Sóc Trăng:

Biệt thự "khủng" không phép của Tổng giám đốc được “hợp thức hóa” ?

15:36 25/04/2017

Sáng 25-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng, tổ chức hội nghị giao ban báo chí Quý 1 và định hướng công tác tuyên truyền Quý 2-2017.

Vấn đề được các cơ quan báo chí quan tâm nhất là việc ông Đặng Văn Ngọ - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cấp nước Sóc Trăng, xây dựng biệt thự “khủng” không phép trên đất nông nghiệp, thuộc phường 8, TP Sóc Trăng. 

Tại hội nghị, ông Trần Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng cho biết, thửa đất của ông Ngọ có số 15, tờ bản đồ 01, diện tích 5.438,7 m2. Đây là đất trồng cây lâu năm, tọa lạc trên đường kênh Thị Đội, phường 8, TP Sóc Trăng. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban báo chí Quý I -2017 tỉnh Sóc Trăng. 

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của TP Sóc Trăng đã được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt, thửa đất của ông Ngọ thuộc khu vực chưa được quy hoạch đất ở đô thị. Tuy nhiên, UBND TP Sóc Trăng đang thực hiện các bước điều chỉnh theo hướng đề xuất quy hoạch đất ở tại tuyến kênh Thị Đội (!?).

Cũng theo ông Trí, chỉ tiêu sử dụng đất trong năm 2017, trên địa bàn phường 8 được chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên 7,9ha. Nhưng, ông Trí không biết, khu đất của ông Ngọ có nằm trong 7,9ha trên hay không (?!). 

“Việc xây dựng biệt thự của ông Ngọ là sai. Đã sai thì phải xử lý. Việc xử lý này thuộc thuộc thẩm quyền của thành phố nhưng cũng phải do các sở, ban ngành và tỉnh phối hợp, đối chiếu các văn bản, giấy tờ có liên quan” – ông Trần Văn Trí cho biết. 

Ông Trần Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng, phát biểu tại hội nghị. 

Nhiều phóng viên (trong đó có Báo CAND) đặt câu hỏi với ông Trí về hướng xử lý biệt thự trái phép, cho tồn tại hay tháo dỡ? Trách nhiệm của địa phương trong vụ này như thế nào? UBND TP Sóc Trăng có nể nang hay không trong xử lý công trình của ông Ngọ?...

Trước những câu hỏi trên, ông Trần Văn Trí nói mới nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng vào đầu năm 2017, trong khi biệt thự xây không phép từ năm 2016… Đáng chú ý, ông Trí không phụ lĩnh vực xây dựng, đất đai. 

Trước vấn đề này, ông Lê Minh Thượng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, đã nhận lỗi thay cho UBND TP Sóc Trăng vì nơi đây cử lãnh đạo không phụ trách lĩnh vực đất đai, xây dựng dự cuộc họp có nội dung liên quan đến biệt thự trái phép của ông Ngọ. 

Ông Lê Minh Thượng, phát biểu: “Đề nghị đồng chí Trí báo lại với UBND TP Sóc Trăng, những nội dung chưa trả lời được phải trả lời bằng văn bản. Tại sao công trình này xuất hiện từ năm 2016 mà không xử lý, đình chỉ ngay từ đầu thì anh Ngọ sẽ không bị thiệt hại và cũng không xảy ra lùm xùm như 10 ngày qua. Xử lý cán bộ trong vụ này như thế nào, trách nhiệm của TP Sóc Trăng trong công tác quản lý đô thị, xây dựng và đất đai ?”. 

Đối với việc xử lý cá nhân ông Đặng Văn Ngọ, ông Lê Minh Thượng cho biết, ngày 26-4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đảng ủy khối doanh nghiệp kiểm điểm anh Ngọ rồi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ kết luận như thế nào thì sẽ thông tin đến báo chí.

Biệt thự "khủng" không phép của ông Ngọ đã bị đình chỉ xây dựng. 

Trước đó, chiều 24-4, tại cuộc họp với các cơ quan chức năng có liên quan để giải quyết vụ xây dựng biệt thự trái phép của ông Ngọ, ông Trần Hoàng Hợp, Phó Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng cho biết, ngày 9-2, Đội trật tự đô thị TP Sóc Trăng tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm, buộc ông Ngọ ngừng thi công công trình và làm các thủ tục cần thiết để xin giấy phép xây dựng trong vòng 2 tháng. 

Tuy nhiên, đến ngày 12-4, sau khi hết thời hạn 2 tháng cho bổ sung giấy phép, Đội trật tự đô thị TP Sóc Trăng tiếp tục kiểm tra nhưng ông Ngọ vẫn không xuất trình được giấy phép xây dựng nên Đội trật tự tiếp tục lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Sau đó 2 ngày, UBND TP Sóc Trăng ban hành quyết định xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với ông Ngọ. Đến ngày 19-4, ông Ngọ ngừng thi công công trình.

Văn Đức

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文