thuận khẳng định: Khu đồi được anh Briu Liếc mua lại của người dân và đã làm sổ đỏ. Người dân cả huyện đều biết ông Briu Liếc đào hầm từ năm 2009. Toàn do con cháu ông Liếc đảm trách và thỉnh thoảng chỉ làm vào cuối tuần. Ông Briu Liếc nói tất cả với mọi người, ông đào để làm hầm ủ rượu, giống như một cái thú điền viên, sau này khi về hưu còn “tỉ tê với bạn bè và tăng gia kiếm thêm tiền cho con cháu ăn học”. Do bởi, ông Liếc quê gốc ở xã Axan (huyện Tây Giang), vốn có truyền thống nấu rượu măng lá nhưng nghề này đang dần mai một. Vì thế, gia đình ông muốn khôi phục lại loại rượu này. Đặc biệt, rượu măng lá sau khi chưng cất, nếu được mang vào núi ủ sẽ để được lâu và rất ngon. “Thú thực, trên này ai cũng biết anh Briu Liếc đào cái hầm chứa rượu măng lá, bà con kéo tới xem nhiều. Gần đây, do nhiều đứa trẻ con vào chơi, trong đó có dơi nên ông mới trùm bạt lại nhằm đảm bảo an toàn”, ông Thuận bộc bạch

Trao đổi với báo chí, ông Trần Xuân Vinh, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam thông tin thêm, Ủy ban Kiểm tra có báo cáo sơ bộ Thường vụ Tỉnh ủy, Thường vụ cho biết: Trước mắt, Thường vụ chỉ đạo anh Briu Liếc báo cáo giải trình. Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra sẽ phối hợp với đơn vị chức năng kiểm tra thực tế, căn cứ theo luật định (đất đai, khoáng sản,…). “Nhưng thực tế trong hầm đó chẳng có vàng đâu. Hơn nữa, trong cách đào hầm của ông, nhìn vào có thể khẳng định không phải lấy vàng. Mấy mươi năm làm công tác quản lý, lo cho dân, ông Briu Liếc hiểu hơn ai hết về một hành vi vi phạm pháp luật như khai thác vàng trái phép”, ông Vinh bày tỏ quan điểm.

Hoài Thu

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文