Nhà máy xi măng gây ô nhiễm môi trường chậm di dời, do đâu?

09:07 12/05/2019
Nhà máy xi măng (NMXM) Long Thọ của Công ty CP Long Thọ, ở phường Thủy Biều, TP Huế, đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương. 

Điều đáng nói, đã 16 năm trôi qua kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ có quyết định yêu cầu di dời NMXM Long Thọ, nhưng đến nay nhà máy này vẫn chưa được chuyển đến nơi khác khiến người dân bức xúc…

Tìm hiểu được biết, từ năm 1896, hãng xây dựng tư nhân Bogaert, Pháp đã xây dựng nhà máy vôi nước Long Thọ, nằm dưới chân đồi Long Thọ, cách trung tâm TP Huế khoảng 7km về phía Tây, thuộc phường Thủy Biều, TP Huế, để cung cấp vật liệu xây dựng. 

Sau giải phóng, năm 1977, nhà máy Long Thọ được Nhà nước đầu tư xây dựng dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng lò đứng với công suất 20 ngàn tấn/năm. 

Nhà máy Xi măng Long Thọ chưa được di dời ra khỏi TP Huế.

Từ năm 1994 đến 2005, nhà máy này thuộc doanh nghiệp Nhà nước hạng I, với tên gọi Công ty Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Long Thọ, sau đó đổi thành Công ty CP Long Thọ, với sản lượng sản xuất xi măng không ngừng tăng mỗi năm. 

Tuy nhiên, sau thời gian dài tồn tại, quá trình sản xuất xi măng của nhà máy Long Thọ đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khiến hàng trăm hộ dân ở các thôn Trường Đá, Long Thọ, Đông Phước đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị phản ánh lên các cấp chính quyền địa phương yêu cầu xử lý tình trạng ô nhiễm, trả lại môi trường trong sạch, đảm bảo sức khỏe cộng đồng dân cư…

Tuy nhiên, ngày qua ngày, NMXM Long Thọ vẫn gây ô nhiễm môi trường, đe dọa cuộc sống của người dân, và có không ít người già, trẻ nhỏ phải nhập viện do chịu ảnh hưởng ô nhiễm từ nhà máy. Lúc chúng tôi đến, vợ chồng ông Nguyễn Văn Trung sống gần tuyến đường dẫn vào nhà máy đang loay hoay đóng cửa để hạn chế bụi bay vào nhà. 

Ông Trung nói: “Chú thấy đó, bụi xi măng, bụi đường bám đen kịt, dày đặc trên cây cối dọc tuyến đường có xe chở xi măng đi qua. Những ngày này, trời nắng như đổ lửa, nhiệt độ 39-40 độ C nhưng chúng tôi vẫn phải đóng cửa để hạn chế bụi bặm và tiếng ồn chứ không còn cách nào khác”. 

Qua tìm hiểu được biết, từ năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg về “phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường” đối với 439 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng trên toàn quốc, trong đó có NMXM Long Thọ. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên-Huế phải nhanh chóng di dời nhà máy này để đảm bảo quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế du lịch địa phương. 

Lần lữa mãi đến cuối tháng 6-2015, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục có văn bản yêu cầu Công ty CP Long Thọ gấp rút hoàn thành phương án di dời nhà máy ra khỏi địa bàn TP Huế. Song tới nay, việc di dời NMXM Long Thọ vẫn đang “giậm chân tại chỗ”. 

Theo bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế, sau khi tỉnh đồng ý chủ trương cho Công ty CP Long Thọ thuê đất để di dời nhà máy, Công ty này đã cho ngừng hoạt động lò nung, di dời các xưởng sản xuất gạch không nung, gạch Terrazzo về cụm công nghiệp Thủy Phương, Hương Thủy. 

Tiếp đó, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trạm nghiền xi măng tại cụm công nghiệp Thủy Phương để phục vụ việc di dời NMXM Long Thọ. Tuy nhiên do vướng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại điểm di dời mới nên đến cuối tháng 10-2018, Công ty mới có mặt bằng sạch để thực hiện dự án. 

Dự kiến đến quý II-2020, Công ty CP Long Thọ hoàn thành việc di dời trạm nghiền clinker, hạng mục cuối cùng của NMXM Long Thọ đến vị trí mới…

Nói về việc NMXM Long Thọ kéo dài thời gian di dời, ông Nguyễn Việt Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định: “Một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm là do công nghệ sản xuất xi măng bằng lò đứng của NMXM Long Thọ đã quá lạc hậu, không còn phù hợp. Mặt khác, khu vực Long Thọ, Thủy Biều đã được phê duyệt chủ trương phát triển du lịch của tỉnh nên việc nhà máy chậm di dời, còn hoạt động là trái với quy định và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng như của UBND tỉnh đã ban hành”.

Anh Khoa

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文