Những nguy cơ rình rập ở bãi tắm tự phát Hồ Tây

09:21 23/06/2015
Những ngày qua, khi tiết trời nắng nóng, tại khu vực Hồ Tây – đoạn thuộc địa phận phường Quảng An, quận Tây Hồ (Hà Nội), tình trạng nhiều người dân đến đây để bơi lội, coi khu vực này như là “bể bơi” thiên nhiên lại tái diễn, bất chấp những nguy cơ tai nạn luôn cận kề.

Trước tình trạng trên ngay từ những ngày cuối tháng 5 vừa qua, lực lượng chức năng đã mở đợt ra quân tuyên truyền, cắm chốt nhắc nhở người dân không nên lui tới đây để bơi lội. Vậy nhưng, khi vắng bóng lực lượng chức năng, “sức hút” của “bể bơi” thiên nhiên Hồ Tây lại xuất hiện. 

Buổi chiều từ 16h-18h là thời điểm xuất hiện hình ảnh khá đông người dân dựng xe trên vỉa hè, xuống ngâm mình, bơi lội dưới lòng hồ này. Mọi người đến đây từ các địa bàn lân cận và đều có chung suy nghĩ: “Xuống tắm cho mát người, cho giải tỏa cái nóng nực của mùa hè”.

17h15 ngày 20/6, có mặt tại khu vực này, chúng tôi thấy có đến 20-30 người dân đang bơi, lội dưới lòng hồ. Con số này chưa kể đến gần chục thanh niên đang dựng xe trên vỉa hè, cởi đồ, thao tác vận động trước khi xuống “bể bơi”. 

Anh Quang Hùng, 31 tuổi, nhà ở đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Hôm nay, dù nhiệt độ ngoài trời đã bớt nóng, song để thỏa mãn việc bơi hồ anh đã cùng nhóm bạn của mình ra đây để bơi”. Khi được hỏi vì sao lại rủ nhau ra đây bơi thay vì đến các điểm bể bơi trên địa bàn, anh Hùng cũng như nhiều người đều cho rằng: Bơi ở bể bơi thì phải mất phí còn bơi ở đây thì vừa không mất phí, lại vừa thoáng đãng, không gian rộng rãi, thoải mái hơn nhiều(?!). 

Bên cạnh đó, điều dễ nhận thấy ở “bể bơi” thiên nhiên Hồ Tây này trong thời gian qua đó chính là việc lòng hồ đang cạn nước, nhiều điểm tại khu vực này độ sâu chỉ khoảng 50-60cm. Do vậy, nhiều người chủ quan cho rằng, nước ở khu vực này không sâu lắm, không lo tai nạn đuối nước xảy ra nên thỏa sức tắm.

Dù đã có biển cảnh báo, nhưng tại khu vực Hồ Tây - đoạn thuộc phường Quảng An vẫn có đông người tới bơi lội.

Mặc dù chính quyền địa phương đã cho lắp biển báo “Khu vực nguy hiểm, cấm tắm - bơi lội” ở ngay khu vực bậc thang lên xuống hồ, song nhiều người vẫn tỏ ra rất chủ quan. 

Ghi nhận ở đây hơn 20 phút, chúng tôi nhận thấy, bên cạnh người già, thanh niên, còn có nhiều em nhỏ được các gia đình đưa ra đây để… tập bơi. Bên cạnh những trường hợp trẻ được trang bị áo phao, phao cứu sinh cũng còn khá nhiều trẻ không có áo phao, được bậc phụ huynh đưa ra xa khu vực bờ kè. 

Nhìn những hình ảnh này, chúng tôi không khỏi lo lắng, bởi theo người dân sinh sống trên địa bàn, càng ra xa, mực nước sẽ càng sâu chứ không nông như mọi người nghĩ, có điểm còn sâu đến trên 2m. Do vậy, nếu người chưa biết bơi hoặc bơi không tốt khi ra khu vực này, hậu quả đau lòng xảy ra là khó tránh khỏi nhất là đối với trẻ nhỏ. 

Đấy còn chưa kể đến việc dưới lòng hồ còn xuất hiện các “dị vật” như: mảnh chai, thủy tinh, rác thải… thậm chí một số người còn đưa động vật nuôi - chó ra tắm… khiến nguy cơ gây ra sây sát, bệnh ngoài da đối với người tắm luôn tiềm ẩn.

Trao đổi với PV Báo CAND về vấn đề trên, đại diện Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ (Hà Nội) cũng cho biết, nhằm ngăn ngừa tình trạng người dân tắm hồ, thời gian qua, tại các điểm lên xuống lòng hồ trên địa bàn, chính quyền địa phương đã cho lắp đặt hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm người dân tắm. Bên cạnh đó, Công an phường đã thành lập các tổ công tác, sử dụng loa phóng thanh di động tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo người dân. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sau khi lực lượng chức năng vắng bóng, nhiều người dân thiếu ý thức lại phớt lờ biển báo cấm, thản nhiên xuống hồ bơi lội. Trước thực trạng trên, thiết nghĩ để tránh tai nạn đuối nước có thể xảy ra, bên cạnh việc các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nhắc nhở, bản thân mỗi người dân cũng cần phải có ý thức tự bảo vệ mình.

Phạm Anh

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文