Rừng quốc gia Tam Đảo đang bị tàn phá
Theo chân một đoàn nghiên cứu thực vật của Đức, chúng tôi len lỏi vào tận sâu cùng của những cánh rừng bạt ngàn rậm rạp của khu rừng quốc gia Tam Đảo, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.
Được tận mắt chứng kiến rất nhiều loài động, thực vật quý hiếm của rừng, chúng tôi rất thích thú và luôn muốn khám phá nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa những bí ẩn của thiên nhiên nơi đây.
Có một điều thật buồn trong chuyến đi rừng này là chúng tôi thấy tình trạng tàn phá cây cối không tiếc tay của những người đi lấy phong lan rừng, của những kẻ lâm tặc.
Đi sâu vào những cánh rừng xa thị trấn, chúng tôi bắt gặp khá nhiều cây gỗ ngổn ngang bị đốn ngã, có cây to tới 3 - 4 người ôm không xuể.
Tìm hiểu nguyên nhân tôi được biết, đó là hậu quả của một cuộc tìm kiếm phong lan khi nhóm người này quyết định chặt hạ bất cứ cây gỗ nào miễn là trên đó có phong lan tầm gửi. Do cây to, cao họ không thể trèo lên được và cách duy nhất lấy được lan là chặt cây.
Thật nguy hiểm là khi cây đó đổ xuống đã đè gẫy bao nhiêu cây khác tạo nên quang cảnh xác xơ. Cứ như vậy, ở chỗ nào có lan và có sự xuất hiện của những người săn tìm phong lan là y như rằng cây rừng bị tàn phá không tiếc thương.
Rồi nữa, nhiều năm nay lâm tặc cũng luôn hoành hành trong khu rừng cấm này khi chúng đi săn tìm những cây gỗ quý. Người dân ở Tam Đảo kể rằng, ban đêm bọn lâm tặc hoạt động mạnh nhất. Chúng vào rừng chặt cây rồi xẻ từng phiến nhỏ gùi vác ra bìa rừng tẩu thoát.
Ai cũng biết rằng rừng quốc gia là khu bảo tồn thiên nhiên nên cấm tất cả các hoạt động tàn phá động, thực vật. Vì vậy thực trạng cây rừng bị tàn phá ngày một nhiều mà chúng tôi đã mắt thấy tai nghe cần được ngăn chặn ngay, nếu không, chỉ nay mai thôi sẽ không còn rừng Tam Đảo