Viết tiếp bài Tái định cư thủy điện, hành trình đằng đẵng tìm "an cư":

Nhiều nông dân trở thành 'con nợ' của ngân hàng

09:32 09/01/2015
Do quy hoạch chồng chéo nên khi thủy điện Hương Điền tích nước đã làm ngập 101ha cao su và rừng kinh tế của người dân xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế). Cây cao su chết hàng loạt khiến nhiều nông dân chỉ sau một đêm đã mất trắng tài sản, trở thành “con nợ” của ngân hàng. Đến nay, đã 3 năm trôi qua nhưng phía thủy điện Hương Điền vẫn chưa có động thái khắc phục hậu quả hay hỗ trợ, đền bù cho người dân...
>> Tìm lời giải cho bài toán tái định cư thủy điện

Đầu năm 2015, chúng tôi trở lại thôn Tứ Chánh (xã Phong Sơn, Phong Điền) và cuộc sống của bà con nơi đây vẫn còn lắm gian khó, cùng cực do bị nợ nần bủa vây, khi đã “trót lỡ” đầu tư vào cây cao su. Bên chén trà nóng, ông Nguyễn Văn Thắng (65 tuổi, trú thôn Tứ Chánh) rầu rĩ kể lại: Năm 2006, Phong Sơn là một trong những địa phương của Thừa Thiên - Huế được chọn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển cây cao su tiểu điền. Qua nhiều lần kiểm tra, đo đạc thực tế thì 123 hộ dân trong thôn và các thôn khác được chuyển giao gần 245ha đất đồi núi để trồng cao su. Sau đó được huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hẳn hoi.

Cuộc sống của người dân thôn Tứ Chánh ngày càng khó khăn, nợ nần chồng chất do cây cao su bị thủy điện nhấn chìm.

“Ngoài số vốn trên 130 triệu đồng, vợ chồng tui còn vay mượn của ngân hàng thêm 36 triệu đồng để mua phân bón, thuê nhân công chăm sóc cho 1,85ha cao su. Thế nhưng, khi cây cao su đã được 4 năm tuổi thì đúng lúc thủy điện Hương Điền hoàn thành việc xây dựng và tích nước ở vùng lòng hồ khiến 1,5ha cao su của gia đình bị ngập úng hoàn toàn.

Chỉ 6 tháng sau, toàn bộ số cây cao su này bị thối rễ, rụng trụi lá rồi chết hết”, ông Thắng nhớ lại. Chung cảnh ngộ là gia đình ông Trần Bảo (50 tuổi, thôn Tứ Chánh). Để phát thực bì trồng 1,5ha cao su, vợ chồng ông Bảo đã bỏ ra 100 triệu đồng và vay thêm ngân hàng 46 triệu đồng. Thế nhưng sau 4 năm chăm sóc, vợ chồng ông Bảo bỗng rơi vào cảnh tay trắng và trở thành con nợ của ngân hàng. Bởi lẽ, 90% diện tích rừng cao su của gia đình ông Bảo cũng nằm trong vùng lòng hồ thủy điện Hương Điền và bị nhấn chìm đến 2m khi tích nước…

Nhiều hộ dân ở xã Phong Sơn bức xúc phản ánh sự việc thủy điện Hương Điền gây ra nhiều hệ lụy.

Theo ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng thôn Tứ Chánh thì nguyên nhân dẫn đến diện tích rừng cao su của người dân “nằm trọn” trong lòng hồ thủy điện là do sự quy hoạch chồng chéo mà các cơ quan chức năng không lường trước. Cụ thể, năm 2005, bản đồ địa chính dự án thủy điện Hương Điền được đo vẽ, song do đơn vị chủ quản không tiến hành lập cột mốc phân định ranh giới nên sau đó, các cấp của UBND huyện Phong Điền tiến hành đo đạc, cấp đất trồng cao su chồng lấn lên diện tích lòng hồ thủy điện mà không hề hay biết. Đến khi cây cao su bị ngập chìm trong biển nước thì mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Ông Nguyễn Bá Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Sơn, khẳng định: “Hệ lụy hôm nay xuất phát từ nguyên nhân chủ quan và khách quan từ phía thủy điện Hương Điền và đơn vị tham gia khảo sát, cấp đất trồng cao su cho người dân”.

Theo ông Nam, thời điểm năm 2010, khi thủy điện Hương Điền bắt đầu chặn dòng, tích nước dưới cao trình 35m đã gây chìm ngập 5ha cao su. Đến tháng 11/2011, khi thủy điện tích nước đạt cao trình cao nhất là 58,17m thì toàn bộ 65ha rừng cao su và 36ha rừng kinh tế của 105 hộ dân ở các thôn: Tứ Chánh, Công Thành, Thanh Tân, Sơn Quả, Hiền Sĩ, Phe Tư của xã Phong Sơn bị ngập toàn bộ. Việc này gây tổng thiệt hại cho nông dân trên 6 tỷ đồng.

“Không những trên 100 hộ dân trong xã nợ tiền tỷ của ngân hàng vì cây cao su bị ngập úng, chết hàng loạt mà việc thủy điện Hương Điền tích nước còn khiến sông, ngòi trên địa bàn khô hạn. Mấy năm nay, để cứu sống 400ha lúa thì vào mỗi vụ mùa, xã phải huy động hàng chục máy bơm chạy liền tù tì nhiều ngày đêm để cấp nước. Gây ra nhiều hệ lụy là vậy nhưng phía thủy điện Hương Điền lại bất hợp tác trong quá trình xử lý hậu quả và đùn đẩy, chối từ trách nhiệm”, ông Nam bức xúc nói thêm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đại Vui, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền bày tỏ: Sau nhiều lần tổ chức họp bàn, cuối năm 2014, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định trích 3 tỷ đồng, UBND huyện chi thêm 2 tỷ đồng để hỗ trợ mỗi hộ dân là 111,7 triệu đồng/ha cao su và 53 triệu đồng/ha rừng kinh tế bị ngập chìm ở lòng hồ thủy điện Hương Điền.

Nói về trách nhiệm của thủy điện Hương Điền khi đã gây ra hệ lụy, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế địa phương, ông Vui cho rằng, UBND huyện Phong Điền đã có nhiều buổi làm việc với phía nhà máy thủy điện Hương Điền, nhưng đến nay, phía thủy điện vẫn chưa thống nhất phương án hỗ trợ đền bù cho người dân Phong Sơn.

“Tới đây, huyện sẽ chuyển 85ha đất ở khu vực ven thủy điện Hương Điền để người dân Phong Sơn tiếp tục trồng rừng cao su. Qua đây, rất mong phía ngân hàng và các cấp tạo điều kiện khoanh nợ cho người dân để bà con tiếp tục được vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế”, ông Vui thở dài.

Thủy điện Hương Điền được đầu tư xây dựng trên sông Bồ (thị xã Hương Trà) với số vốn hơn 1.620 tỷ đồng, dung tích hồ chứa 820 triệu m³; công suất lắp máy 81MW gồm 3 tổ máy, cung cấp vào điện lưới quốc gia sản lượng điện bình quân trên 300 triệu KWh/năm. Ngày 10/10/2010, thủy điện Hương Điền tích nước, vận hành tổ máy số 1. Đây cũng chính là thời điểm thủy điện bắt đầu gây ngập úng rừng cao su của người dân Phong Sơn.
Anh Khoa

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文