Quảng Ngãi: Xử lý nhiều cán bộ xã vi phạm pháp luật

09:23 29/09/2007
Thời gian gần đây, cơ quan Công an ở Quảng Ngãi liên tục phanh phui các vụ án hình sự liên quan đến nhiều sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ăn chặn tiền chế độ chính sách của dân, mà bị cáo là những cán bộ xã.

Chính sự buông lỏng quản lý của cấp trên nên trong thời gian dài, nhiều cán bộ xã đã biến tướng thành quan tham bằng cách nhũng nhiễu, vòi vĩnh tiền của dân và đục khoét ngân sách của Nhà nước.

Hậu quả đã làm thất thoát tiền của Nhà nước và đánh mất đi lòng tin của nhân dân đối với cán bộ nắm giữ bộ máy hành chính cấp xã...

Một cửa... nhiều khóa

Đến các nơi tiếp nhận, trả hồ sơ cho dân ở hầu hết UBND các xã của tỉnh Quảng Ngãi đều có dòng chữ: "Thực hiện cơ chế một cửa". Tuy nhiên, khi đến đây, không ít người dân ở Quảng Ngãi phải rơi vào tình trạng dở khóc, dở cười khi bị cán bộ xã tống tiền bằng cách... ngâm hồ sơ vào tủ.

"Không nhớ rõ ngày tháng... nhưng bắt đầu từ năm 2002, tui làm hồ sơ xét duyệt để được hưởng chế độ chính sách người có công với cách mạng. Vậy mà mãi đến nay, tui vẫn không biết hồ sơ của mình đi đến đâu...?". Đó là tâm sự của ông Trương Công (61 tuổi), ở xóm Nhất Đông, thôn Tân Phước, xã Bình Minh với phóng viên.

Ông Công cho biết, khi làm hồ sơ xong và nộp lên xã thì mấy tháng sau, ông Nguyễn Tấn Lực (cán bộ phụ trách thương binh - xã hội xã Bình Minh) bảo hồ sơ có nhiều sai sót(?!). Ông Công chạy tới chạy lui vài chục lần mới hoàn tất thủ tục hồ sơ của mình.

Tiếp tục chờ đợi hơn một năm trời mà chẳng thấy tin tức, ông Công đành phải đưa cho Nguyễn Tấn Lực 2 triệu đồng để lo liệu cho nhanh việc. Thế nhưng, hết năm này qua năm nọ vẫn không thấy kết quả, ông Công sinh nghi và tố cáo chuyện này.

Vậy là hàng chục lá đơn tố giác ông Nguyễn Tấn Lực với nhiều hành vi tham nhũng khác cũng đã được bà con nông dân địa phương gửi đi khắp nơi.

Ông Lê Công Cuộc, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết: Qua quá trình điều tra, từ năm 2005 đến nay, ông Lực đã để tồn đọng hơn 200 hồ sơ người có công đã được Hội đồng xét duyệt công tác chính sách của xã thông qua.

Khi xã Bình Minh tiến hành làm việc, kiểm điểm thì mới vỡ lẽ: Ông Lực ngâm hàng trăm hồ sơ này trong… tủ ở nhà.

Ngoài ra, ông Lực còn chiếm dụng hơn 3 triệu đồng tiền mai táng phí của một thân nhân liệt sỹ là Võ Thị Trọng; lợi dụng quyền hạn để chiếm dụng tiền hỗ trợ làm nhà tình nghĩa, tiền hỗ trợ xây dựng nhà sau bão lụt...

Cũng với thủ đoạn ngâm hồ sơ kiểu như trên, ông Thiều Quang Huệ (57 tuổi), cán bộ địa chính xã Phổ Quang (huyện Đức Phổ) đã lợi dụng quyền hạn để ém nhẹm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của trên 40 hộ dân ở xã Phổ Quang.

Khi UBND huyện Đức Phổ chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về cho xã để cấp lại cho dân thì ông Huệ bí mật cất giấu. Dân đến hỏi thì ông Huệ nói: "Chưa có, hoặc sai sót hồ sơ" gây phiền hà, kéo dài thời gian chờ đợi của dân.

Ông Huệ đã vòi vĩnh trên 100 triệu đồng tiền của dân để lo liệu giấy tờ cho nhanh. Ngoài ra, ông Thiều Quang Huệ còn ăn chặn tiền của hàng chục hộ dân khác khi đến kê khai làm sổ đỏ và làm thất thoát ngân sách của Nhà nước hàng trăm triệu đồng. Ông Huệ đã bị bắt giam nhưng người dân ở địa phương vẫn chưa nguôi bức xúc trước sự lộng hành của vị cán bộ này.

Vạch mặt quan tham

Tại sao cán bộ xã X,Y... lại lộng hành, nhũng nhiễu đến vậy? Cấp trên có biết chuyện này không?... Đó là những câu hỏi luôn được người dân ở Quảng Ngãi phản ánh trong các đợt tiếp xúc cử tri.

Tuy nhiên, đợi đến khi cơ quan chức năng vào cuộc thì sai phạm của những vị cán bộ xã đã lên đến đỉnh điểm. Xin nêu ra một số vụ việc như sau:

Vì sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền huyện Bình Sơn nên thời gian qua, ông Tạ Văn Tài - Chủ tịch UBND xã Bình Thanh Đông đã tự ý chiếm đất trái phép xây dựng nhà riêng cho mình.

Dù không được Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện chấp nhận, nhưng ông Tài vẫn ngang nhiên xây ngôi nhà có diện tích lên đến gần 400m2 nằm đối diện ngay cổng UBND xã. Chính sự uy quyền này đã gây ra phản ứng dữ dội trong nhân dân nên UBND huyện Bình Sơn mới quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã đối với ông Tạ Văn Tài.

Gần đây nhất, ngày 13/9 vừa qua, TAND huyện Sơn Tịnh đã xét xử vụ án hình sự đối với 5 cán bộ ở xã Tịnh Bình, (huyện Sơn Tịnh), can tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và nhận hối lộ.

Trong thời gian làm Chủ tịch UBND xã Tịnh Bình, ông Nguyễn Kim Quy câu kết cùng Võ Văn Minh (cán bộ địa chính xã) và nhiều cán bộ khác ở xã đã đưa ra nhiều thủ đoạn để nhận hối lộ, bằng cách lập hồ sơ đề nghị cấp đất cho 48 hộ dân sai quy định, với diện tích gần 16.000m2 đất, làm thất thoát ngân sách Nhà nước gần 470 triệu đồng.

Cùng tham gia đường dây này còn có Bùi Cao Sang vừa làm kế toán, "kiêm thủ quỹ?!", đã tham ô gần 131 triệu đồng.

Nhiều người dân tham dự phiên tòa bức xúc nói: "Tại sao những chuyện động trời của nguyên một đội ngũ cán bộ chủ chốt ở bộ máy chính quyền cấp xã lại ngang nhiên lộng hành lâu đến vậy mà không bị phát hiện sớm?".

Liệu ở Quảng Ngãi còn có bao nhiêu quan tham cấp xã vẫn ngày đêm đục khoét tiền của Nhà nước, nhũng nhiễu, ăn chặn đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân mà chưa được đưa ra ánh sáng?

Hoàng Thuyên

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文