Còn nỗi buồn nào hơn?
Chị Xuân Trang (nhân viên kinh doanh Công ty Mỹ nghệ gỗ Hải Hà, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) vừa gửi đến PV Báo CAND tấm hình được chị chụp vào chiều 26/7, với tâm tình "xem xong, không hổ thẹn mới lạ".
Tấm hình chụp cảnh một người nước ngoài đang chĩa ống kính vào dòng chữ "Khoan cắt bê-tông" (KCBT) nham nhở được in bằng sơn đỏ trên tường rào TAND TP Hồ Chí Minh (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1).
"Lúc ấy khoảng hơn 4h chiều, khi dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Tự Trọng, tôi thấy nhóm 4 người khách nước ngoài gồm 2 nam 2 nữ, họ còn rất trẻ, mắt chăm chú dán chặt vào những dòng chữ KCBT được ai đó tô, phết tràn lan trên tường rào tòa án" - chị Trang nhớ lại: "Sau giải thích của người phiên dịch mà tôi đoán có lẽ là hướng dẫn viên, nhóm khách ấy cười ồ và một người trong họ rút máy ảnh ra ngắm và chụp rất kỹ những trụ rào có in dòng chữ nham nhở ấy".

Tấm ảnh "Còn nỗi buồn nào hơn" mà chị Xuân Trang "chộp được".
Không riêng gì chị Trang và những người thân, bạn bè, đồng nghiệp của chị, bản thân người viết khi nhìn tấm ảnh người thanh niên ngoại quốc chụp dòng chữ KCBT cũng thấy lòng xốn xang, cảm giác tự ái, tự trọng và thậm chí hổ thẹn bỗng dâng trào. Bởi không chỉ đơn thuần ở việc bôi bẩn, những dòng chữ nham nhở ấy còn hàm chứa bao điều buồn lòng, chẳng ai mong đợi.
"Đó là hành vi kém ý thức, coi thường dư luận và luật pháp, bởi nạn bôi bẩn đường phố như thế đã bị các ban, ngành chức năng thành phố nghiêm cấm, cũng như có biện pháp chế tài là phạt tiền. Nhưng người ta vẫn bất chấp" - chị Trang bức xúc!