Người dân sống chung với ô nhiễm chờ dự án

09:01 27/10/2018
Kéo dài từ năm 2011 đến nay, chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra đã 1 năm, và chưa biết tới khi nào hoàn thành, Dự án “Cải thiện môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê” đang ì ạch và giậm chân tại chỗ. 

Con mương từ dốc La Pho đến cống Đõ thuộc phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) dài 3km vốn nhỏ hẹp, vào ngày mưa to nước và rác thải tràn lên đường vào nhà dân, bốc mùi hôi thối và ô nhiễm môi trường.

Có mặt tại mương thoát nước Thụy Khuê vào ngày 23-10, chúng tôi nhận được phản ánh của nhiều người dân sinh sống ở đây về việc dự án chậm tiến độ khiến họ phải chịu khổ trong nhiều năm qua. Mương thoát nước Thụy Khuê dài khoảng 3km kéo dài từ dốc La Pho đến cống Đõ, là nơi thoát nước của quận Ba Đình và Tây Hồ. 

Có thời điểm, lòng mương nhỏ hẹp bị teo thắt dòng chảy khiến rác thải, phế thải ken đặc, bốc mùi nghiêm trọng. Đi vào các con ngõ nằm dọc mương, chúng tôi thấy nhiều ngôi nhà lấn ra lòng mương khiến cho mỗi khi mưa, nước và rác thải khó thoát. 

“Khi con mương thi công ở dưới Bưởi không có chỗ thoát nước, rác thải ken đặc gây ô nhiễm trầm trọng, mùi hôi thối tràn vào nhà. Ruồi, muỗi thì nhiều vô kể, ban ngày chúng tôi cũng phải mắc màn” – một hộ dân ở ngõ 167 Thụy Khuê bức xúc. 

Người dân vẫn phải sống chung với ô nhiễm.

Theo người dân này thì hiện rác không còn nữa nhưng cống thoát nước của tòa chung cư trên đường Hoa Hoa Thám vẫn thải ra mùi khó chịu. 

“Một tòa chung cư ở đây sắp xây dựng, cũng định đặt cống thoát nước thải ra mương, dân chúng tôi đã kiến nghị phản đối. Khó ai có thể tin giữa Thủ đô mà người dân vẫn phải sống trong cảnh ô nhiễm thế này” – chị Phạm Thị Thu, một người dân sống cạnh con mương cho biết.

Theo lời kể của chị Hoa, bán hàng ở ngõ 123A Thụy Khuê thì hôm nào trở trời mùi hôi từ mương bốc lên rất kinh khủng. “Tôi bán hàng ở đây 20 năm rồi, chứng kiến nhiều ngày mưa to, nước mương và rác thải tràn lên đường, ngập vào ngõ” – chị Hoa nói. Có một số gia đình ở đây vì không chịu nổi ô nhiễm đã phải đi thuê nhà nơi khác để ở.

Đi một vòng quanh con mương, chúng tôi thấy chủ đầu tư đã thi công xong 2 đầu, từ dốc La Pho đến tòa nhà của Tập đoàn Sun Group đã thảm xong đường; từ chợ Tam Đa lên dốc Văn Cao chỉ còn vướng gần 20m của Ban Giao thông đô thị thành phố. Còn lại, đoạn mương ở giữa dài gần 2km vẫn hoàn toàn bị “tắc”. 

Nguyên nhân theo ông Nguyễn Công Quảng, Phó Giám đốc BQL dự án xây dựng quận Tây Hồ là còn 25 hộ dân chưa giải phóng được mặt bằng. 

Ông Quảng cho biết, dự án “Cải thiện môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê” do UBND quận Tây Hồ làm chủ đầu tư, khởi công năm 2011, nhưng thành phố lại đưa vào danh mục không bố trí vốn, tạm đình, tạm hoãn. 

Tới năm 2015 thành phố  bố trí vốn, quận mới khởi công lại, hoàn thành vào năm 2017 nhưng không kịp tiến độ. Năm 2017 quận Tây Hồ đã có văn bản báo cáo thành phố cho kéo dài dự án đến năm 2020, nhưng Sở Xây dựng chỉ cho kéo dài đến năm 2019.

Ông Quảng cho biết, dự án có 326 hộ dân và tổ chức trong diện giải phóng mặt bằng (GPMB), đã phê duyệt phương án đền bù cho 300 hộ, các hộ này đều nhận xong tiền đền bù, cam kết khi nào thi công sẽ bàn giao mặt bằng. 

“Khó khăn lớn nhất và khiến dự án bị chậm tiến độ là 25 hộ trong diện phải di dời nằm rải rác giữa mương chưa có nơi tái định cư. Quỹ nhà mà Sở Xây dựng bố trí cho các hộ tái định cư dự kiến ở khu X2 Xuân La. Khu này nằm trong dự án Tây Hồ Tây, hiện chưa thông đường, chưa nghiệm thu bàn giao PCCC nên chưa được bàn giao căn hộ”- ông Quảng nói.

Mương Thụy Khuê nằm trong tuyến đường độc đạo, chỉ cần 1 hộ trong diện di dời GPMB “chắn” là không thể thi công. 

“Một số hộ phá dỡ đổ phế thải xuống lòng mương gây tắc, chúng tôi phải đề nghị người dân không phá dỡ lúc này, chờ thi công đến đâu thì phá dỡ đến đó” – ông Quảng lo lắng nói. Người dân phải kéo dài cuộc sống ô nhiễm trong cảnh chờ đợi đến bao giờ? 

Theo ông Quảng thì nếu trong năm 2018 thành phố bố trí tái định cư được cho người dân thì năm 2019 dự án mới thi công xong. “Chúng tôi đã có nhiều văn bản gửi lên thành phố và Sở Xây dựng, đặc biệt đã làm 4 văn bản gửi Sở Xây dựng nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời nào”- ông Quảng cho biết.

Không thể để người dân chờ đợi lâu hơn nữa bởi ô nhiễm môi trường sẽ phát sinh dịch bệnh, kéo theo nhiều hệ lụy vì dự án “rùa bò”. Thiết nghĩ, TP Hà Nội, Sở Xây dựng nhanh chóng bố trí nơi tái định cư cho 25 hộ dân trong diện phải di dời, trả lại mặt bằng cho chủ đầu tư thi công hoàn thiện dự án trong thời gian sớm nhất.

Trần Hằng

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文