Ngư dân điêu đứng vì cảng biển Cửa Sót bị bồi lấp

08:11 28/09/2015
5 năm trở lại đây, khu vực cảng biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị bồi lấp nghiêm trọng khiến tàu thuyền của ngư dân ra vào bị mắc cạn, hư hỏng, cảng cá cũng đìu hiu, vắng khách.

Có mặt tại Cửa Sót, trước mắt là một cảng biển mà luồng lạch chính ra vào cảng của tàu thuyền đã bị bồi lấp gần hết. Vào giữa trưa, nước thủy triều xuống thấp, cả dãy đất cát, bùn thải rộng hàng ngàn mét vuông nằm nhô cao lên khỏi mặt biển, gần 30 tàu thuyền của ngư dân đang neo đậu tại đây phải nằm bất động một chỗ, chờ nước lên mới có thể di chuyển được.

Ngư dân Dư Xuân Bình (50 tuổi), cho biết trước đây, bình quân mỗi ngày có hơn 200 tàu thuyền ra vào cảng biển Cửa Sót để “xả” hải sản đánh bắt được. Nhưng năm 5 trở lại đây, vì cảng bị bồi lấp nhanh, từ đó số lượng tàu thuyền ra vào cảng cũng giảm mạnh, nay chỉ còn 20-30 lượt tàu thuyền/ngày

Ngư dân Huỳnh Đức Thuận (61 tuổi) chia sẻ, 5 năm nay, vì cảng Cửa Sót bị bồi lấp, mực nước không đủ độ sâu nên toàn bộ ngư dân phải điều khiển tàu thuyền đi đường vòng mới cập được cảng, điều này đã gây nhiều tốn kém, phát sinh thêm chi phí xăng dầu. Thậm chí, có lúc hàng loạt tàu thuyền phải “nằm chết” một chỗ từ 7-10 ngày, dẫn đến đáy tàu, thuyền bị mục nát, chân vịt bị gỉ sét, hư hỏng. Kết quả, ngư dân phải tự bỏ tiền túi ra hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để sữa chữa tàu thuyền mới có thể tiếp tục ra biển.

Cảng biển Cửa Sót bị bồi lấp nghiêm trọng khiến tàu thuyền của ngư dân bị mắc cạn.

Ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết, trước đây Cửa Sót là một cảng cá lớn nhất tại Hà Tĩnh. Mỗi năm cảng này đón, phục vụ hàng ngàn lượt tàu thuyền của ngư dân trong và ngoài tỉnh đến làm ăn, buôn bán, góp phần tạo nhiều công ăn việc làm, phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, 5 năm trở lại đây, luồng lạch vào cảng biển này bị bồi lắng nghiêm trọng, độ sâu luồng cảng chỉ còn 0,5 mét nước khiến tàu thuyền ra vào cảng thường xuyên bị mắc cạn, đặc biệt là tàu thuyền có công suất trên 90CV.

“Có thời điểm mỗi tháng có tới 106 tàu thuyền bị mắc cạn, thời gian bị mắc cạn ở cửa luồng từ 2 đến 8 giờ/ngày, ngay cả lúc triều cường lên. Điều ngày gây thiệt hại rất lớn về phương tiện và sản phẩm đánh bắt được của ngư dân”, ông Sơn nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Văn Trà, Phó Ban quản lý các dự án ODA (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh), cho biết trước thực trạng cảng biển Cửa Sót bị bồi lấp nghiêm trọng, tỉnh Hà Tĩnh đã kêu gọi dự án, đầu tư 78 tỷ đồng tiền từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới để nạo vét luồng lạch và làm kè chỉnh trị bồi lấp. Tuy nhiên đến nay dự án này vẫn chưa được triển khai vì nhiều lý do khác nhau, trong đó lý do chính là vì thiếu vốn.

Ông Trà cũng cho biết thêm, vì ngư dân bức xúc, kiến nghị phải sớm thực hiện dự án nạo vét cảng Cửa Sót để tàu thuyền khỏi bị mắc cạn, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đang rất cố gắng, gấp rút để triển khai dự án này.

Nguyễn Đức-Sông Lam

Ngày 3/5/2024, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim Sang-sik (quốc tịch Hàn Quốc) đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất đối với các nội dung liên quan đến vị trí HLV trưởng Đội tuyển Nam và Đội tuyển U23 Quốc gia Việt Nam, trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (từ 1/5/2024 đến 31/3/2026). 

Hàng ngàn mét vuông đất công bị lấy chiếm, quán cà phê chòi, xưởng sản xuất, nhà hàng…cùng hàng trăm ngôi nhà mọc lên từ nhiều năm nay trong khuôn viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh (261 Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều người bức xúc.

Họ "bắt cặp" với nhau không cần tình yêu, cũng chẳng cần tiền. Chỉ cần trao đổi qua tin nhắn, gặp mặt, đi ăn uống đôi lần, hoặc ngay từ lần đầu tiên, sau khi ưng ý và thỏa thuận vài "điều khoản thuộc vùng cấm" trong mối quan hệ, thì giữa hai người đã có thể tiến tới bước quan hệ thể xác. "Phong cách bạn bè" này mới xuất hiện trong giới trẻ, mang cái tên rất Tây: "Friends with benefit".

Ba người đàn ông từ Thanh Hóa lên các huyện Quế Phong và Quỳ Châu (Nghệ An) để đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, sau đó lên khu vực biên giới mua ma túy để sử dụng…

Trận gió lốc quét qua đã cuốn bay phần mái lợp 6 phòng học tại Trường tiểu học Phú Lương 1, làm hư hỏng 1 phòng học khác. Trong sáng 3/5, khi lực lượng các đơn vị tổ chức khắc phục thiệt hại, toàn bộ 263 học sinh của Trường tiểu học Phú Lương 1 phải nghỉ học.

Có một địa danh, nếu như vì một lý do khách quan hoặc chủ quan mà không đến thăm được, thì có lẽ ta sẽ phải trăn trở suốt đời. Với tôi, Điện Biên Phủ là một địa danh như vậy! Vậy mà mãi gần đây, tôi mới có dịp lên thăm chiến trường Điện Biên năm xưa, với tư cách là một cựu chiến binh, một thương binh, đã từng trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cùng vị Tổng tư lệnh huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Làm sao mà không cảm xúc dâng trào, mà không nghẹn ngào xao xuyến!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文