Mật khu Hố Trầu - địa chỉ đỏ đang bị lãng quên

08:13 18/08/2015
Ông Huỳnh Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Tương Bình Hiệp tha thiết: “Mong mỏi lớn nhất của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tương Bình Hiệp là cùng được các ngành, các cấp và nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện việc bảo tồn, tôn tạo và đề nghị cấp trên xét đề nghị công nhận mật khu Hố Trầu là di tích lịch sử cấp tỉnh”.

Lo sợ trước sự lớn mạnh không ngừng của phong trào cách mạng 3 xã vùng Tây Nam huyện Bến Cát là An Điền, Phú An và An Tây, năm 1962, Mỹ ngụy thực hiện nhiều cuộc càn quét,bắn phá, đốt nhà, gom dân ở nhiều vùng ven. 

Để bảo vệ cơ sở cách mạng, nuôi dưỡng phong trào đấu tranh của quần chúng làm chỗ đứng chân vững chắc, bám trụ địa bàn, xây dựng lực lượng du kích vững mạnh, chi bộ xã Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một (nay là TP Thủ Dầu Một), tỉnh Bình Dương, đã thành lập mật khu Hố Trầu. 

Mật khu có diện tích khoảng 5ha, phía dưới là hàng kilômét đường hầm hình chữ chi, miệng hào được ngụy trang bí mật. Chung quanh hàng rào là hầm chông, hố đinh cùng các ụ chiến đấu. Vì vậy, mật khu Hố Trầu không chỉ là chỗ đứng vững chắc của lực lượng cách mạng, mà còn là tử địa của quân thù. 

Quang cảnh Mật khu Hố Trầu hiện nay.

Mỗi lần mở trận càn, địch chỉ dám ở vòng ngoài, không dám tiến sâu vào mật khu. Để kiểm soát được tình hình, chia cắt nhân dân với lực lượng cách mạng ở mật khu, địch thường xuyên huy động lính tiểu khu càn quét lập đồn bốt, phát quang bụi rậm, tổ chức các trận đánh úp bất ngờ vào mật khu nhưng chúng đều bị lực lượng cách mạng đánh trả quyết liệt. 

Trải qua nhiều trận chiến ác liệt trong một thời gian dài nhưng mật khu Hố Trầu vẫn tồn tại và ngày càng vững vàng trước kẻ thù, mang lại niềm tin cho cách mạng và nhân dân.

Ông Trần Quốc Cường - Chủ tịch Hội CCB Xã Tương Bình Hiệp, chỉ huy lực lượng du kích tại mật khu Hố Trầu vào những năm 1962-1970 kể lại: “Cuối năm 1966 đến đầu năm 1967, Mỹ ráo riết chuẩn bị mở đợt phản công chiến lược mùa khô lần thứ 2. Với tham vọng sẽ nhổ bỏ mật khu Hố Trầu, địch đã điều đến đây một trung đoàn chủ lực thuộc sự đoàn 5, 1 tiểu đoàn lính địa phương quân, một số lính bình định và 10 xe ủi cùng nhiều súng đạn, phương tiện cơ giới khác. Chúng đã cho xe ủi san bằng địa hình, tìm hầm bí mật, địa đạo để lùng bắt cán bộ. 

Tại khu vực vòng ngoài mật khu, trái nổ của ta đã phá hỏng 4 xe ủi của địch. Lực lượng C61 của ta đã kết hợp với du kích tổ chức đánh trả quyết liệt suốt trong 3 ngày đêm gây cho địch những thiệt hại lớn. Mãi 2 ngày sau trận đánh, địch mới dám điều trực thăng đến lấy xác đồng bọn. Địch còn thường xuyên đưa bọn thám báo, chỉ điểm, mật vụ, gián điệp trà trộn vào nhân dân để dò la tin tức, tìm cách “xóa sổ” mật khu. Được sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng an ninh xã Tương Bình Hiệp đã bí mật,  bất ngờ tiêu diệt hàng chục tên ác ôn, chỉ điểm góp phần bảo vệ mật khu cho đến ngày toàn thắng”.

Trở lại mật khu Hố Trầu vào những ngày tháng 8 lịch sử này, chúng tôi không phải bồi hồi, trăn trở, bởi địa danh cách mạng một thời liệt oanh xưa này chỉ còn là một vùng đất trống, cây cỏ um tùm. Hệ thống đường hầm chằng chịt trước kia nay chỉ còn lại khoảng hơn 1km nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn đường hầm đã bị sạt lở, nhiều nơi miệng hầm và công trình ngầm đã lộ thiên, nhiều nắp hầm, ụ chiến đấu, hầm chông... không còn lại dấu vết. Đường đi vào mật khu hết sức sình lầy, rất khó tìm lối đi vào

Ngày 14/8, chúng tôi đến Phòng VH-TT TP Thủ Dầu Một tìm hiểu, ông Đoàn Hữu Gia - Trưởng phòng cho biết: “Trước đây, chúng tôi đã phối hợp với một số ban, ngành của thành phố tiến hành thị sát mật khu Hố Trầu. Theo dự kiến trong quy hoạch xây dựng, Trung tâm VH-TT xã Tương Bình Hiệp sẽ xây dựng bia vinh danh mật khu. Tuy nhiên, do một số lý do, kế hoạch này đến nay vẫn chưa thục hiện được. Nếu xã Tương Bình hiệp làm thủ tục đề nghị công nhận mật khu Hố Trầu là di tích, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và ủng hộ”

Ông Huỳnh Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Tương Bình Hiệp tha thiết: “Mong mỏi lớn nhất của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tương Bình Hiệp là cùng được các ngành, các cấp và nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện việc bảo tồn, tôn tạo và đề nghị cấp trên xét đề nghị công nhận mật khu Hố Trầu là di tích lịch sử cấp tỉnh”.

Để đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân xã Tương Bình Hiệp cũng như nhân dân tỉnh Bình Dương muốn gìn giữ, tôn tạo mật khu Hố Trầu để cho các thế hệ sau ghi nhớ, chính quyền địa phương cần có phương án tổ chức bảo vệ những gì còn lại để mật khu Hố Trầu không bị quên lãng và hư hại theo thời gian.

Ngọc Ánh

Dù không trực tiếp tham gia xung đột Trung Đông, các nước vùng Vịnh đang rơi vào thế mắc kẹt do vừa phải hứng chịu nhiều hệ quả từ các cuộc tập kích trả đũa do Iran thực hiện, vừa đối mặt với rủi ro kinh tế và các hậu quả khác nếu chiến sự kéo dài.

Nhiều cử tri của TP Hồ Chí Minh đều có chung ý kiến là kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng vì quyền lợi của nhân dân, những người thật sự đủ đức, đủ tài, đủ tầm và đủ sức để cáng đáng, lo việc trọng đại của đất nước...

Lần đầu tiên, ông Nguyễn Tiến Bình (SN 1958, nhà ở địa chỉ số 9 đường TC2, khu phố An Phước, phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh) đưa ra trưng bày bộ sưu tập nhiều hiện vật, tư liệu của các kỳ bầu cử Quốc hội. Trong đó, đặc biệt nhất là những tư liệu của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên cách đây 80 năm, diễn ra vào ngày 6/1/1946 - đánh dấu lần đầu tiên người dân Việt Nam đi bầu cử.

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ về thực phẩm "chống viêm" và khuyên đây là "kho báu" để các bà nội trợ đưa vào thực đơn bữa ăn gia đình. Vậy "ăn chống viêm" có thực sự làm chậm quá trình phát triển của bệnh tim mạnh và thậm chí là chữa được ung thư như trên mạng chia sẻ hay không?

Những ngày tháng ba, khi mùa khô bắt đầu hong nắng trên dãy Trường Sơn, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa khắp các bản làng biên giới. Dọc những con đường đất đỏ dẫn vào thôn bản, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trước mỗi nếp nhà. Từ loa truyền thanh của bản, những bản tin về ngày hội cử tri vang lên đều đặn...

Chỉ còn ít giờ nữa, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ chính thức diễn ra. Không khí Ngày hội non sông đã lan tỏa khắp những con phố cổ kính của Hội An (Đà Nẵng). Giữa dòng du khách quốc tế dạo bước trên các tuyến đường rêu phong, nhiều người dừng lại trước những bảng niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên để tìm hiểu về đời sống chính trị ở địa phương.

Cùng với cử tri cả nước, ngày 15/3, gần 1 triệu cử tri của tỉnh sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và là dịp để mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình. Tại vùng cao Sơn La, đến thời điểm hiện tại đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng để Ngày hội non sông diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội toàn dân.

Chỉ còn 1 ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong không khí hân hoan của "Ngày hội non sông". Từ những giảng đường, viện nghiên cứu cho đến các công xưởng và phòng điều hành doanh nghiệp, giới trí thức và cộng đồng doanh nhân đang cùng hướng về Quốc hội khóa mới sẽ kiến tạo môi trường phát triển cởi mở, minh bạch và hiệu quả, dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Sáng 14/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Sền Chẩn Tuấn, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Na Khui, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai phát hiện cháu N.G.H khoảng 4 tuổi đang đi một mình tại khu vực cây xăng thôn Mã Tuyển, trên tuyến đường lên Cửa khẩu Mường Khương.

Trong bối cảnh đất nước sắp bước vào kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, lá phiếu của mỗi cử tri trở thành nơi gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về chặng đường phát triển sắp tới. Với thế hệ trẻ hôm nay, sự kiện này không chỉ là dịp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, họ còn trực tiếp tham gia vào quá trình phục vụ bầu cử, từ xây dựng nội dung tuyên truyền 4.0, mang thông tin tới các buôn làng trên từng xe loa hay đảm bảo mạch giao thông thông suốt. Tất cả đều thể hiện trách nhiệm, tiếng nói và khát vọng dựng xây đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文