Khu tái định cư chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

10:45 14/06/2019
Dù còn nhiều hỏng hóc chưa được khắc phục nhưng dự án điểm định canh định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hữu, xã Long Mai (huyện Minh Long, Quảng Ngãi) vẫn đón hàng chục hộ dân vào ở.

Hoàn thành từ tháng 4-2018, dự án điểm định canh định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hữu, xã Long Mai (huyện Minh Long, Quảng Ngãi) chưa kịp bàn giao mặt bằng đã bị hư hỏng nghiêm trọng do sạt lở. Hơn 40 hộ dân đang mong chờ có nơi ở mới đành phải tiếp tục chờ đợi và sống trong những ngôi nhà tạm bợ dựng bằng mái tôn.

Điểm định canh định cư tập trung Đồng Tranh được khởi công năm 2017 và hoàn thành vào tháng 4-2018. Dự án do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư với tổng vốn 15 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, trong thời gian nghiệm thu kĩ thuật, nhiều đợt mưa lớn kéo dài đã làm sập đổ hoàn toàn bờ taluy dương, đất đá xói lở nghiêm trọng. Điều này khiến việc nghiệm thu công trình phải tạm dừng để chờ nguồn kinh phí tu sửa và khắc phục thiệt hại.

Điểm định canh định cư tập trung Đồng Tranh với vốn đầu tư 15tỉ đồng.

Chị Đinh Thị Như (34 tuổi, thôn Mai Lãnh Hữu) cho biết, gia đình rất mong chờ tới ngày được chuyển vào khu tái định cư, thế nhưng với tình trạng hư hỏng như thế này thì không biết đến bao giờ mới sửa chữa xong. “Đợt cuối năm 2018, sau vài trận mưa lớn thì khu vực bờ kè sạt lở nghiêm trọng, đất đá từ phía trên đổ xuống vùi lấp cả một đoạn dài. Nếu vào khu tái định cư mà sạt lở như thế rất nguy hiểm nên chúng tôi ai cũng hoang mang” – chị Như lo lắng.

Theo một số người dân sống quanh vùng, có 44 hộ dân đăng kí vào ở tại điểm định canh định cư Đồng Tranh. Trong thời gian chờ dự án hoàn thành, họ phải chia nhau phân tán khắp nơi, rất khó khăn và vất vả. Thậm chí có hộ vì nhường đất cho đơn vị thi công san lấp mặt bằng mà đã phải di dời nhà ở, dựng nhà tạm bợ ở khu vực gần đó, chờ ngày được vào khu tái định cư và ổn định cuộc sống.

Chị Đinh Thị Biếu (45 tuổi, thôn Mai Lãnh Hữu) tỏ ra khá bức xúc, năm 2017, khi dự án điểm định canh định cư tập trung Đồng Tranh bắt đầu được triển khai, gia đình chị đã chấp nhận bỏ căn nhà cấp 4 của mình để nhường đất cho đơn vị thi công giải phóng mặt bằng. Sau đó, vì không có chỗ ở nên đành dựng tạm căn nhà bằng vài ba tấm tôn để gia đình ở tạm.

Đợt mưa lũ cuối năm 2018 đã làm sạt lở hơn 5000m³ đất đá, sập đổ hoàn toàn phần taluy dương

“Hơn 2 năm nay, gia đình tôi phải sống trong căn nhà xập xệ này, thiếu thốn vất vả đủ bề. Chưa kể mỗi lần mưa gió đều lo nhà bị tốc mái. Vậy nên chúng tôi rất mong chờ ngày khu tái định cư hoàn thành và người dân có thể vào ở, sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên chờ mãi vẫn chẳng thấy đâu...” – chị Biếu than thở.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Minh Thành – Chủ tịch UBND xã Long Mai cho hay, dự án này do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư. Chính quyền địa phương cũng đã đưa kiến nghị, đề xuất lên cấp trên để mong huyện, tỉnh quan tâm và sớm tìm được giải pháp khắc phục, giúp cho bà con có chốn an cư.

Ông Nguyễn Thế Nhân - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, nguyên nhân chính gây hư hỏng công trình là do các trận mưa lớn kéo dài vào cuối năm 2018, cùng với phần thiết kế địa chất kết cấu không đảm bảo đã gây sạt lở hơn 5.000m³ khối đất, đá, làm sập hoàn toàn bờ taluy dương.

Các hộ dân trong thời gian chờ dự án hoàn thành phải dựng nhà tạm bợ để ở.

Vì sự cố này xảy ra trong thời gian nghiệm thu công trình cho địa phương nên phải trì hoãn việc bàn giao và đưa dân vào ở. Thay vào đó, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng đi khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại và dự toán nguồn kinh phí để khắc phục, sửa chữa lại các hạng mục bị hư hỏng.

Sau khi khảo sát xong, Ban Dân tộc cũng đã làm báo cáo trình lên UBND tỉnh và đề xuất kinh phí hỗ trợ để duy tu, sửa chữa là 11 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện tỉnh chưa bố trí được nguồn vốn nên chủ đầu tư chưa thể tiến hành khắc phục.

Linh Nguyễn

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文