SJC từ chối mua vàng vì không có hóa đơn?

09:12 12/04/2013
Sáng 11/4, chị Nguyễn Thị Hà đến Công ty vàng bạc đá quý SJC ở 44, Lê Ngọc Hân, Hà Nội bán vàng. Cầm hai miếng vàng, cô nhân viên bảo ở đây chỉ mua một miếng (loại 1 lượng), còn miếng 0,5 lượng thì không mua. Quá ngạc nhiên, chị hỏi “tại sao?” thì cô nhân viên kia bảo, “do không có hóa đơn”.

Cùng hai miếng vàng không có hóa đơn, sao lại mua một, từ chối một? Chị nhớ như in, miếng vàng 1 lượng chị mua tại một cửa hàng không mấy tên tuổi ở đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.  Còn miếng vàng 0,5 lượng, chị mua tại chính cửa hàng này. Thế mà, miếng vàng mua “chính hãng” lại bị “chính chủ” từ chối mua. Còn miếng vàng mua ở một nơi khác thì được mua ngon lành? 

Mua ở SJC nhưng SJC từ chối mua, chị Hà rất lo lắng. Chị cố bấu víu hỏi cô nhân viên, “thế cửa hàng SJC ở Giang Văn Minh có mua không em?” và nhận được câu trả lời là “không”. Nghe vậy, chị rất hoảng. Chị đành hỏi, “thế bây giờ chị bán ở đâu?”, “chị ra các cửa hàng mua vàng ở bên ngoài”. Nghe vậy, chị nửa tin, nửa ngờ. Bởi, chính SJC còn từ chối nên các cửa hàng chẳng có lý gì để nơi khác phải mua cả. Tâm trạng phân vân, chị đến cửa hàng Bảo Tín Minh Châu để bán thì nhận được câu trả lời, “chỉ mua vàng miếng SJC loại từ 1 lượng trở lên”. Lúc này, chị hốt hoảng thực sự. Một doanh nghiệp vàng danh tiếng như Bảo Tín Minh Châu còn từ chối mua thì những cửa hàng tầm tầm chắc gì đã dám mua.

Đang tần ngần trên vỉa hè phố Trần Nhân Tông, chị Hà nhìn sang đường thì thấy cửa hàng Vàng bạc Phú Quý. Thôi thì tiện chân, chị Hà đi sang. Vừa được anh bảo về hướng dẫn vào quầy, chị rụt rè hỏi cậu nhân viên, “chị có miếng vàng SJC nhưng không có hóa đơn. Ở đây có mua không em?”. “Chị đưa vàng cho em xem đã?”, cậu nhân viên nói. Lật qua, lật lại miếng vàng; bóp bóp thấy vẫn còn chân không, cậu nhân viên bảo, “chị đợi đây, em lấy tiền”. Chỉ hai phút sau, cậu ta quay lại đưa chị số tiền 21.525.000 đ kèm hóa đơn. Chị Hà vừa mừng rỡ (vì bán được vàng), vừa ngạc nhiên vì giá mua vào của Phú Quý cũng bằng của SJC (43.050.000/chỉ). Bởi chị biết, ở nhiều cửa hàng vàng, khi mua vàng không “chính chủ”, người ta thường mua thấp hơn giá loại vàng mà mình sản xuất.

Nhân viên vàng Phú Quý cho biết: “Miễn là vàng thật, có nguồn gốc rõ ràng là bọn em mua”. Rời cửa hàng Phú Quý, chị Hà ra về với rất nhiều câu hỏi liên quan đến vàng.

Cũng là những doanh nghiệp kinh doanh vàng, nơi từ chối mua SJC, nơi lại vui vẻ mua? Chắc chắn, mỗi doanh nghiệp đều có cái lý của mình trong kinh doanh. Nhưng có một điều chắn chắn rằng, nếu là doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng thì không ai đẩy khách hàng của mình vào tình cảnh… vàng mắt khi đi bán vàng

Thái Tuấn

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文