UBND huyện Tân Uyên, Bình Dương:

Mười năm chưa chịu sửa sai!

09:56 02/02/2015
Năm 1998, bà Trần Thị Xuân Hương chuyển nhượng lô đất đồi trọc gần 10ha tọa lạc tại xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên (nay thuộc huyện Bắc Tân Uyên) để cải tạo làm vườn và được UBND huyện Tân Uyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến năm 2004, bất chợt có khá nhiều người huy động xe cộ, vật liệu tập kết ngay giữa khu đất của bà Hương để chuẩn bị cất nhà xưởng. Khi người nhà bà Hương ra ngăn cản thì ông Trương Việt Anh Phúc, chủ DNTN sản xuất vật liệu xây dựng Phúc Nguyên (thị xã Thuận An, Bình Dương) chìa ra “sổ đỏ” do ông Huỳnh Thành Long là Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên lúc bấy giờ ký thể hiện có 5,7ha cấp cho Công ty Phúc Nguyên chồng lên đất của bà Hương. Ngay sau đó bà Hương đã trình báo với chính quyền địa phương nhưng nơi đây đã làm ngơ để ông Phúc hoàn thành việc xây cất nhà xưởng.

 Ông vũ Khắc Thiện bên cạnh sấp hồ sơ sau 10 năm khiếu kiện

Mặc dù UBND huyện Tân Uyên làm sai đã quá rõ ràng nhưng chẳng ai chịu trách nhiệm, chẳng ai chịu sửa sai mặc cho bà Hương phải ngược xuôi khiếu nại. Sau khi bà Hương qua đời, các đồng thừa kế của bà Hương đã ủy quyền cho ông Vũ Khắc Thiện (ngụ quận 12, TP HCM) tiếp tục hành trình khiếu nại, tố cáo.

Nhiều năm trời gõ cửa khắp nơi nhưng không có kết quả, ông Thiện quá mệt mỏi, chán trường nhưng ông vẫn còn niềm tin vào công lý. Và công sức ấy phần nào được bù đắp khi ngày 20/10/2014, UBND tỉnh Bình Dương ban hành văn bản thông báo về kết quả giải quyết đơn tố cáo của ông Thiện.

Theo đó, thông báo khẳng định nội dung ông Thiện tố cáo ông Huỳnh Thành Long - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên (hiện là Bí thư thị xã Tân Uyên) là có cơ sở. Nguyên  nhân việc cấp trùng diện tích đất nói trên là do cán bộ UBND xã Tân Mỹ và cán bộ cơ quan chuyên môn của UBND huyện tham mưu không chính xác (không kiểm tra thực địa). Ông Long cũng thiếu kiểm tra trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trương Anh Việt Phúc.

Khu đất mà UBND huyện Tân uyên "cấp nhầm" cho ông Phúc

Để giải quyết hậu quả, UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo UBND huyện Bắc Tân Uyên phối hợp cùng UBND thị xã Tân Uyên tổ chức rút kinh nghiệm đối với từng cá nhân làm sai, đồng thời giao hai nơi này cùng Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi, điều chỉnh lại giấy chứng nhận đã cấp sai. UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu ông Thiện trực tiếp liên hệ với các cơ quan nói trên để biết kết quả giải quyết.

Cầm thông báo trên tay ông Thiện mừng thầm trong bụng, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì ông ngộ ra rằng thông báo này dường như vẫn chỉ là tờ giấy, không có hiệu lực thi hành. Bởi lẽ, suốt 3 tháng qua kể từ ngày thông báo ban hành, ông tìm đến các cơ quan này để hỏi thì cán bộ từ nhân viên cho đến lãnh đạo chỉ trả lời gọn lỏn “đang làm” rồi từ chối tiếp chuyện. Sở dĩ họ thờ ơ với chỉ đạo của UBND tỉnh vì trong thông báo này không hề nói rõ thời gian khắc phục hậu quả là bao lâu.

Do vậy, có thể 10 năm sau nữa, họ vẫn bảo đang làm thì ông Thiện cũng chào thua! Không biết khi ký thông báo này ông Võ Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương có lường trước khả năng này không? Rất cần việc sửa sai được thực thi ngay, vì người khiếu nại đã quá khổ sở suốt 10 năm, không thể bắt người dân chờ đợi thêm nữa.

Phong Đức

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文