Ghi ở buổi đón 5 cô gái và 5 cháu bé cuối cùng trong đường dây đẻ thuê tại Thái Lan
Điều đó chứng tỏ thiện chí và quan điểm của các cơ quan chức năng Thái Lan muốn giải quyết nhanh chóng vụ việc trên, tránh ảnh hưởng xấu từ dư luận xã hội của Thái Lan trong khu vực và quốc tế gây ảnh hưởng tới hình ảnh của Thái Lan trong cộng đồng quốc tế.
10h, chúng tôi cùng với các cán bộ của Cục CSĐT tội phạm về TTXH và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đón 5 cô gái và 5 cháu bé tại sảnh sân bay Nội Bài đưa về những địa chỉ tin cậy của dự án “Ngôi nhà bình yên” để các cán bộ ở đây chăm sóc về sức khỏe cho cả mẹ, con và ổn định tâm lý cho các nạn nhân.
Trong 5 cô gái này có 4 cô đã sinh con, trong đó Nguyễn Kim Tính (tên các nạn nhân đã thay đổi do yêu cầu nghiệp vụ) sinh đôi nên phải có một nạn nhân khác là N. Hiền chưa có thai ở lại để chăm sóc giúp. 5 cô gái lần lượt bồng con ra, những đứa trẻ nhỏ xíu được bế khá ngượng nghịu trên tay những người mẹ trẻ. Ngay lập tức, các em được đưa lên xe ôtô để di chuyển về nơi ở mới do dự án “Ngôi nhà bình yên” sắp xếp.
![]() |
| Cán bộ Hội LHPN đón các cháu tự tay những người mẹ tại sân bay Nội Bài. |
Tôi ngồi trên chiếc xe chở những người mẹ trẻ ấy, bế giúp cháu bé con của N. Hân. Cháu gái mới hơn 2 tháng tuổi, cái miệng nhỏ xinh xinh. Ngồi bên cạnh tôi là S. Ngàn, đứa con em đẻ ra giờ đã được 4,5 tháng tuổi. Nó bụ bẫm, xinh xắn, rất đáng yêu. Ngàn kể rằng, ở Bạc Liêu quê em, gia đình em rất nghèo, được chính quyền xã xây cho nhà tình thương.
Nghèo quá, em lên Sài Gòn làm thuê và quen với chồng hiện tại. Nhưng nhà chồng cũng quá nghèo nên khi đứa con đầu được 15 tháng tuổi, Ngàn đã quyết định hy sinh bản thân để sang Thái Lan đẻ thuê kiếm một khoản tiền về cho 2 vợ chồng có vốn làm ăn. Ngàn giấu chồng, chỉ nói là đi giúp việc bên Thái Lan. Đứa con của Ngàn ngày xa mẹ vẫn chưa nói được, nay gọi điện về đã bi bô nhắc mẹ “mua quà về cho con”.
Ngàn bảo: “Sang đây em nhớ con lắm. Nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, nuốt nỗi cay cực vào trong lòng để hoàn thành sớm hợp đồng. Em thấy người ta nói là công ty kinh doanh đàng hoàng, có giấy phép nên mới theo sang với mục tiêu kiếm tiền cho gia đình. Ngờ đâu, họ hoạt động vi phạm pháp luật…”.
Ngàn mới đẻ xong 1 tháng thì công ty đẻ thuê này bị Cảnh sát Thái Lan phát hiện, vì thế đứa con vẫn chưa giao về cho bố mẹ đẻ bên Đài Loan. Ngàn bảo, khi sinh xong, vì sinh non nên con em vẫn được giữ lại chăm sóc tại Bệnh viện Seri Rak. Mấy tháng ở Trung tâm tạm lánh Kredtrakarn thuộc tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, các cháu nhỏ cũng được tách riêng chăm sóc trong trại trẻ.
Sáng 30/5, trước khi lên máy bay về nước, các em mới được nhận con và đưa về Việt Nam. Đứa bé con của Ngàn ngoan lắm, nó lim dim mắt, rồi ngủ luôn trên tay người mẹ. Ngàn vẫn biết rằng, con em là phôi của những người bên Đài Loan nhưng tình mẫu tử vẫn trào dâng trong lòng cô gái trẻ.
Những người mẹ trẻ đều có chung tâm trạng như Ngàn. Họ mới được ẵm con từ sáng nhưng tình mẫu tử đã kết nối họ với những đứa con nhỏ xíu, đáng yêu. Em T. Thanh, 31 tuổi, mới sinh con 1 ngày thì cơ sở đẻ thuê bên Thái Lan bị Cảnh sát triệt phá. Lúc đó em đang nằm viện vì mổ đẻ do con thiếu tháng, phải nằm trong lồng kính.
Đứa con của Thanh giờ đã hơn 3 tháng, nhưng nó nhỏ xíu vì đẻ thiếu tháng, lại không được chăm sóc bằng sữa mẹ. Trên đường về, Thanh phát hiện con sốt, chắc nó bị viêm phổi vì ho dữ dội. Thanh chạy ngược chạy xuôi lo cho con, nước mắt lưng tròng… Kim Tính cứ hết bế đứa này, lại đổi đứa kia trong 2 đứa nhỏ 1 trai, 1 gái sinh đôi của mình, ầu ơ ru và cho con bú sữa bình…
Chúng tôi được biết, đối với 5 cháu bé đã được sinh ra trên đất nước Thái Lan, cơ quan y tế nước bạn đã tiến hành giám định AND. Kết quả, các cháu không phải là con ruột của các cô gái Việt Nam. Tất nhiên, theo luật pháp, quyền nuôi con và quốc tịch của con là theo người mẹ đã đẻ ra. Nhưng theo các cơ quan chức năng của Việt Nam, nếu các em vì hoàn cảnh gia đình không thể nuôi được con thì sẽ phối hợp với Văn phòng Văn hóa và Kinh tế Đài Bắc - Đài Loan tìm kiếm cha mẹ thật của các cháu.
Nghe tôi nói vậy, Ngàn bộc bạch: “Nếu bố mẹ thật của con em sang nhận thì có thể em sẽ giao, vì họ cũng khổ thân lắm, là những người hiếm muộn và mong muốn có con. Nhưng nếu họ sang muộn, em nuôi con em và nảy sinh tình cảm thì chắc em giữ lại chị à. Chỉ thương con vì mình nghèo quá, nếu ở với mình thì có lẽ lớn lên lại chăn trâu, cắt cỏ…”.
3 người mẹ trẻ còn lại cũng có suy nghĩ như Ngàn. Phải chăng, đó cũng là giải pháp hợp lý cho cả bố mẹ thật của những đứa trẻ đã sinh ra muốn nhận lại con mình, cũng như các cô gái Việt Nam có hoàn cảnh quá khó khăn mới dấn thân vào con đường đẻ thuê bên xứ người.
Trên đường từ sân bay về địa chỉ của dự án “Ngôi nhà bình yên”, các cô gái nghèo của miền Tây Nam Bộ ấy suýt soa vì cảnh đẹp của Hà Nội. Em N. Hiền thốt lên: “Có lẽ mình đi đẻ thuê thế này trở về mới biết Hà Nội. Chứ cả đời bọn em chắc chẳng bao giờ có tiền để ra thăm Hà Nội đâu chị ạ”. Nghe lời em nói, tự nhiên thấy xót xa…
|
Luật sư Nguyễn Hữu Vượng, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Vượng và cộng sự:
Trong vụ việc trên, đương nhiên những đứa trẻ do những người phụ nữ Việt Nam sinh ra thì sẽ mang quốc tịch của người mẹ. Còn trong trường hợp các cô gái này không thực hiện quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, hoặc do điều kiện hoàn cảnh nào đó đưa con do mình đẻ ra cho người khác nuôi thì đương nhiên người con nuôi đó được mang quốc tịch theo cha mẹ nuôi (Nếu đã có sự thỏa thuận của người mẹ đẻ) và được hưởng các quyền lợi chế độ do nhà nước quy định.
Điều 72 Luật Hôn nhân và gia đình và Điều 16 Luật Nuôi con nuôi quy định: việc nhận nuôi con nuôi và giao nhận nuôi con nuôi phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Căn cứ Điều 69 của Luật Hôn nhân và gia đình có quy định điều kiện của người được nhận con nuôi. Trong đó, người nhận con nuôi phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hơn con nuôi từ 20 tuổi trở nên; có tư cách đạo đức tốt; có điều kiện thực tế bảo đảm việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; không phải là người đang bị hạn chế một số quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên hoặc bị kết án mà chưa được xóa án tích về một trong các tội như cố ý xâm hại tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác, ngược đãi hoặc hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em; các tội xâm phạm tình dục đối với trẻ em; có hành vi xúi giục, ép buộc con làm những việc. |

