Sao có thể gọi... "Đức Kitô sống trong tôi?"

18:15 17/09/2009
Lạy Chúa! Tôi có tin có nghe nhầm không khi hay tin: Linh mục xứ Loan Lý (Huế) Ngô Thanh Sơn chỉ đạo một số giáo dân đến đập phá ngôi Trường Tiểu học thị trấn Lăng Cô.
>> Không được kích động bà con giáo dân gây rối

Còn gì để mà nói, mới bước vào đầu năm học mới, nhà nhà, từng cá nhân, nhất là bản thân các em đang nô nức đón chào một năm học mới… thì chính người chủ chăn lại có một hành động không thể coi là hành động của một người chủ chăn. Với tư cách là một giáo lý viên từng được khen ngợi có nhiều tích cực, tôi được cha xứ của tôi hằng răn dạy và tôi đã tâm huyết truyền lại những điều tốt đẹp đó cho các em, các cháu, các đôi tân hôn, nhất là các tân tòng trong giáo xứ… nhưng nay tôi thất vọng về vị linh mục Sơn. Chính bằng kiến thức, tôi lãnh nhận được từ các đấng răn dạy, tôi thấy việc làm của linh mục Sơn phạm các ý sau:

1. Một vấn đề đang có tính thời sự mà cả Giáo hội Công giáo Việt Nam đang ra sức thực hiện, đó là "Năm 2009 năm giáo dục Kitô giáo", nội dung của nó gắn giáo dục việc đạo lẫn việc đời, vậy mà ngài đương tâm đập phá trường lớp vậy ru?

2. Ngay từ sinh thời, khi vừa giành được chính quyền, Bác Hồ kính yêu đã phát động ngay vấn đề diệt giặc dốt, nghĩa là khắc phục sự ngu dân của thực dân; trường lớp trên bao năm - trồng người - mà toàn con em giáo xứ của ta là chính, không biết quê quán linh mục ở đâu, nếu ở đây thì chắc có cả con em của ngài, vậy mà ngài nỡ làm điều đó ư? Ngài đã làm cho con em của đồng bào Công giáo ta "đi chậm" hơn nữa về kiến thức rồi đấy, ngài nghĩ sao về chính sách ngu dân của thực dân?

3. Có là giáo lý viên… cực giỏi đi nữa thì mặt thần học tôi cũng chỉ là học trò của các đấng, nhưng tôi hiểu một câu của Thánh Phaolô dạy bảo: Giáo quyền phải biết vâng phục chính quyền; còn chủ trương Thư Chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam là "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào" thì ngài làm như thế có theo lời răn của Thánh Phaolô hay tinh thần Thư Chung hay không?

4. Tôi cũng được biết, năm nay Giáo hội Công giáo hoàn vũ phát động "Năm Linh mục" vậy tấm gương của linh mục Sơn có xứng với giáo dân, giáo phận và với Đức Giáo hoàng không. Đã có lời tuyên về đời sống linh mục và cũng trở thành phương châm của các linh mục "Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà Đức Kitô sống trong tôi". Lạy Chúa, Đức Kitô vô cùng yêu quý con trẻ, giáo xứ tôi nhà nhà treo bức ảnh "Chúa Giêsu và ba con trẻ"… Tóm lại hành động trên sao có thể gọi… "Đức Kitô sống trong tôi?"

Maria Vũ Thị Lam (Giáo phận Bùi Chu)

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

Quá trình ông N.V.C. đốt lửa lấy mật ong rừng, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các bụi cây rậm dẫn đến cháy rừng. Vụ cháy rừng khiến ông C. bị bỏng nặng và người này được lực lượng chữa cháy cõng ra khỏi rừng để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chưa có cơ sở xác định người phụ nữ bán hàng rong trên phố cổ “chặt chém” du khách nước ngoài với việc bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng (như mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua), tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 150 nghìn đồng đối với người này về hành vi bán hàng rong không đúng quy định. 

Để đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường, trong những ngày lễ 30/4 và 1/5, không quản ngại nắng nóng gay gắt, lực lượng CSGT các địa phương vẫn “đội nắng”, “bám đường”, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xuyên đêm, xuyên lễ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文