Khốn khổ vì mua bán “lúa non” nền nhà tái định cư

11:05 21/11/2013
Tìm đến Văn phòng thường trú Báo CAND tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhiều người cho biết họ đã bị “sập bẫy” của bà Đặng Thị Thanh Thủy (ngụ tại số 167C/7, khu vực 4, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) tại Dự án tái định cư (TĐC) 12,8ha (quen gọi là Khu 12ha8; thuộc phường Long Hòa, quận Bình Thủy).

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, đây là một trong hai khu TĐC cho các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án đường Mậu Thân - Sân Bay Trà Nóc (nay là đường Võ Văn Kiệt – nối liền trung tâm TP Cần Thơ với sân bay quốc tế Cần Thơ) và Dự án xây dựng đường hạ cất cánh Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Theo trình bày của các nạn nhân, hành vi lừa đảo thể hiện ở chỗ dù bà Thủy chẳng phải là hộ dân thụ hưởng các suất nền TĐC tại khu TĐC kể trên nhưng vẫn đứng ra bán nền với nhiều người để chiếm đoạt tiền của họ rồi không giao nền.

Ông Nguyễn Thành Phong (ngụ 51K1, đường 3/2, quận Ninh Kiều) cho biết, ngày 2/3/2011, ông ký hợp đồng (HĐ) với bà Thủy mua nền TĐC 60m2 tại Khu 12ha8 với giá 180 triệu đồng. Ông đã giao đủ tiền cho bà Thủy cùng ngày hôm đó. Bà Thủy cam kết sẽ giao nền chậm nhất là trong vòng 5 tháng. Thế nhưng ông chờ đến nay vẫn chẳng thấy bà Thủy giao nền.

Tương tự, ông Nguyễn Khắc Trung (ngụ Lô 1129, đường B25, Khu dân cư 91B, quận Ninh Kiều) cũng bị “dính” 330 triệu đồng sau khi ký HĐ thỏa thuận mua bán 1 nền TĐC Khu TĐC 12ha8 vào ngày 5/1/2011. “Suất nền này bà Thủy nói của hộ bà Đoàn Thị Hai (ngụ Khu vực 5, phường Trà An, quận Bình Thủy), có diện tích được bồi thường là 127m2, được hỗ trợ 50% tiền cơ sở hạ tầng. Khi ký HĐ, bà Thủy nói đại diện cho bà Hai. Bà Thủy cam kết đủ điều, trong đó có sớm giao nền. Vậy mà tới giờ, tôi chẳng thấy bà Thủy thể hiện trách nhiệm. Tôi gọi điện cho bà Thủy thì không gọi được”, ông Trung bức xúc.

Bút tích của bà Thủy đã nhận tiền của bên mua nền TĐC.

Đau nhất là anh Võ Minh Nghĩa (ngụ xã Tân Thạnh Nam, huyện Long Phú, Sóc Trăng). Anh Nghĩa cho biết, vào năm 2010, anh cùng người bạn là Đặng Hữu Tâm mua nền TĐC tại Khu 12ha8 của 12 hộ có đất “dính” vào dự án kể trên. Thế nhưng, sau khi giao đủ số tiền 2,855 tỷ đồng cho bà Thủy tới nay gần 3 năm, anh chỉ nhận được 2 nền (của hộ ông Lê Văn Sỏi và Nguyễn Khắc Thu). Suất nền của hộ ông Cao Thanh Phương thì anh không nhận được vì ông Phương khẳng định không hề bán nền cho bà Thuỷ. Chín nền còn lại, Trung tâm Quỹ đất TP Cần Thơ cho anh Nghĩa biết hoàn toàn không có tiêu chuẩn nhận nền trong khu TĐC 12ha8 và Khu TĐC Metro Hưng Lợi như bà Thuỷ đã cam kết lúc bán cho anh.

Tiếp xúc với PV Báo CAND, cho rằng mình bị… vu khống nhưng bà Thủy lại thừa nhận giữa bà với những người kể trên từng ký nhiều HĐ mua bán nền TĐC tại Khu 12ha8. Bà Thủy nói bà hoàn toàn không có ý thức và hành vi lừa đảo; bà cũng không hề bỏ khỏi nơi cư trú sau khi nhận được tiền của người khác...

Thực tế tài liệu mà chúng tôi có trong tay, không có lô nền nào do bà Thủy đứng tên chủ quyền thế nhưng bà vẫn đứng tên bán đất và nhận đầy đủ tiền do bên mua trả. Chủ đất – đối tượng thụ hưởng các suất nền TĐC cũng không hề có hợp đồng ủy quyền cho bà Thủy được bán tài sản của họ; mà ngược lại, các chủ đất ủy quyền cho bên mua để hợp thức hóa.

Anh Nghĩa và một số nạn nhân khác cho biết, khi mua nền TĐC, anh chỉ biết bà Thủy. Chính vì vậy, không thể chấp nhận chuyện bà đổ thừa mình bị đối tượng nào đó lừa nên bà không có nền giao cho bên mua.

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, đối tượng Lê Ngọc Điền (ngụ phường Long Hoà, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) cũng có  phương thức, thủ đoạn để chiếm đoạt tiền (gần 2 tỷ đồng của 8 nạn nhân - PV) tương tự như bà Thủy nhưng Điền đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Và vào chiều 18/11 vừa qua, đối tượng này đã bị Tòa tuyên phạt 18 năm tù vì tội lừa đảo. Trong khi đó, bà Thủy vẫn nhởn nhơ.

Các nạn nhân khác cho biết sẽ tiếp tục có đơn đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật quan tâm, xử lý hành vi của bà Thủy một cách nghiêm túc, theo quy định của pháp luật

B. Huyền

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文