Công viên biến thành quán "cà phê đèn mờ"

07:16 25/08/2018
Cứ vào chập tối là công viên nằm giữa đường D9, đường Lưu Chí Hiếu và công viên trên đường Kênh 19/5 thuộc phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh bị các chủ quán chiếm dụng làm nơi kinh doanh. 

Nhiều người dân gần đó bức xúc bởi không phải việc công viên bị sử dụng sai mục đích, bà con không còn nơi đi bộ, tập thể dục, dạo mát mà nó trở thành nơi phát sinh tệ nạn dưới ánh đèn mờ.

Khoảng 18h, chúng tôi dạo quanh một số công viên trên địa bàn phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, đã thấy bày nhiều bàn ghế ra công viên để bán đồ ăn, đồ nhậu, chè, cà phê, sinh tố… 

Đến 19h, khi chúng tôi đang đi trên đường D9 (phường Tây Thạnh), một số thanh niên đứng bên đường vẫy tay gọi mời vào quán uống nước. 

Dừng xe tấp vào bên đường trước một quán có tên 280 chè Thái Lan (số 75 đường D9, thuộc phường Tây Thạnh), một thanh niên ngoài 20 tuổi chạy đến mời chúng tôi sang bên phía công viên có bàn ghế sẵn để ngồi. 

Công viên giữa đường D9 và đường Lưu Chí Hiếu bị chiếm làm quán bán nước.

Khi chúng tôi nói sợ để xe trên lề đường phía công viên bị lực lượng chức năng xử lý, thanh niên này nói: “Ông anh cứ yên tâm, quán đã bao hết”. Chúng tôi cũng làm theo dù không biết thanh niên này nói thật hay nói như thế để khách yên tâm.

Gọi mỗi người ly chè Thái Lan có giá 20 ngàn đồng/ly, tôi hỏi một nhân viên của quán thì được anh này cho biết: Bán chè ở công viên này không phải trả tiền thuê mặt bằng nhưng phải…. “lo”. Anh ta bỏ lửng câu nói như vậy và cho biết thêm: “Lúc mới mở bán thì thường bị bắt, tịch thu bàn ghế, vừa bán vừa canh chừng, chạy muốn chết”.

Thấy có người vào ăn chè nên anh ta chạy ra dẫn xe đưa lên lề đường. Theo quan sát của chúng tôi, quán phân công 2 nhân viên ra đường vẫy gọi khách. Khi có khách vào thì nhân viên dẫn xe lên lề, bên trong có nhân viên khác mời khách dùng món.

Ngồi một lúc, để mấy người bạn ngồi ăn chè, tôi và một người bạn đi bộ một vòng trong công viên, gặp hai người phụ nữ đang ngồi nói chuyện trong công viên. Qua tìm hiểu, được cả hai cho biết là người sống ở khu vực này nên các chị chứng kiến trước đây đã xảy ra đánh nhau vì tranh giành chỗ bán hàng trong công viên này. 

Một chị (giấu tên) cho biết: “Công viên là nơi công cộng để người dân chúng tôi đi dạo mà chiếm hết như vậy thì lấy chỗ nào cho chúng tôi đi. Chỉ còn chỗ này trước đây có người bán nhưng giờ nghỉ rồi nên chúng tôi mới có chỗ ngồi, mà muốn đi bộ thì các quán để bàn ghế kín hết rồi nên đành ngồi đây chút rồi về. Không những vậy mà như anh thấy đấy, rác xả bừa bãi ra công viên, mất vệ sinh công cộng”.

Đi bộ một vòng khu công viên này, chúng tôi thấy các quán nhậu, quán ốc xả rác bừa bãi, một số quán nhậu mở nhạc rất lớn, không những ô nhiễm môi trường mà còn gây ô nhiễm tiếng ồn. 

“Ngày nào chúng tôi cũng quét dọn rác ở khu vực này nhưng các hàng quán ở đây vẫn xả rác bừa bãi ra công viên, gặp khi trời mưa, rác làm nghẹt cống không thoát được nước”, một nhân viên làm vệ sinh môi trường bức xúc nói.

Chúng tôi đến khu công viên dọc đường Kênh 19/5 ở gần đấy, khu này ảm đạm ít khách hơn nhưng tất cả các ghế đá ở đây trở thành chiếc bàn cho các cặp tình nhân. Chủ các quán cà phê để ghế đôi kế bên những chiếc ghế đá trong công viên cho những đôi trai gái ngồi tâm sự. 

Khu này ánh sáng bị hạn chế, chủ yếu là đèn đường nên tạo khung cảnh mờ ảo như những quán đèn mờ. Ghế đôi được đặt quay ra hướng Kênh 19/5 nên khi đi đường khó biết các cặp đôi trai gái đang làm gì.

Ông N.N.H. ở trong khu dân cư gần công viên này bức xúc nói: “Cháu thấy đấy, công viên là nơi công cộng để người dân đi bộ hóng mát, mà bị chiếm làm quán nước cho trai gái ngồi ôm nhau, rất phản cảm. Các ghế đá để chúng tôi ngồi hóng mát hoặc khi đi bộ mỏi chân thì ngồi nghỉ ngơi, giờ họ chiếm luôn. Người dân chúng tôi đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng các quán kiểu này vẫn thấy tồn tại”.

Sáng ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tục đến khu vực công viên này tìm hiểu, ban ngày không thấy các quán bày bàn ghế ra bán, nhưng rác thì tràn ngập, cỏ bị giẫm nát, nhiều chỗ cỏ bị chết. Dọc công viên phía đường Lưu Chí Hiếu, nhiều xe ôtô để trên lề đường của công viên, không còn chỗ cho người đi bộ. 

Những nhân viên đang trồng cỏ ở đây cho biết: “Người dân bày bàn ghế bán hàng làm chết nhiều cỏ nên chúng tôi thường xuyên phải trồng lại cỏ. Không những vậy, nhiều người còn dẫn chó ra công viên phóng uế rất mất vệ sinh”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết UBND quận Tân Phú giao cho Hội Sinh vật cảnh quận quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng công viên gắn với các công việc trồng cây, trồng cỏ, tưới cây, làm vệ sinh công viên. Anh Vane Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh quận Tân Phú phản ánh: “Chúng tôi thường xuyên vận động người dân không nên bán hàng trong công viên và không xả rác bừa bãi nhưng rác tràn ngập, sáng nào chúng tôi cũng phải đi nhặt rác ở công viên. Chúng tôi cũng đã đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử lý để không còn tình trạng buôn bán hàng quán trong công viên, trả lại nơi công cộng cho người dân đi tập thể dục, dạo mát”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Thanh Hoà, Chủ tịch UBND phường Tây Thạnh cho biết: “Chủ những quán này luôn tìm cách đối phó, canh chừng khi có lực lượng chức năng thì thực hiện tốt, khi vắng lực lượng chức năng thì họ lại chiếm công viên để buôn bán. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp cố tình chiếm công viên làm nơi bán hàng”.

Khi chúng tôi nói, người dân phản ánh tình trạng công viên trên đường Kênh 19/5 biến thành quán “cà phê đèn mờ”, các ghế đá ở đây bị chủ quán chiếm để ghế đôi cho các đôi trai gái ngồi, thì ông Phan Thanh Hoà khẳng định điều này không có vì khu vực này là đoạn đường trọng điểm nên lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra. 

Nhưng khi chúng tôi cho ông Hoà xem những hình ảnh thực tế mà chúng tôi đã ghi được thì ông Chủ tịch nói sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra xử lý ngay.

Nhân Sơn

Chiều 4/5, thông tin từ Tổng Công ty quản lý Cảng hàng không cho biết, nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và triển khai các hoạt động của năm du lịch quốc gia, lượng hành khách đi/đến Điện Biên đã tăng mạnh trong những ngày vừa qua, có ngày khách qua Cảng hàng không Điện Biên tăng gấp 5 lần so với ngày thường.

Ngày 4/5, thông tin từ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết, trên địa bàn các xã: Lộc Thái, Lộc Hưng và thị trấn Lộc Ninh vừa có 4 nạn nhân cùng 4 con chó khác bị một con chó dại cắn bị thương, gây xôn xao dư luận.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo đã lập các nhóm chat (group), giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt website, app, gửi tiền đầu tư chứng khoán. Khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc phát giác, nghi ngờ, các đối tượng khóa tài khoản, chiếm đoạt số tiền của bị hại. Về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã có những thông tin khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư.

Sau nhiều tháng trời nắng như đổ lửa, trong ngày 3 và 4/5, tại một số quận huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có những cơn mưa giải nhiệt. Tuy nhiên, do mưa nhỏ, lượng nước ít kèm theo dông lốc nên đã xảy ra một số sự cố…

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa đưa ra cảnh báo về một số chiêu thức lừa đảo mới mà người dân cần cảnh giác như mạo danh nhân viên công ty sổ số, lừa đảo cấp chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Nhà đạo diễn kiệt xuất Roman Carmen đã cùng các đồng nghiệp Xôviết đến Việt Nam năm 1954 và làm bộ phim “Việt Nam”, ghi lại chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử của dân tộc ta.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文