Quận Hoàng Mai, Hà Nội: Những câu hỏi xung quanh dự án mương Nước Vàng

09:00 27/07/2010
Từng bị cô lập nhiều ngày bởi trận lụt lịch sử năm 2008, đến mức phải bơi đi vớt mì tôm cứu tế, nên mới đây, nhiều hộ dân ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, thực sự bị choáng khi nghe tin đoạn mương thoát nước cho khoảng 10.000 người dân ở khu vực (có tên gọi mương Nước Vàng), sẽ bị lấy phục vụ một dự án. Họ càng bức xúc hơn khi nghe tin đoạn mương nằm trong diện tích để bán đấu giá cho một ngân hàng, nhất là đơn vị này sẽ xây tường bao sát vào nhà họ, cách bờ mương tới 2m.

"Tắc" suốt 6 năm nay

Năm 2004, UBND TP Hà Nội có Quyết định 9382 về việc sẽ thu hồi 55.148m2 đất tại các phường Hoàng Văn Thụ, Tân Mai, Tương Mai và Giáp Bát để xây dựng tuyến đường nối từ Đền Lừ II đến đường Trương Định - Giáp Bát (gọi tắt là đường 2,5), trong đó gồm một khu đất gần 5.000m2 gọi là HH1, để xây dựng công trình hỗn hợp, và một đoạn mương Nước Vàng nằm ở khu HH1 này.

Ngay khi quận Hoàng Mai triển khai dự án, đã có nhiều kiến nghị của dân, cho rằng vị trí tuyến đường không đúng với quy hoạch mà TP đã duyệt cách đây khoảng 20 năm. Đồng thời, người dân cũng kiến nghị nâng giá đền bù từ 12 triệu đồng/m2 năm 2005, nay đã lên 18 triệu đồng và không tính mương Nước Vàng vào khu vực thu hồi, vì vị trí không liên quan đến con đường.

UBND TP Hà Nội đã có Quyết định 4738 chấp nhận ý kiến của người dân, nắn chỉnh lên phía Bắc khoảng 10m. Mức giá đền bù cũng được nâng lên. Tuy nhiên, khúc mắc về mương thoát nước lại chưa… thoát, khiến ngày bàn giao mặt bằng đã qua hơn 3 tháng, nhưng người dân vẫn bất hợp tác với chính quyền.

Chính ông Đặng Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Tương Mai cũng khẳng định với chúng tôi về tầm quan trọng của mương Nước Vàng: "Nó không chỉ thoát nước cho 2 tổ dân phố, mà là cả 10.000 dân của phường Tương Mai cùng nhà máy nước Tương Mai với hàng mấy nghìn mét khối nước xả ra một lúc". Vì thế, lo lắng của người dân là có cơ sở.

Thế nhưng, các hộ dân đã nhiều lần lên phường hỏi xem mục đích thu hồi đoạn mương Nước Vàng để làm gì, phương án xây sửa con mương và việc thoát nước của người dân sẽ được xử lý như thế nào, song không được giải thích rõ ràng. Cho rằng có sự khuất tất phía sau việc thu hồi này, người dân kiên quyết không để UBND phường đo đạc diện tích bị thu hồi, đồng thời, gửi đơn kiến nghị lên nhiều nơi.

Những câu hỏi cần làm rõ

Mang theo thắc mắc của những người dân, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với ông Đặng Văn Dũng - Chủ tịch UBND phường Tương Mai. Ông Dũng cho biết: Trên địa bàn phường hiện có 5, 6 dự án đang triển khai, nhưng không dự án nào tốn nhiều công sức và giấy mực như dự án này. Đã có thời điểm, người dân cả 3 phường Tương Mai, Tân Mai, Giáp Bát đều bức xúc, và đại diện ban giải phóng mặt bằng TP, UBND quận phải xuống để giải đáp thắc mắc của các hộ dân.

Tuy nhiên, không hiểu do sự tắc trách ở cấp nào, mà lãnh đạo phường Tương Mai lại không hề biết cụ thể về dự án có liên quan đến các công dân của mình, nên không thể có sự giải thích thỏa đáng với người dân. Đó là lý do dẫn đến sự bất hợp tác kéo dài giữa người dân với chính quyền. Như những người dân, chúng tôi cũng không tìm được câu trả lời cần thiết ở UBND phường, đành tiếp tục tìm đến Ban Quản lý dự án quận Hoàng Mai.

Tại buổi làm việc với ông Nguyễn Hoằng- Giám đốc BQL dự án quận Hoàng Mai, chúng tôi thấy, những bức xúc của người dân là có sơ sở. Theo ông Hoằng, không phải quận chuyển đổi mục đích sử dụng khu HH1, mà chỉ làm tờ trình xin TP cho phép đấu giá để lấy kinh phí xây dựng đường và đã được chấp thuận.

Diện tích đấu giá khu đất HH1 không bao gồm mương Nước Vàng, nhưng trên bản quy hoạch lại "tạm giao cho đơn vị trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất quản lý mặt bằng lưu không, chủ đầu tư xây dựng tường rào sát nhà dân bảo vệ mương thoát nước chống lấn chiếm".

Còn một điều chúng tôi thấy băn khoăn, khi ông Hoằng cho biết, việc đơn vị trúng thầu được "tạm giao quyền quản lý mặt bằng lưu không" của đoạn mương này, có sự thỏa thuận với ông Lê, Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội. Tuy nhiên, ông Hoằng không đưa ra được văn bản nào để chứng tỏ điều này.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Lê cho biết, ông chưa ký một văn bản thỏa thuận nào như thế. Đặc biệt, với câu hỏi về thời gian "tạm giao" đến khi nào, ông Hoằng cho biết, khi nào cống hóa xong đoạn mương. Song, đây cũng chỉ là "văn bản miệng", chứ trong thiết kế quy hoạch, hoàn toàn không chỉ ra thời gian mà đơn vị trúng thầu phải trả lại.

Đây phải chăng cũng là điều thiếu minh bạch của việc thu hồi và sử dụng đoạn mương Nước Vàng? Lại nữa, việc các cấp đang tiến hành thu hồi đất để cho đơn vị trúng thầu quản lý mặt bằng lưu không, chỉ là đang thực hiện theo bản thiết kế quy hoạch, chứ không theo quyết định nào. Như vậy, liệu có đủ tính pháp lý?

Nếu đoạn mương trọng yếu ở khu vực trên bị bó hẹp lại, hay bị sử dụng không đúng mục đích, sẽ không chỉ dìm sâu các hộ sân ở khu vực này trong nước, mỗi khi chớm mưa, mà người dân nhiều khu vực trong TP Hà Nội cũng sẽ phải chịu chung số phận.

Ông Hoằng lý giải việc xây tường vào sát nhà dân, cách con mương 2m, là để bảo vệ hành lang mương. Thế nhưng, ông đã không trả lời được: Vì sao chỉ giới trúng thầu của Ngân hàng Công thương nằm ở bờ bên này con mương, mà lại được giao tạm quản lý thêm cả mương lẫn phần đất rộng 2m phía bên kia mương?

Nếu cần bảo vệ hành lang con mương vào bên phía các hộ dân, thì bên lô đất mà Ngân hàng Công thương đã trúng thầu, đương nhiên cũng phải lùi vào 2m để đảm bảo đúng hành lang của mương!

Vũ Hân- Thanh Hằng

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Còn hơn một tháng nữa người dân cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ, nhịp sống ở TP Hồ Chí Minh - siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn gấp bội. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

Chiều tối 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Văn Hội (SN 1997) Phan Thanh Tùng (SN 1987), Hồ Văn Viên (SN 1994, cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã chuyển và công bố Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (thường gọi Trường Quốc tế Mỹ AISVN) cho các cá nhân có trách nhiệm của trường này và một số cơ quan chức năng có liên quan. Quyết định giải thể được ký ngày 31/12/2025 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文