Mù mờ cây thuốc chữa bệnh thận và những lời cảnh báo

10:40 07/10/2014
Từ một vùng quê yên bình, vài tháng gần đây nhịp sống thường nhật ở xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trở nên xao động bởi thông tin về "cây thuốc lạ" của người từng hư thận có khả năng cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh suy thận, hư thận. Chẳng cần biết đó là thảo mộc gì, tính chất dược liệu ra sao, hàng chục rồi hàng trăm bệnh nhân ở khắp nơi lần lượt về Sơn Nguyên mua "cây thuốc lạ" để uống theo kiểu "có bệnh thì vái tứ phương". Phóng viên Báo Công an nhân dân đã cất công tìm hiểu thực hư.

Chuyện về "cây thuốc lạ"

Chúng tôi tìm đến nhà ông Ngô Sĩ Lạc, 47 tuổi, trú ở thôn Nguyên Trang, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa - người đã khơi dậy câu chuyện "thần kỳ" này khi gia đình ông đang tất bật sơ chế "cây thuốc lạ". Tiếp chuyện phóng viên bằng thái độ miễn cưỡng, ông Lạc kể lại rằng gia đình ông rời xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đến Phú Yên sinh sống, làm nương rẫy từ năm 1984. Đến năm 1988, ông Lạc nhập ngũ vào Sư đoàn 307 làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, nhưng do sốt rét hành hạ dẫn đến tiểu ra huyết cầu tố, nên rời quân ngũ năm 1989. Bốn năm sau đó ông Lạc lâm bệnh nặng phải đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên rồi vào TP Hồ Chí Minh, sau đó ra Bệnh viện Việt Nam - Ba Lan, nay là Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Ở đâu bác sĩ cũng kết luận hai quả thận bị hư, muốn cứu chữa chỉ có giải pháp ghép thận. Ông Lạc nhớ lại, lúc đó sức khỏe suy kiệt nặng, thể trạng gầy yếu, chỉ còn 38kg, trong khi tiền không có, phần lớn nương rẫy đã bán, nên ông phải về nhà mặc cho số phận đẩy đưa.

Phóng viên Báo Công an nhân dân với "cây thuốc lạ" thực ra là cây dâu gai.

Trong lúc nằm chờ chết, tình cờ ông Lạc biết tin có bệnh nhân miền xuôi bị hư thận được một người dân tộc Êđê ở huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai chỉ dẫn uống cây thuốc nam trong rừng nên sức khỏe hồi phục như chưa hề mắc bệnh. Ông Lạc nhờ người thân tìm mua "cây thuốc lạ" mang về vạt mỏng, phơi khô, sao vàng, hạ thổ, nấu nước uống hơn một tháng sau đi siêu âm lại với kết quả hết sức bất ngờ, bác sĩ khẳng định hai quả thận bình thường. Sau khi nói rằng, nhờ cây thuốc này mà sức khỏe mình dần hồi phục, tăng cân, chứng thận hư đã hết, ông Lạc khẳng định, ngoại trừ sỏi thận, "cây thuốc lạ" có khả năng chữa dứt các bệnh về thận từ phù thũng, thận hư, ứ nước, suy thận, tiểu ra máu… Một thời gian sau đó, nghe tin người đồng hương là Cao Văn Thìn, trú ở thôn Nguyên Trang, xã Sơn Nguyên đi tiểu ra máu sau khi mắc bệnh sốt rét, ông Lạc mua cây thuốc nêu trên mang về chỉ dẫn ông Thìn uống dứt bệnh. Từ đó đến nay đã có nhiều người bệnh ở khắp nơi tìm đến ông Lạc. Người bệnh cho biết họ mua mỗi thang thuốc 100.000 đồng, nhưng khi tiếp xúc phóng viên, ông Lạc nói giá 70.000 đồng.

Sự thật còn mù mờ và những lời cảnh báo

Để kiểm chứng thực hư, chúng tôi dò hỏi giấy tờ xét nghiệm, giấy ra viện trong suốt hành trình chữa bệnh của ông Lạc, ông Lạc nói rằng các giấy tờ đó đã mất sau khi xây dựng lại nhà. Ông Lạc không tiết lộ tên tuổi, địa chỉ cụ thể của người đã cung cấp cây thuốc nam, không nói tên cây thuốc vì "Trước khi bán, người đàn ông dân tộc Êđê đã chặt thân cây thành nhiều đoạn, không có cành và lá nên rất khó nhận diện". Khi chúng tôi hỏi tên tuổi, điện thoại những bệnh nhân uống thuốc có hiệu quả, ông Lạc từ chối cung cấp vì "Số điện thoại lưu trong máy mất hết rồi"(!?).

Để làm rõ những tình tiết tưởng chừng "bí ẩn", chúng tôi tìm gặp nhiều người dân địa phương và được biết "cây thuốc lạ" mà ông Lạc bán cho bệnh nhân mọc hoang rất nhiều trong đồi rừng, nương rẫy ở xã Sơn Nguyên. Để chứng minh, một thanh niên cầm rựa, lên xe máy rời nhà hơn chục phút, vác về cây thuốc cao gần 3m, đường kính dưới gốc hơn 5cm, có đủ thân, cành, lá. Gần một tháng qua, nhiều người dân ở Sơn Nguyên chặt cây thuốc này mang về bán với giá rất rẻ, nhưng đa số người bệnh chỉ liên hệ ông Lạc vì họ tìm thấy số điện thoại trong bài viết trên báo địa phương được một số trang mạng sao chép, dẫn nguồn. Biết tin ông Lạc hạ giá thuốc, một nông dân nhận định: "Khi "cây thuốc lạ" không còn xa lạ với người dân ở đây, đương nhiên ông ấy phải giảm giá. Trước đây, thang thuốc ông Lạc bán cho người bệnh chỉ có một vị "thuốc lạ" đã được người dân khám phá là cây dâu gai, nên bây giờ ông Lạc cho thêm một vị thuốc nữa để "vô hiệu hóa" người khác, nhưng vị thuốc mới bổ sung thêm cũng không xa lạ, vì đó là cây râu mèo ".

Nghe nhiều người dân "bật mí" tên "cây thuốc lạ", chúng tôi đến phòng khám đông y Trần Thạnh ở thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà - tiếp giáp với xã Sơn Nguyên. Vị lương y 55 tuổi đời, gần 30 năm tuổi nghề xác nhận đó là cây dâu gai, còn gọi là thồ lồ, mỏ quạ, xuyên phá thạch... Có người dùng cây này chữa phù thũng hiệu quả rồi cường điệu hóa thành "cây thuốc lạ" chữa dứt các bệnh về thận. Lương y Trần Thạnh khẳng định: "Khi chưa có kết luận kiểm nghiệm dược liệu từ cơ quan chức năng, không có chỉ định của y - bác sĩ, bệnh nhân không nên sử dụng thuốc một cách bừa bãi, khó tránh khỏi nguy cơ tai biến xảy ra".

Thật vậy, ông Trương Sĩ Lào, 75 tuổi, trú ở khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa mắc bệnh suy thận nên nhờ con gái là Trương Lệ Hà, giáo viên Trường Tiểu học Sơn Nguyên đến nhà ông Lạc mua 15 thang thuốc với giá 1,5 triệu đồng. Uống đến thang thứ 12, bệnh ông Lào trở nặng, sức khỏe suy yếu, chân tay và mặt phù nặng hơn nên chị Hà trả lại 3 thang cho ông Lạc. Anh Thái Văn Hùng, nhân viên một doanh nghiệp ở huyện Tây Hòa bị suy thận đã tìm mua 10 thang "thuốc lạ" của ông Lạc, uống đến thang thứ 7 thấy dấu hiệu bất ổn, bệnh trạng nặng hơn đành phải bỏ 3 thang còn lại…

Rời miền núi Sơn Nguyên, chúng tôi trăn trở mãi với câu hỏi: vì sao ông Ngô Sĩ Lạc - một người không có chuyên môn về y học, công khai bán "cây thuốc lạ" từ nhiều tháng nay nhưng Sở Y tế Phú Yên vẫn chưa phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra để làm rõ thực hư?

Phan Thế Hữu Toàn

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文