Dân khốn khổ vì nâng cấp quốc lộ 3

08:19 11/07/2016
Từ nhiều tháng nay, người dân sinh sống hai bên quốc lộ 3 đoạn Km34 + 500 đến Km 38+500 thuộc địa phận hai xã Trung Thành, Thuận Thành (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đang phải khốn khổ vì ngày mưa thì đường lầy lội như mặt ruộng, ngày nắng thì bụi mù mịt.


Đầu tháng 7-2016, có mặt tại thị xã Phổ Yên vào đúng ngày mưa, phóng viên Báo CAND chứng kiến đoạn quốc lộ 3 dài 4km này không khác gì mặt ruộng với lớp bùn nhão dày, nhiều đoạn mặt đường lồi lõm, nước đọng thành vũng lớn trên mặt đường. Dù là xe máy hay ôtô nhưng khi đi qua đây đều phải dò dẫm. 

Dù đang thi công nhưng do là quốc lộ nên hằng ngày vẫn có hàng nghìn lượt xe khách, xe tải hạng nặng, xe máy đi lại, vì thế vào ngày mưa mặt đường không khác gì mặt ruộng, rất nguy hiểm cho người đi xe máy. Theo phản ánh của người dân thì đã có những vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường này.

Sau cơn mưa, con đường lầy lội với những vũng nước lớn trên mặt đường.

Nhưng khổ nhất là 300 hộ dân của hai xã Thuận Thành và Trung Thành đang sinh sống hai bên đường. Do ngày mưa thì lầy lội, ngày nắng thì bụi mù mịt nên công việc làm ăn, buôn bán hầu như bị ngừng trệ vì không có khách.

Chị Dung, một người có nhà ngay mặt đường cho biết, nhiều tháng qua, từ khi dự án triển khai, gia đình chị đã phải tìm mọi cách để chống bụi, từ bơm nước ra đường tới dùng bạt che chắn nhưng cũng không ăn thua vì mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe qua lại, dù đơn vị thi công có cho xe tưới nước cũng không ăn thua; không những thế, bụi đất còn bám hết cả vào quần áo, giường chiếu. Nhưng khổ nhất là những gia đình có con nhỏ vì nhiều cháu thường xuyên bị viêm đường hô hấp vì bụi. 

Chủ một quán giải khát than thở từ khi dự án triển khai, công việc làm ăn của gia đình anh cũng giảm sút vì “chả có mấy khách đủ can đảm ăn uống trong cảnh bụi bay mù trời”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 3 đoạn từ Km34+500 đến Km38+500 thuộc địa bàn thị xã Phổ Yên được triển khai từ giữa tháng 12-2015. 

Dự án do Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư với chiều dài toàn tuyến là 4km, xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với tổng mức đầu tư hơn 134 tỷ đồng từ nguồn vốn Bộ Giao thông- Vận tải cấp (trong đó, riêng phần xây lắp chiếm trên 74,4 tỷ đồng). Nhà thầu thi công là liên danh Công ty CP Đầu tư - Phát triển xây dựng Thăng Long và Công ty CP Xây dựng Quang Hưng Phát.

Được biết ngày 20-6, ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên có buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Phổ Yên, Sở Giao thông - Vận tải và nhà thầu để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án. 

Ông Bắc yêu cầu dự án phải được hoàn thành trong thời gian sớm nhất; chủ đầu tư cần tăng cường giám sát và đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các hạng mục công trình còn lại; tăng cường thời gian ca, kíp, việc thi công đúng kỹ thuật thiết kế. 

Tại cuộc họp này, liên danh nhà thầu là Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Thăng Long và Công ty Xây dựng Quang Hưng Phát đã cam kết thi công xong trước ngày 2-9.

Ngày 8-7, trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Quang Anh, Giám đốc Ban QLDA Sở Giao thông - Vận tải Thái Nguyên cho biết, do nguồn vốn của của Bộ Giao thông - Vận tải chuyển về chậm nên UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định ứng vốn cho nhà thầu thi công cho kịp tiến độ.

“So với cách đây một tuần thì công việc đang triển khai được khá nhiều, hiện nhà thầu đã bắt đầu thảm mặt đường và chủ đầu tư yêu cầu trong tháng 7 này phải cơ bản hoàn thành”, ông Quang Anh cho biết.

Tân Lương

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文