Độc giả chia sẻ cùng “Hai anh em nhường nhau vào Đại học”

14:54 31/08/2007
Một thời gian rất ngắn sau khi bài viết "Hai anh em nhường nhau vào Đại học" của tác giả Long Vân được đăng tải trên CAND Online, chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư, phản hồi của độc giả. Phần lớn những lá thư này bày tỏ sự cảm phục, cảm thông cũng như ý muốn san sẻ gánh nặng với anh em Phong, Vĩnh, Lành.

Độc giả Trần Song Vĩnh Thuỵ (nhe79thuy@gmail.com) chia sẻ với CAND Online: Kính gửi Ban biên tập Báo CAND, Tôi là Trần Song Vĩnh Thuỵ - là nhân viên Cty CP Cung Ứng Tàu Biển Đà Nẵng. Tôi có đọc bài viết về trường hợp hai em Phong, Vĩnh ở Phước An nhường nhau vào Đại Học. Tôi rất xúc động và cảm phục tinh thần vượt khó của các em.

Bản thân tôi cũng là một đứa trẻ mồ côi cha từ nhỏ và mồ côi mẹ lúc đang học lớp 9. Nhưng tôi may mắn hơn các em là có bà con giúp đỡ cho đi học đại học để có được ngày hôm nay tương đối ổn định.

Với đồng lương ít ỏi tôi không thể giúp các em được nhiều nhưng cũng mong góp một phần nào giúp các em có được tiền đóng học phí ở học kỳ đầu Đại học (khó khăn trước mắt). Rồi sau đó, các em có thể tự đi làm thêm kiếm tiền tự trang trải giống như tôi và các bạn của tôi đã từng làm thời còn là sinh viên. Tôi tin với nghị lực của mình, hai em sẽ vượt qua được những thử thách này. Với bé Lành, tôi hy vọng em sẽ không phải nghỉ học, sẽ có những tấm lòng hảo tâm khác giúp em được tiếp tục học và cũng sẽ đậu đại học như hai anh.

Chúc các em và gia đình sức khoẻ. Hãy cố gắng lên nhé các em. Mong Quý báo cho biết địa chỉ chính xác của các em để tôi có thể liên lạc và hoặc có thể cho xin địa chỉ nào liên lạc để giúp các em. Cảm ơn.

Độc giả Bùi Tuấn (tuanb69@yahoo.com) nêu ý kiến: Tôi nghĩ rằng: trước tiên địa phương của các bạn nên có chính sách hỗ trợ các bạn, ví dụ như cho vay vốn dài hạn của ngân hàng để đầu tư học tập sau này sẽ hoàn trả lại sau, hay các tường Đại học nơi các bạn sẽ nhập học nên có chính sách miễn giảm học phí cho các bạn (dựa trên xác nhận của địa phương về hoàn cảnh của các bạn), các công ty các mạnh thường quân của thành phố Đà Nẵng, hay Quảng Nam có thể đầu tư cho các bạn học tập với cam kết sau này về phục vụ lại cho Công ty.

Nếu làm được những việc trên tôi nghĩ là chúng ta đang mở rộng vòng tay cho nhân tài đất Việt nở hoa.

Độc giả Đỗ Tiến Bình (binhminhxanh_2244@yahoo.com): viết cho chị Hiền 9qua CAND Online): Thật là đáng khâm phục, bác có ba người con thật giỏi giang. Cháu cảm thấy mình thạt kém cỏi cho dù điều kiện học tập của cháu tốt hơn 3 anh chị rất nhiều. Tấm gương 3 anh chị xứng đáng cho thế hệ trẻ chúng cháu noi theo.

Độc giả Quán Vy Sơn (sonquanvy@yahoo.vn) tâm sự: Đọc những dòng chữ viết về 3 anh em Phong, Vĩnh và Lành mà tôi không thể nào cầm nối nước măt. Tôi nghĩ rằng việc phát triển nguồn lực con người trong giai đoạn hiện nay rất quan trọng, có ý kiến ai đó mới chỉ đề nghị quỹ khuyến học của tỉnh Quảng Nam hỗ trợ thì chưa đủ mà hơn lúc nào hết chính sách hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó của TW cần phải biết và vào cuộc để vừa khuyến khích được học sinh nghèo vừa đào tạo được nguồn nhân lực cho đất nước góp phần thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "..... ai cũng được học hành".

Bạn thân tôi hiện nay đang là 1 công chức thuộc diện nghèo,chưa có nhà ở mặc dù lòng đau như cắt nhưng với đồng lương hiện nay thì tôi chưa thể nuôi nổi con mình nơi thành phố đỏ thân yêu.

Nếu có địa chỉ cụ thể tôi xin đóng 200.000đ cho 3 anh em nhân dịp năm học mới. Tôi xin được chia sẻ cùng các cháu.

Độc giả Lê Đình Thanh (thanhthanhminhdl@yahoo.com.vn) quyết liệt hơn khi cho rằng: Với hoàn cảnh như Phong, Vĩnh, Lành thì chính quyền tỉnh Quảng Nam phải lo trợ cấp để các em được học hành; các trường Đại học mà các em thi đỗ phải miễn học phí cho các em. nếu không làm được điều đó thì chính quyền Quảng Nam phải thấy đau lòng!!!

Ban biên tập CAND Online xin chân thành cảm ơn sự quan tâm cũng như tấm lòng hảo tâm của quý độc giả.

Độc giả có ý định giúp đỡ có thể liên hệ với địa chỉ cụ thể của các “nhân vật”: Nguyễn Tấn Phong, Nguyễn Tấn Vĩnh, Nguyễn Thị Lành (15 tuổi) thôn Phước An, xã Bình Hải (Thăng Bình, Quảng Nam).

Quý độc giả có thể giúp đỡ anh em anh Phong, Vĩnh, Lành bằng cách gửi qua Quỹ Xã hội từ thiện của Báo CAND.

Quý độc giả có thể tìm hiểu thông tin về Toà soạn Báo CAND cũng như địa chỉ các văn phòng thường trú của Báo tại các địa phương: http://www.cand.com.vn/News/Contact.aspx.

Xin trân trọng cảm ơn

Ban biên tập CAND Online

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文