Nạn côn đồ, trốn vé ở các trạm thu phí Hà Nội, Hưng Yên

14:37 08/07/2006
Trưởng trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài  lôi trong hộc tủ ra một chồng các loại bảo bối để trốn vé của cánh lái xe mà nhân viên thu phí giữ được như biển "xe hộ đê", đến các loại vé năm, vé lượt… tất cả đều được làm giả y như thật.

Trao đổi với lãnh đạo Trạm thu phí chúng tôi được biết: Trong khoảng thời gian mùa bão lụt, một cảnh tượng khá khôi hài thường xuyên diễn ra tại các trạm thu phí đó là các loại xe gắn biển "hộ đê", phòng chống lụt bão xuất hiện nhiều vô kể. Tất cả các loại biển hộ đê gắn lên xe đều được chính quyền địa phương các tỉnh quanh đây đóng dấu và cấp hẳn hoi.

Tuy nhiên cũng có nhiều biển báo đã quá thời hạn rất lâu, bị tẩy xóa nhằng nhịt nhưng vẫn được sử dụng. Hơn nữa, trên thực tế xe hộ đê chỉ có vài chiếc, thế nhưng số lượng biển báo được cấp ra cho những phương tiện sử dụng dùng làm bảo bối để qua trạm miễn phí lại nhiều một cách đáng ngờ.

Tình trạng sử dụng vé năm giả để vượt trạm cũng diễn ra rất đáng lo ngại. Các nhân viên Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài, Trạm thu phí số 2 tại Cầu Đuống (QL1A) cho chúng tôi biết: Vé giả nhưng trông chẳng khác gì vé thật. Phải là những người có kinh nghiệm và phải dùng tới biện pháp soi dưới ánh sáng hoặc ánh đèn mới phát hiện ra được. Những cán bộ có trách nhiệm tại đây cho chúng tôi biết: Vé photo trông chẳng khác nào vé thật.

Chỉ khác mỗi một điểm duy nhất là các vé đó đều có số sêri giống nhau. Cùng chung tình trạng tương tự như trên, tại Trạm thu phí Phố Nối nằm trên QL5 (địa phận Hưng Yên) nạn trốn vé cũng đang diễn ra rất bức xúc. Theo báo cáo của lãnh đạo Trạm thu phí Phố Nối, hàng ngày có hàng chục lượt xe lưu thông trên tuyến đường 5, khi đến gần Trạm thu phí đã chui vào tuyến đường làng để né trạm, đi tắt qua Khu công nghiệp Phố Nối, ra Lạc Đạo đến Như Quỳnh rồi lại ra đường 5, né tránh cả Trạm Kiểm soát giao thông. Chính vì vậy, trạm thu phí này một tháng ước tính thất thu khoảng 300 triệu đồng.

Tại Trạm thu phí số 2 (Cầu Đuống - Hà Nội), thời gian gần đây còn diễn ra tình trạng nhiều ôtô tự ý vượt trạm. Nổi bật trong số đó là một số xe có tải trọng lớn trên 10 tấn mang nhãn hiệu Công ty Đông Nam. Theo quy định những loại xe này thường phải mua vé từ 40-80 ngàn đồng/lượt. Tuy nhiên, thay vì phải mua vé, một số xe này đã ngang nhiên vượt trạm, bất chấp sự có mặt của các nhân viên thu phí tại đây.

Lãnh đạo Trạm thu phí số 2 cho biết: Phía đơn vị đã nhiều lần có công văn gửi cấp trên và thậm chí đã gọi điện trực tiếp đến Công ty Đông Nam để phản ánh tình trạng này nhưng tình hình vẫn không biến chuyển.

Tình trạng lái xe húc đổ khối bê tông, barie tại trạm thu phí để trốn vé là chuyện thường ngày diễn ra như cơm bữa tại đây. Bình quân mỗi tháng có ít nhất là 10 vụ việc. Đặc biệt, có không ít lái xe không có vé đi qua đây xin không được đã nhảy xuống dùng hung khí hành hung nhân viên soát vé.

Thậm chí có trường hợp cách đây ít lâu, phụ xe 16H-7568 khi đi qua đây còn giật tiền của nhân viên bán vé. Những nhân viên soát vé tại đây kể lại một tình huống xảy ra cách đây chưa lâu. Lúc đó khoảng hơn 3h sáng, xe ôtô 29S-8648 đi qua trạm không mua vé, anh Lê Chí Cường - nhân viên soát vé không đồng ý cho xe qua trạm, lái xe ôtô và 2 thanh niên đi xe máy (không rõ biển số) đi cùng xe ôtô đã xông vào chửi bới lăng mạ các nhân viên soát vé.

Trước sự hung hãn của các đối tượng, anh Trần Văn Năm - Tổ trưởng đã phải nhượng bộ và yêu cầu anh Cường mở barie cho xe ôtô này đi qua. Thế nhưng lái xe ôtô đã không cho xe đi mà rút kiếm thủ sẵn trong xe ra và cùng 2 thanh niên nói trên đuổi chém các nhân viên soát vé. Do không đuổi được nhân viên soát vé, đối tượng này đã chém vỡ 2 tấm kính 3 lớp tại kiốt soát vé số 2, sau đó bọn chúng còn chạy vào văn phòng Đội soát vé chém vỡ một kính chiếu hậu của xe máy.

Bên cạnh tình trạng các lái xe ngang nhiên trốn vé khi qua trạm, hành hung cán bộ thu phí, thời gian gần đây tình trạng các loại phương tiện sử dụng các tuyến đường đê, đường làng để né các trạm thu phí trên địa bàn Hà Nội lại tái diễn phức tạp. Đây là điều hết sức nguy hiểm, đặc biệt là khi mùa mưa lũ đang đến gần. Để chấm dứt tình trạng này, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng với những biện pháp xử lý kiên quyết trường hợp vi phạm

Nhóm PV PL-BĐ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Ngày 20/2 (mùng 4 Tết), Đại tá Ma Quang Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã đến Trung tâm y tế khu vực Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang để thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Đông, cán bộ CSGT bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文