Khuất tất trong đấu thầu dự án khu TT hành chính huyện Mê Linh

16:39 09/05/2007
Trong hồ sơ dự thầu của Cty TNHH Sáng Sơn và Cty TNHH Xây dựng Hòa Thành có nhiều giấy tờ chỉ là bản photo, không có công chứng, chứng thực, không có giấy tờ chứng minh sở hữu phương tiện thi công... vậy mà các nhà thầu này vẫn có mặt trong danh sách trúng thầu(!?)...

Gần 4 năm nay, từ khi tách huyện, cả Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc vẫn phải đi thuê và trú nhờ các nơi, bởi dự án khu Trung tâm hành chính huyện liên tục lỗi hẹn. Từ năm 2005, những dấu hiệu tiêu cực trong việc giao thầu khiến dự án này chưa thể khởi động được và giờ đây, sự cố lại tiếp tục xảy ra ở ngay công tác đấu thầu.

Cuối năm 2006, Ban Quản lý dự án đầu tư & Xây dựng huyện Mê Linh (Ban quản lý dự án huyện) phát hành hồ sơ mời thầu rộng rãi cho dự án giai đoạn 1: San nền và hạ tầng giao thông khu Trung tâm hành chính huyện.

Ngày 30/1/2007, Ban quản lý dự án huyện đã tổ chức mở thầu công khai đối với cả 7 gói thầu của dự án giai đoạn 1 này. Mọi việc sẽ không có gì để nói nếu gần đây trên địa bàn huyện không râm ran chuyện ai trúng, ai trượt.

Việc này được người ta khẳng định mười mươi dù kết quả đấu thầu chưa được Sở Kế hoạch & Đầu tư thẩm định để chuyển sang UBND tỉnh phê duyệt.

Cùng với đó là những thông tin về việc ở một số gói thầu có sự dàn xếp, mua bán để được trúng thầu. Có nhà thầu quá bức xúc đã gửi công văn lên UBND tỉnh Vĩnh Phúc phản ánh về những dấu hiệu của việc mua thầu, dàn xếp để một số doanh nghiệp được trúng thầu trong dự án này.

Những đống đất được "bật đèn xanh" cho đổ sẵn tại khu Trung tâm hành chính huyện Mê Linh từ năm 2005 để xí dự án giờ đã xanh cỏ.

Nhận được thông tin phản ánh, phóng viên Báo CAND đã vào cuộc tìm hiểu nội dung sự việc.

Ngày 17/4, chúng tôi đã có cuộc làm việc với lãnh đạo UBND huyện Mê Linh và Ban quản lý dự án huyện về các nội dung này. Kết quả cho thấy, các thông tin về những khuất tất trong đấu thầu dự án san nền và hạ tầng giao thông khu Trung tâm hành chính huyện là có cơ sở.

Điều này thể hiện trước hết và trực tiếp tại các hồ sơ dự thầu, đặc biệt là ở một số bộ hồ sơ của các nhà thầu đang nằm trong danh sách huyện đề nghị UBND tỉnh duyệt cho trúng thầu, có nhiều vấn đề, thể hiện sự thiếu trách nhiệm một cách khó hiểu của Ban quản lý dự án huyện trong kiểm tra thông tin trong hồ sơ dự thầu của các nhà thầu.

Cụ thể, trong hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Sáng Sơn (địa chỉ tại xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) xem qua đã thấy một loạt lỗi nghiêm trọng, như: Về phương tiện dùng để thi công, Công ty Sáng Sơn ghi là sở hữu 5 xe ôtô Hyundai, nhưng nhà thầu đã tòi ra ngay cái đuôi khi trong chính bộ hồ sơ này cũng có cả hợp đồng thuê phương tiện cho thấy số xe này là do Công ty đi thuê chứ không phải được sở hữu (đó là chưa nói đến việc hợp đồng thuê này có thể là “hợp đồng ma”, bởi không hề có công chứng, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

Bộ hồ sơ của Công ty Sáng Sơn cũng không có báo cáo tài chính mặc dù đây là yêu cầu bắt buộc. Điểm đáng chú ý khác là để chứng minh cái gọi là "năng lực" và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, Công ty TNHH Sáng Sơn trình ra một số hợp đồng đã thi công, trong đó có hợp đồng thực hiện gói thầu đường hành lang chân đê Tả sông Hồng ghi là đã hoàn thành tháng 4/2006, nhưng thực tế gói thầu này chưa được hoàn thành.

Trao đổi với phóng viên CAND tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Đức - Trưởng Ban quản lý dự án huyện thừa nhận: Đến nay gói thầu này mới được Công ty Sáng Sơn thi công xong một phần và đang dừng lại vì vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Tương tự, gói thầu thi công đường nông thôn Đức Hậu - Thanh Lâm cũng được nhà thầu kê ra và ghi chú trong hồ sơ dự thầu là đã hoàn thành tháng 10/2005, nhưng thực tế đến nay vẫn chưa thi công xong…

Hồ sơ của Công ty TNHH Xây dựng Hòa Thành (trụ sở tại đường Âu Cơ, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) dự đấu gói thầu số 5 cũng thể hiện nhiều điểm thiếu xác thực, như việc kê ra 20 chiếc ôtô dự định dùng để thi công. Trong đó, khẳng định có tới 15 chiếc là thuộc sở hữu của doanh nghiệp, nhưng không hề có giấy tờ gì để chứng minh.

Tương tự như Công ty TNHH Sáng Sơn, trong hồ sơ dự thầu của Công ty Hòa Thành cũng không có báo cáo tài chính, mà chỉ có các bản cân đối kế toán do doanh nghiệp tự kê, tự khẳng định cho mình mà không có cơ quan chức năng nào xác nhận...

Trong cả hai bộ hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Sáng Sơn và Công ty TNHH Xây dựng Hòa Thành có nhiều loại giấy tờ chỉ là bản photo, không có công chứng, chứng thực. Mặc dù đây là những yếu tố rất quan trọng để chứng minh kinh nghiệm, năng lực thực tế của các nhà thầu, nhưng không hiểu sao vẫn được BQL dự án huyện dễ dàng cho qua để rồi các nhà thầu này được chọn vào danh sách trúng thầu(!?)...

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND huyện Mê Linh tỏ ra rất bất ngờ và cho biết những sai sót trên trong hồ sơ thầu, đặc biệt là những sai sót có tính chất lừa dối là không thể chấp nhận được.

Ông Nguyễn Xuân Trường khẳng định lãnh đạo huyện Mê Linh rất muốn sớm xây dựng xong khu Trung tâm hành chính huyện, nhưng không vì thế mà làm vội vàng, thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm, ông nói: "Việc này tôi sẽ giao cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Ban quản lý dự án huyện cùng với Ban quản lý dự án huyện kiểm tra lại toàn bộ. Nếu sai phạm, kể cả thối thầu cũng phải chấp nhận làm lại" 

Dự án khu Trung tâm hành chính huyện Mê Linh lẽ ra đã được triển khai từ năm 2005, nhưng do xảy ra việc khuất tất trong giao thầu nên mọi việc bị đình lại. Thời điểm đó, người ta rất ngạc nhiên khi thấy một doanh nghiệp lẳng lặng đi mua, vận chuyển hàng vạn mét khối đất về tập kết tại khu Trung tâm hành chính để chuẩn bị san nền, mặc dù huyện chưa hề gọi thầu.

Sự việc bất thường này đã làm bùng lên chuyện khiếu kiện của một số doanh nghiệp xây dựng khác khiến mọi việc bị đình lại. Hiện nay, tại khu đất dự kiến xây dựng khu Trung tâm hành chính huyện vẫn còn lù lù mấy đống đất đá to đùng nằm ven đường chờ dự án...!

Nhóm PV

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文