Nhảm nhí “Giấc mơ thần”
Một tay chơi đề có tiếng ở phố Vân Đồn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, nếu tìm ra được tay “chủ biên” cuốn sách giải đáp các giấc mơ để đánh đề, anh ta sẽ tẩn cho hắn một trận về tội dám “qua mặt” các bậc đàn anh trong làng cờ bạc.
Một cuốn “sách” được xếp vào loại “4 không”: Không tên “tác giả”, không nhà xuất bản, không rõ nơi in và số lượng in, thậm chí cũng chẳng biết gọi tên nó như thế nào cho chính xác (tên trên bìa 1 là “Bí ẩn 2000 giấc mơ thần”, bìa 4 lại "Huyền bí chuyển vận đẩu số), ấy vậy mà hiện nó đang được xem như một thứ “từ điển” cho những người ham chơi số đề dùng để “tra cứu”, tìm những con số “ứng” với các giấc mơ ba vạ của mình.
Thật là một sự nhảm nhí! Được biết, hiện cuốn sách mỏng mảnh, chỉ dày 60 trang này đang được người ta đưa đi bán dạo khắp phố phường hoặc công khai bày bán trên mẹt sách ở các khu vực đền, chùa, với giá khoảng 8 nghìn đồng 1 quyển.
“Sách” mở đầu bằng một “lời tựa” in ở... trang 2 (sách không có trang 1). “Tác giả” của phần “lời tựa” này, sau những lời diễn giải rối rắm, cuối cùng cũng cho biết đại ý: Nếu một người nào đó tin giấc mơ của mình hiệu nghiệm và bỏ tiền đánh (đề) lớn, thì khi trúng, người đó gặp hên. Còn người nào đó “có giấc mơ không chuẩn”, khi đánh (đề) bị trượt thì có nghĩa là “số hên của mình chưa đến”. Cách nói gợi cho ta nhớ tới ông thầy bói trong truyện thơ ngụ ngôn, với câu nhận định: “Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai”, nghĩa là nó sặc mùi... bịp bợm vì nói vậy thì ai cũng nói được! Ấy là chưa kể, người ta có thể đặt câu hỏi, giấc mơ như thế nào thì bị coi là giấc mơ “không chuẩn”?
Tuy nhiên, phần nhăng nhít nhất vẫn là phần người làm sách “giải mã” các giấc mơ ra những con số. Chẳng hề biết họ dựa vào cơ sở nào để đưa ra kết luận như vậy. Tất tật không một lời giải thích. Đã thế, sự sắp xếp, chia “giấc mơ” ra thành các tiểu mục mới thật là loạn xị ngậu và... nực cười.
Ví dụ, ở phần “Đồ vật hiện vật” lại thấy mấy chữ ... "nạo thai". Ở phần “cây ăn quả lại có... “cây xoan”. Ở phần “bánh kẹo” lại có... "củ khoai". Ở phần “con vật biết bay” lại thấy có “con chó Nhật”. Rất nhiều giấc mơ giống nhau nhưng ở trang này là số này, sang trang khác lại là số khác.
Có lẽ xem “cuốn sách” này, ta mới thấy con người có những giấc mơ thật dị kỳ. Ví như: không chỉ "mơ thấy người chết", mà còn mơ thấy “hồn người chết”. Lại có trường hợp mơ thấy mình “ăn thịt người”. Rồi thì không ít trường hợp bậy bạ như mơ thấy mình “hiếp dâm”( sách “chỉ dẫn” đánh đề số 75,77), đàn bà mơ thấy “chỗ kín đàn ông” (đánh số 01, 21), đàn ông mơ “động chạm đến của quý của đàn bà” (đánh số 65, 63). Đặc biệt, có cả một “chương” dành cho những giấc mơ về tiểu tiện và... đại tiện!
Sách cũng cho thấy nhiều giấc mơ được “gói” bằng những chữ ta không hiểu thế nào, ví dụ như mơ thấy “áp lực” là mơ thấy gì? Mơ thấy “cô Liên” là mơ thấy ai? Ngoài ra, sách còn cho biết rất nhiều giấc mơ lăng nhăng, nhảm nhí khác.
Một tay chơi đề có tiếng ở phố Vân Đồn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại nhìn nhận sự “hỏng” của “cuốn sách” này hoàn toàn từ góc độ... “nghề nghiệp”. Anh ta cho biết: Có những giấc mơ được trở đi trở lại trong sách, ứng với quá nhiều con số (ví như trường hợp mơ thấy “con khỉ” chẳng hạn - theo người soạn sách thì phải đánh đề theo các số 03, 23, 43, 27, 72, 48, 82, 56, 94...), mà theo cách “chơi” của dân “làng đề” thì cứ một con số trên bao giờ cũng biến hóa tới 8 con số khác, bởi cách đánh “lộn đầu đuôi”, đánh theo “bóng đầu”, “bóng đuôi”, “bóng cả đầu lẫn đuôi”.
Vậy thì với những giấc mơ ứng với hàng chục con số thì muốn có cơ may được “ăn”, họ phải đánh tới cả trăm con đề, nghĩa là hết cả bảng đề! “Như thế không là vớ vẩn, bịp bợm thì là cái gì?". Cũng theo người này, nếu tìm ra được tay “chủ biên” cuốn sách, anh ta sẽ tẩn cho hắn một trận về tội dám “qua mặt” các bậc đàn anh trong làng cờ bạc.
Trở lại với vấn đề tiêu thụ cuốn sách nhảm nói trên. Theo một người bán sách ở trước cửa chùa Quán Sứ cho biết, cuốn sách này chị ta mua vào với giá 3 nghìn đồng, bán ra ăn lãi 3 nghìn và có ngày chị ta bán được tới 15 cuốn. Một mẹt sách nhỏ mà thế chứng tỏ sách được tiêu thụ số lượng... khá. Như vậy, chắc chắn sách được in ở một cơ sở in máy nào đó hẳn hoi chứ không phải theo cách thức phôtô như ai đó nhận định.
Thiết nghĩ, khi mà sách được bày bán công khai thì việc xử lý thu hồi cũng như truy tìm nguồn gốc của nó cũng không phải là khó. Song song với việc trông đợi các cơ quan chức năng ráo riết vào cuộc, ta cũng cần cảnh tỉnh những người nhẹ dạ cả tin rằng, chớ nên tự bịt mắt mình để vô tình tiếp tay cho kẻ xấu sản xuất và tiêu thụ một ấn phẩm rõ ràng là nhảm nhí, bịp bợm như vậy