Cẩn trọng khi cấp phép khảo sát, khai thác khoáng sản tại Đồi Charlie

07:09 02/03/2021
Sau khi nhận được ý kiến lo lắng, phản đối của các cựu chiến binh và người dân về việc khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực Đồi Charlie (nơi có di tích lịch sử Điểm cao 1015), UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã có ý kiến bằng văn bản đề nghị không cấp phép thăm dò ở các vị trí lân cận, tránh làm ảnh hưởng đến di tích lịch sử.


Cuối tháng 2/2021, Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn đồng bằng - Sư đoàn 320 đã có văn bản do Trung tướng Khuất Duy Tiến ký, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum phản đối việc khảo sát, thăm dò khai thác khoáng sản tại Đồi Charlie (nơi có di tích lịch sử Điểm cao 1015) thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Theo văn bản, Điểm cao 1015 và các điểm cao xung quanh có vai trò chiến lược, tầm quan sát rộng, khống chế khu vực ngã ba Đông Dương. Ngày 8/4/1972, Bộ Tư lệnh giao cho Sư đoàn 320 tấn công Điểm cao 1015 do quân địch chiếm đóng. Đây là trận đánh then chốt, tạo điều kiện cho chiến dịch tấn công giải phóng Đak Tô, Tân Cảnh và một vùng rộng lớn, làm thay đổi cục diện chiến trường Bắc Tây Nguyên. Tại đây, giữa ta và địch đã diễn ra trận đánh ác liệt. Đến ngày 14/4, quân ta đã làm chủ được Điểm cao 1015, 1049 và toàn bộ Đồi Charlie nhưng rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.

Việc mở đường để thăm dò, khai thác khoáng sản tác động xấu đến điểm di tích lịch sử.

Cuối năm 2017, cựu chiến binh Sư đoàn 320, người thân liệt sĩ hy sinh tại đây cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đã góp tiền của, công sức xây dựng nhà bia trên điểm cao 1015 và 1049 để tri ân đồng đội, người thân đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. Đến năm 2018, UBND tỉnh Kon Tum quyết định công nhận Điểm cao 1015 và 1049 là Di tích lịch sử cấp tỉnh. Do đó, khi có thông tin vào ngày 21/9/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép cho Công ty cổ phần Khoáng sản Lộc Thiên Phú (tỉnh Kon Tum) thăm dò đá quarzit làm nguyên liệu sản xuất đá ốp lát ở khu vực Đồi Charlie, Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn đồng bằng - Sư đoàn 320 đã có ý kiến phản đối và đề nghị dừng ngay việc khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản tại đây.

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Quang Phục, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy cho biết: Địa phương đã nắm được thông tin phản ánh và đã đi kiểm tra tại hiện trường thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực Đồi Charlie. Kết quả kiểm tra hiện trường ghi nhận phía dưới chân sườn Đồi Charlie có một đường nhánh mới mở dài khoảng 300m, trên đường nhánh có thêm một đường phụ dài khoảng 100m. Tại các đường nhánh có dấu công trình khoan thăm dò địa chất và các bể tạm chứa nước phục vụ cho công trình khoan.

Cũng theo ông Phục, trong tổng diện tích 48ha mà Công ty cổ phần Khoáng sản Lộc Thiên Phú được cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản thì sát khu vực I về phía Tây và khu vực II về phía Nam là Di tích lịch sử Điểm cao 1015. Trong đó, điểm gần nhất từ ranh giới khu vực đề nghị thăm dò đến di tích lịch sử khoảng 400m theo đường chim bay.

“Điểm cao 1015 là di tích lịch sử cấp tỉnh và địa phương đang đề nghị làm cụm di tích cấp quốc gia. Do đó, để hạn chế tác động của các yếu tố bên ngoài đến điểm di tích lịch sử và cảnh quan xung quanh, UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị cấp thẩm quyền không cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực lân cận di tích lịch sử này”, ông Phục nói.

Chí Hào

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文