Giải pháp ngăn chặn việc người dân ồ ạt xây nhà chờ đền bù

09:47 06/05/2011
Chỉ trong chưa đầy một tuần, hàng trăm ngôi nhà của người dân đã mọc lên ở xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình, nơi dự án Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) đầu tư chuẩn bị khởi công.

Trước đó, chỉ vì nghe tin tỉnh mở đường du lịch qua làng để vào tham quan Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, hoặc đường vào khu lăng mộ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở huyện Lệ Thủy… hàng trăm hộ dân ở Quảng Bình cũng đã “đi tắt đón đầu” xây nhà để chờ đền bù.

“Giăng lưới” chờ đền bù

Chỉ sau mấy ngày nghỉ lễ, ở thôn Vĩnh Sơn, Thọ Sơn và thôn 19-5, xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình đã có gần 300 hộ dân ồ ạt dựng nhà và các công trình khác để chờ đền bù. Có lẽ đây là địa phương có những ngôi nhà được xây nhanh nhất nước ta.

Bởi, có những bãi đất chiều hôm trước còn là bãi đá bóng, chăn bò của lũ trẻ thì sáng hôm sau đã mọc lên một căn nhà được xây mới. Không chỉ xây nhà, người dân nơi đây còn dựng đủ thứ “hầm bà lằng” như chuồng trâu, chuồng bò, nhà vệ sinh, sân phơi, chậu cảnh…

Do xây dựng gấp gáp nên các công trình đều làm một cách sơ sài. Hồ vữa chủ yếu làm bằng cát, thêm một ít xi măng chỉ cần kết dính tạm một vài tháng chờ đền bù xong là sập. Chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi vào nhà bà L.T.H., chỉ trong vòng 3 ngày, gia đình bà H. đã xây xong nhà lớn, nhà bếp, công trình khép kín nhưng chỉ sử dụng hết chưa đầy 1 tấn xi măng. Với những ngôi nhà kiểu này chỉ cần có trận gió mạnh là bị thổi đổ, nhưng bà H. vẫn thản nhiên “xây cho có thôi mà, chờ đền bù xong kiểu chi cũng bị đập bỏ”.

Hàng trăm ngôi nhà ở xã Quảng Đông được dựng lên để chờ đền bù.

Rồi bà H. tính: bỏ cả tiền công thợ, tiền vật liệu, gia đình chi hết hơn 200 trăm triệu nhưng khi đền bù kiểu gì cũng có lãi gấp hai, gấp ba. Được biết, khi chính quyền xã Quảng Đông thông báo vào tháng 7/2011 tới, toàn bộ thôn Vĩnh Sơn và hàng chục hộ ở hai thôn 19/5 và thôn Thọ Sơn sẽ di dời để phục vụ dự án Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) đầu tư ở cảng biển Hòn La, lập tức hàng trăm hộ dân xây dựng nhà để chờ đền bù.

Không riêng gì ở Quảng Đông, nhiều địa phương khác ở tỉnh Quảng Bình, khi nghe ngóng có tin mở đường, hoặc xây dựng công trình gì đó nhiều hộ dân đều tìm cách dựng nhà chờ đền bù. Chẳng hạn, trước đó khi mới nghe tin con đường vào khu lăng mộ Thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh sẽ được mở rộng, nhiều hộ dân xã Trường Thủy, Lệ Thủy đã vay mượn hàng chục triệu đồng để làm nhà kiểu “đi tắt đón đầu” chờ giải tỏa đền bù.

Tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, người dân cũng chỉ vì nghe tin tỉnh mở đường du lịch qua làng để vào tham quan Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, nên hàng trăm hộ dân ở đây đã đua nhau xây các công trình kiên cố chỉ để chờ đền bù, bất chấp sự ngăn cản của chính quyền xã, huyện.

Theo chỉ thị của huyện Bố Trạch, xã Sơn Trạch tiến hành tháo dỡ, song vừa tháo xong chiều hôm nay, tối đến người dân lại dựng lên hàng chục căn nhà. Có đêm người dân dựng lên 20 căn nhà để chờ giải tỏa. Chính quyền địa phương đã xử lý hành chính 180 trường hợp, song đến nay vẫn còn có gần hàng trăm công trình tự ý mọc lên chờ đền bù…

“Kịch bản” vụng về không có hậu

Tại xã Quảng Đông, trong quá trình tìm hiểu tư liệu cho bài viết này, chúng tôi nhận thấy: Hầu hết nhà dân dựng mới chờ đền bù đều không có người ở, sau khi xây xong, các nhà đều cửa đóng then cài. Mặc dù vậy, để làm được nhà, hàng trăm hộ dân đã cầm cố thế chấp sổ đỏ ngân hàng, vay mượn khắp nơi.

Được biết, việc người dân dựng nhà ồ ạt chờ đền bù một mặt do ý thức, mặt khác do một số doanh nghiệp, cá nhân lùng tìm mua đất, tạo giá ảo ở khu vực xây dựng nhà máy nhiệt điện. Có cá nhân còn “giao kèo” hùn tiền với người dân xây nhà để sau này có đền bù chia nhau. Làm việc với lãnh đạo chính quyền địa phương chúng tôi được biết, nguyên nhân để người dân tự ý xây nhà trái phép rộ lên cũng là do công tác giải phóng mặt bằng cho nhà máy nhiệt điện chưa đồng bộ.

Lý do là do mặc dù đã thỏa thuận cho tỉnh Quảng Bình ứng tiền đền bù, nhưng PetroVietnam không cho ứng một lần mà nhỏ giọt nhiều lần khiến tỉnh, huyện không chủ động được công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với các hộ dân dựng nhà chờ đền bù ở xã Quảng Đông, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch Đậu Minh Ngọc kiên quyết: “Huyện kiểm tra và chỉ đạo xã lập biên bản, xử phạt hành chính các hộ vi phạm, đình chỉ các công trình trái phép. Chúng tôi kiên quyết không đền bù đối với các hộ vi phạm này”. Đối với Dự án đường du lịch qua các làng Phong Nha, Xuân Tiến, Hà Lời cũng chính thức được tỉnh Quảng Bình cho dừng.

Thay vì mở rộng đường cũ qua khu dân cư, tỉnh đã chủ trương mở đường qua cánh đồng đất nông nghiệp. Lúc này, nhiều hộ dân ở Sơn Trạch nhà ít nhất thì vay vài chục triệu, có nhiều nhà vay ngân hàng 200, 300 triệu đồng để dựng nhà đón đền bù. Giờ đây không ít gia đình rơi vào cảnh trắng tay, túng quẫn chỉ vì vay tiền xây nhà chờ đền bù

Dương Sông Lam

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文