(Chuyện lạ): Giữa thủ đô dân phải khoan giếng, xây bể chứa nước sạch!

17:09 18/08/2015
Nhiều hộ dân sinh sống tại phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm – Hà Nội) đã hơn 1 tháng nay phải sống cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt trầm trọng. Nhiều hộ dân đã phá nền nhà để khoan giếng, xây bể chứ nước lấy nước dùng...



Theo phản ánh của các hộ dân thuộc phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm – Hà Nội), đã hơn 1 tháng nay (từ 25/7 đến 17/8), các gia đình phải sống trong cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt trầm trọng và cuộc sống bị đảo lộn qua từng ngày. Nhiều gia đình phải gửi con nhỏ qua nhà người thân để ở tạm.

Những ngày mất nước sạch, người dân phải thường xuyên sách xô đến những gia đình cho giếng khoan để xin nước về dùng - Ảnh: Thanh Xuân.

Để đối phó với tình trạng mất nước sạch sinh hoạt kéo dài này, mỗi khi trời mưa, các nhà phải tranh thủ mang vật dụng ra hứng lấy nước để dùng, hoặc đi xin nước của người thân. Tuy nhiên, giải pháp này cũng không được lâu dài với đợt mất nước sạch dài ngày này, một số hộ dân phải phá nền nhà để khoan giếng, xây bể chứa nước và sử dụng lại những chiếc giếng khoan đã không được sử dụng nhiều năm để lấy nước dùng. Những chiếc giếng khoan tưởng chừng đã bị “bỏ quên” như vậy lại là nguồn nước cho cả xóm dùng trong thời điểm hiện tại, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh tật.

Nhiều hộ dân cho biết vì mất nước kéo dài, cả tháng nay, từ người lớn đến trẻ nhỏ phải thức đêm để bơm nước nhưng cũng chỉ nhỏ giọt. Việc bơm nước diễn ra suốt ngày. Nhà này xong, lại đến lượt nhà kia. Khổ nhất là những gia đình không có bể chứa phải dùng xô chậu đi múc nước. Lượng nước đi xin được rất ít nên việc dùng nước trong sinh hoạt hàng ngày phải hết sức tiết kiệm. Một chậu nước vừa rửa rau vừa rửa bát. Quần áo bẩn không dám giặt nên phải đem ra của hàng để giặt.

Bà Trịnh Thị Nga (60 tuổi) chia sẻ: “Nhà tôi có 1 cái giếng khoan đã không dùng cách đây 2 năm rồi. Nhưng thời gian gần đây, mất nước sạch liên tục và quá lâu, đến nay đã hơn 1 tháng rồi. Nên gia đình tôi đành quay lại dùng nước giếng khoan. Cứ bơm lên lọc qua là dùng, cả xóm họ nối vòi và cứ dùng nước của cái giếng này. Không có giếng khoan chắc chúng tôi chết khô mất, mua nước thì tiền đâu cho lại được. Dù đã có nước giếng khoan nhưng cuộc sống sinh hoạt vẫn gặp nhiều khó khăn. Gia đình tôi phải gửi cháu qua nhà ông bà ngoại ở”.

Một số gia đình phải đào xới nền nhà để xây bể chứa nước cũng như khoa giếng - Ảnh: Thanh Xuân.

Nhiều gia đình không có giếng khoan nên phải thường xuyên đi xin nước và mua nước. Vì thời gian mất nước diễn ra quá lâu nên đành phải phá nền nhà để khoan giếng lấy nước dùng. Một số hộ gia đình phải dừng mọi hoạt động kinh doanh tại nhà để phục vụ cho việc khoan giếng, xây bể chứa.

Anh Trần Xuân Kiên (54 tuổi ở tổ 12, phường Mỹ Đình 1) cho biết: “Những ngày đầu mất nước, thành viên trong gia đình thay nhau đi xin nước, đi mua nước. Ở trong khu này mọi gia đình cũng mất nước nên phải đi rất xa mới xin nước được. Tình trạng mất nước kéo dài không thể đi xin và mua nước mãi được nên gia đình tôi phải khoan giếng ngay trong nhà. Khi khoan giếng, gia đình phải dừng việc kinh doanh lại”.

Được biết, các hộ dân trên đang dùng nguồn nước sạch do Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nông nghiệp Mỹ Đình (Hà Nội), địa chỉ tại Đội 6 Sông Đà 2. Đã nhiều lần các hộ dân nói trên phản ánh về tình trạng thiếu nước sạch tới đơn vị này nhưng chỉ được giải quyết trong 1 tuần rồi lại tái diễn cảnh mất nước sạch kéo dài.

Nước được bơm từ giếng khoan vào bể chứa nước rất bẩn, người dân phải lọc qua nhiều lần mới có thể sử dụng được - Ảnh: Thanh Xuân.

Trước đó, vào khoảng 3h30 ngày 13/8, đường ống dẫn nước sông Đà lại bị vỡ tại vị trí km28+650 trên đại lộ Thăng Long, đoạn qua huyện Thạch Thất (Hà Nội). Đây là lần thứ 13 đường ống nước sông Đà bị vỡ. Việc vỡ ống đã ảnh hưởng đến khoảng 70 nghìn hộ dân thủ đô. Tới chiều tối ngày 14/5, nhiều nơi đã có nước sạch trở lại, nhưng nhiều nơi vẫn chịu ảnh hưởng bởi nguồn nước yếu và không có nước.

Mong muốn của hàng trăm con người đang sinh sống tại địa chỉ nói trên tới đơn vị cung cấp nước sạch sớm khắc phục và cung cấp ổn định nguồn nước sạch cho người dân.

Thanh Xuân

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文