Dân bức xúc vì dự án tuyến đường nối ở Quảng Ninh chậm

23:08 09/10/2010
Dự án xây dựng tuyến đường nối phường Hồng Hải với các phường Hà Lầm, Hà Trung... (TP Hạ Long, Quảng Ninh), được phê duyệt từ năm 2004, nhưng đến nay vẫn trong tình trạng: dự án chờ địa phương giải phóng mặt bằng, địa phương chờ dự án có đất tái định cư để đền bù di chuyển. 6 năm, hàng trăm hộ dân trong vùng dự án vẫn phải "án binh bất động"; đợi chờ từng ngày để có được cuộc sống ổn định...

Gia đình chị Phạm Thị Hằng, ở tổ 2, khu 7, phường Hồng Hải, TP Hạ Long có 2 gian nhà cấp 4, được xây từ những năm 70 của thế kỷ trước, đến thời điểm hiện tại, ngôi nhà của chị đã bị nứt tường, gẫy móng, trần, mái hư hại nghiêm trọng và có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Từ năm 2006, gia đình đã nhiều lần xin phép sửa chữa nhưng không được chấp thuận.

Ngày 25/8/2010, chị nhận được thông báo của UBND phường đồng ý cho phép sửa chữa nhưng chỉ được sửa lại hiên, tường phía trước và đảo lại mái nhà. Chị Hằng cho biết, ngôi nhà hiện đã quá cũ, sửa đằng trước thì hỏng đằng sau, sửa một mảng tường thì toàn bộ nhà bị ảnh hưởng. Hơn nữa, số tiền để sửa ít nhất cũng 50 triệu đồng, hoàn cảnh quá khó khăn, chị đề nghị được dựng một gian nhà nhỏ ở tạm để đảm bảo an toàn, nhưng không được Ban quản lý dự án và địa phương chấp nhận. Vì vậy hằng ngày cả gia đình vẫn phải "nín thở" vừa ở vừa lo, trong ngôi nhà xiêu vẹo, chờ mong được đền bù di chuyển.

Ông Nguyễn Thanh Đàm, Tổ trưởng tổ dân phố cho biết, toàn tổ có 50 hộ dân thì 1/3 số gia đình, nhà ở đang trong tình trạng nguy cấp, thậm chí đã có trường hợp sập nhà, chết người như gia đình ông Phạm Văn Bẩy; trận mưa ngày 17/8/2010, đất đồi phía sau sạt lở, gây sập đổ nhà đã làm cho vợ và 1 người con gái ông Bẩy bị tử vong khi đang ngủ.

Theo báo cáo thống kê của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Hạ Long (Ban đền bù giải phóng mặt bằng của thành phố), Dự án đường nối phường Hồng Hải với phường Hà Lầm, Hà Trung có tổng diện tích đất thu hồi là 726.304m2, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 513 hộ.

Qua 6 năm triển khai, đến nay ở phường Hà Trung, số hồ sơ đã lập phương án đền bù mới chỉ đạt 13%, phường Hồng Hải, số hồ sơ có xác nhận mới chỉ là 8,7%, hồ sơ đã lập phương án, chưa được trường hợp nào. Phường Hà Trung, sau khi niêm yết phương án bồi thường cho 25 hộ dân trong tổng số 46 bộ hồ sơ đã được lập phương án, tất cả các hộ này đều trả lại vì đơn giá bồi thường đất, công trình kiến trúc thấp, khối lượng kiểm đếm thiếu và không có đất tái định cư.

Để giải quyết vấn đề này, ngày 17/4/2009, UBND TP Hạ Long, đã ban hành Văn bản số 341/QLĐT, hướng dẫn sửa chữa nhà ở xuống cấp trong dự án. Theo văn bản này, người dân được phép sửa chữa phục hồi nhà, được chủ dự án tính bổ sung tiền sửa chữa vào phương án đền bù. Nhưng không được xây nhà ở tạm. Trong khi Văn bản 341 vẫn chưa được người dân hiểu cặn kẽ, thấu đáo để thực hiện thì ngày 1/9/2010, UBND TP Hạ Long lại có Văn bản số 886/QLĐT, quyết định thu hồi và huỷ bỏ Văn bản số 341/QLĐT, và yêu cầu UBND các phường phải thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TP tại Công văn số 432, ngày 27/3/2009.

Theo Văn bản số 432, thì UBND các phường được quyền cấp phép xây dựng tạm cho các hộ. Tuy nhiên việc này lại trái với quy định của Luật Xây dựng.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương, các ngành chức năng của TP Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh cần vào cuộc một cách tích cực, khai thông những ách tắc của dự án, đảm bảo cuộc sống ổn định và lợi ích chính đáng của người dân

Vũ Ninh

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文