Nỗi khổ của người cha nạn nhân
>>Bắt kẻ chuyên lừa XKLĐ sang Hàn Quốc và CH Sec
Sau khi báo đăng, PV Báo Công an nhân dân đã được ông Chu Văn, 71 tuổi, ở Kim Bảng, Hà Nam kể về "hành trình" cùng con trai rơi vào bẫy kẻ lừa đảo.
Ông Văn kể, ở vùng quê thuần nông, lại sinh tới 10 đứa con, cái nghèo cứ đeo đẳng ông mãi. Nếp nhà cấp 4 sau bao năm đã dột nát, thu nhập chỉ biết trông chờ vào đàn vịt mấy trăm con.
Thấy trong xã có nhiều gia đình đổi đời nhờ con cái đi XKLĐ, ông Văn cũng muốn cho cậu con trai út được đi làm việc nước ngoài. Quyết tâm tìm "mối" cho con đi XKLĐ, nghe tin ở xã bên có một gia đình mới cho con đi Hàn Quốc, ông lặn lội sang hỏi thăm.
Gia đình này cho biết đưa con đi theo "dây" của "chị Oanh", nhưng "chị Oanh" này ở đâu thì họ cũng không rõ. Nghe ông kể lại chuyện, một người hàng xóm (sau này ông mới biết đó là "cò" trong đường dây lừa đảo của Oanh) nói có biết "chị Oanh" và cho địa chỉ tại phố Đông Quan, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.
Tháng 2/2007, từ 5h sáng, ông Văn đi xe máy chở con trai lên Hà Nội, tìm đến địa chỉ trên. Gặp "chị Oanh" (Lưu Thị Kim Oanh), ông Văn được thông báo lệ phí đi lao động Hàn Quốc là 12.000 USD, sau 6 tháng sẽ được bay. Thương hoàn cảnh ông Văn ở quê nên Oanh sẽ "bao" cho chi phí ăn uống, học nghề.
Về nhà, ông Văn đi vay mọi người được 2,5 cây vàng, cộng thêm tiền tiết kiệm, ông mua 2.000 USD để "đặt cọc" cho Oanh. Sau khi nhận tiền, Oanh nói sẽ đưa con trai ông lên Sơn Tây học tiếng. 6 tháng sau, Oanh nói muốn bay được, con ông phải đi thi lấy chứng chỉ tiếng Hàn, nhưng muốn đỗ phải chi 1.000 USD, không cần làm bài.
Tuy nhiên, khi lên mạng kiểm tra, con ông Văn không có tên trong danh sách đỗ. Ông thắc mắc thì Oanh trấn an: Công ty đang giữ chứng chỉ, khi nào lên máy bay sẽ đưa. Tiếp đó, Oanh lại nói đưa con ông đi Hải Phòng học công nhân hàn tàu thì sang Hàn Quốc lương mới cao, đồng thời yêu cầu ông Văn nộp thêm 3.500 USD.
Mất thêm 10 triệu cho con thuê nhà, chi phí ở Hải Phòng học nghề, đến đầu năm 2008, con trai ông vẫn không được bay. Lúc này, Oanh giục phải nộp đủ tiền để làm hộ chiếu mới bay được. Ông Văn tiếp tục đi vay lãi thêm 6.500 USD chuyển cho Oanh. Chờ đến giữa năm 2008, thấy có nhiều người tìm đến nhà Oanh đòi tiền trong khi chị ta trốn biệt, ông Văn mới chột dạ biết mình bị lừa.
Từ đó, cứ 1 tuần, 5h sáng, ông Văn chuẩn bị sẵn gói cơm nắm, chai nước lọc, lóc cóc đi xe máy lên Hà Nội "rình" trước cửa nhà Oanh. "Tôi phải ngồi ở một góc khuất, cả ngày không dám đi đâu để chị Oanh không phát hiện, đợi có người mở cửa là xông vào ngay". Với cách đòi tiền trên, mỗi lần gặp, trình bày hoàn cảnh khó khăn, ông Văn mới được chị ta trả nhỏ giọt gọi là.
Đòi được đồng nào hay đồng ấy nên dù mưa hay nắng, ông cụ 71 tuổi vẫn cố gắng đi xe máy lên Hà Nội cho đỡ tốn tiền tàu xe. Đầu năm 2010, ông Văn mổ sỏi thận. Gọi điện cho Oanh van nài chị ta trả nốt tiền, Oanh hứa sẽ chuyển cho con ông đi theo "dây khác". Nghỉ 2 tháng ở nhà, khi lành vết mổ, ông Văn lên Hà Nội gặp Oanh mới hay tin chị ta đã bị bắt về hành vi lừa đảo XKLĐ.
Ông Văn nói như mếu: Tổng số tiền tôi vay cho con là hơn 6 cây vàng, lúc đó giá mới 13 triệu đồng/cây, hằng tháng trả lãi 2 triệu đồng/cây. Tiền lương hưu, cộng thêm tiền bán trứng vịt, trừ chi phí mỗi tháng mới bỏ ra được 500.000 đồng. Nợ nần chồng chất, giấc mơ đổi đời tan vỡ, con trai ông đã phải vào Biên Hòa, Đồng Nai làm công nhân để có tiền trả nợ.
Như nhiều người khác, ông Văn mong muốn pháp luật xử lý nghiêm minh những đối tượng lừa đảo và hi vọng ngành LĐ-TB&XH đổi mới trong lĩnh vực tuyển lao động đi làm việc tại nước ngoài nhằm hạn chế, phòng ngừa tình trạng lừa đảo, giảm thiệt hại cho người dân.
|
Ngày 27/1/2010, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Lưu Thị Kim Oanh về hành vi lừa đảo XKLĐ. Giả danh là cán bộ của Trung tâm Đào tạo XKLĐ Taylo thuộc Công ty cổ phần XKLĐ và thương mại Bảo Việt, Oanh đã thu tiền của nhiều người lao động, chiếm đoạt khoảng 600 triệu đồng và 17.000 USD. Vụ án đang được cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ để đưa ra truy tố trước pháp luật. |