Ruộng đồng bỏ hoang vì úng thủy giữa... cao điểm mùa hạn

10:57 17/07/2019
Trong khi hạn hán kéo dài, nhiều cánh đồng tại tỉnh Quảng Nam đứng trước nguy cơ thiếu nước sản xuất thì hàng ngàn mét vuông đất ruộng tại phường An Phú, TP Tam Kỳ lại quanh năm bị ngập úng, người dân không thể canh tác. Vì sao lại có nghịch lý như vậy?

Dẫn chúng tôi đi thực tế diện tích đất ruộng của gia đình bị ngập úng quanh năm, ông Trần Minh Quang, một thương binh 3/4, trú khối phố Phú Ân, phường An Phú, TP Tam Kỳ tỏ ra bức xúc cho biết trước đây gia đình ông có 2 đám ruộng. Từ năm 2014, để phục vụ việc làm khu dân cư tái định cư Cầu 1, Cầu 2 (giai đoạn 1), 1 đám ruộng của ông đã được giải tỏa đền bù.

Đám ruộng còn lại khoảng 500m2 là mảnh đất duy nhất của gia đình ông Quang có để cày cấy, làm nguồn cung lúa gạo cho cả gia đình. Trớ trêu thay, cũng từ năm 2014, trong thiết kế làm đường Duy Tân nối dài và thi công khu dân cư tái định cư Cầu 1, Cầu 2 (giai đoạn 1) có 1 cống thoát nước 4 cửa chiều rộng hơn 10m chảy thẳng ra đám ruộng của ông Quang và một số hộ dân khác khiến khu vực này bị ngập nước quanh năm, không còn canh tác được nữa.

Theo quan sát, khu vực ruộng lúa của ông Quang và các hộ dân bị ngập sâu từ 40-50cm, cỏ dại mọc um tùm. Nước sinh hoạt từ khu dân cư chảy róc rách, xả thẳng ra cống 4 cửa rồi đổ xuống cánh đồng.

Hàng ngàn mét vuông ruộng lúa của người dân bị bỏ hoang do ngập úng.

Theo ông Quang, tổng diện tích ruộng lúa bị ngập úng của ông và các hộ khác là hơn 2.000m2. Mặc dù từ năm 2014 đến nay, ông Quang và các hộ dân đã liên tục gửi đơn kiến nghị lên chính quyền phường An Phú và TP Tam Kỳ, song vẫn chưa được giải quyết.

Mới đây, ông Quang đại diện cho các hộ dân đã gặp, phản ánh trực tiếp đến ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, về vấn đề ngập úng này.

Tiếp nhận phản ánh của đại diện các hộ dân, ông Phan Việt Cường đã yêu cầu các cơ quan chức năng của TP Tam Kỳ xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc.

Trao đổi với phóng viên CAND, ông Trần Đình Đức, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Tam Kỳ, xác nhận phản ánh của các hộ dân về việc hàng ngàn mét vuông ruộng lúa tại khối phố Phú Ân, phường An Phú bị ngập úng là đúng.

Về vấn đề này, UBND TP Tam Kỳ đã giao cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành đo đạc rồi sau đó họp xác nhận nguồn gốc đất của các hộ dân để tham mưu lập phương án bồi thường cho người dân.

Ngoài ra, trong quy hoạch, khu vực này sẽ được xây dựng một tiểu hồ để chứa nước thải của các hộ dân tại khu dân cư tái định cư Cầu 1, Cầu 2 trước khi đổ ra sông Bàn Thạch. UBND TP Tam Kỳ giao Trung tâm Phát triển quỹ đất nghiên cứu làm đường thoát nước lưu vực dẫn khớp nối quy hoạch tại tiểu hồ trước khi đổ ra sông.
Ngọc Thi (Clip)

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文