Phản hồi bài viết "Những luận điệu vô ơn"
Tuy tôi được sinh ra khi đất nước ta đã hoàn toàn giải phóng, lớn lên trong sự thanh bình của đất nước nhưng qua lời kể của ông bà và những người đã từng tham gia đánh đuổi quân xâm lược em cũng phần nào hiểu được nhũng hy sinh của thế hệ trước để có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Hậu quả của chiến tranh vẫn còn đó nhức nhối từng ngày.
Biết bao đứa trẻ sinh ra không đuơc lành lặn, biết bao người sau chiến tranh trở về đã mất đi một phần thân thể, mất đi cái quyền được làm cha làm mẹ, mất đi cái quyền được hưởng hạnh phúc gia đinh. Biết bao người đã ngã xuống, biết bao người phải chịu tổn thất ghê gớm là mất người thân yêu nhất. Vậy mà một người được hưởng sự ưu ái như ông Giang lại có thể phát biểu như vây! Đó là sự xúc phạm ghê gớm đối với những người đã không tiếc máu xương và tính mạng của mình để đem lại tự do, no ấm cho cả dân tộc ta.
Trong lúc bao người xông pha nơi chiến trường lửa đạn thì ông Giang được ở hậu phương,được học tập để thay đổi cuộc sống, để đem những gì học được cống hiến cho xã hội vậy mà giờ phút này lại có thể nói ra những câu nói như vây. Thật sự là tôi thấy quá bức xúc không thể chấp nhận đươc. Chúng ta đã làm được những gì cho các liệt sĩ,cho các thương binh, cho những người phải gánh chịu hậu quả chiến tranh?Có được như ngày hôm nay chúng ta phải mang ơn những con người đã hy sinh cho Tổ quốc. Nếu không có họ chúng ta có được như ngày hôm nay không?
Không hiểu ông Giang được hưởng những gì khi nói ra những câu nói vô ơn như vậy? Xin nhờ báo CAND chuyển đến ông Giang lời nhắn hãy tỉnh ngộ lại đi. Một người có lòng tự trọng, tự hào dân tộc, biết "UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN" thì không bao giờ có những luận điệu như vậy cả