Suýt mất mạng vì thày lang chữa bỏng chui

13:30 12/04/2006

Lời quảng cáo về những thành lang có "thuốc tiên" chữa bỏng mà không lột da, không băng, không bị sẹo… khiến người bệnh "trốn viện" tìm đến. Hậu quả mà những bệnh nhân này phải gánh chịu: Vết thương bị hoại tử, phải cưa tay hoặc để lại di chứng suốt đời.

Nghe người làng mách nhau về thầy lang có "thuốc tiên" chữa bỏng gia truyền ở khu tập thể 3A Quang Trung, ngày 23/1, sau khi con trai bị bỏng nước sôi, chị P. ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng (Hà Tây) hấp tấp đưa con xuống Hà Nội tìm đến cơ sở gia truyền chữa bỏng Thân - Như Ý.

Cháu Quách Duy Nam mới 13 tháng tuổi, da còn non nớt, vết bỏng trên bàn chân trái khiến cháu đau nhức khóc suốt cả ngày. Thầy lang bôi cho cháu loại thuốc vàng như nghệ được ví như "thần dược" trong điều trị bỏng. Trái với những gì thầy quảng cáo, càng ngày cháu Nam càng khóc nhiều hơn, vết thương ăn sâu vào trong khiến một đứa trẻ không thể chịu đựng nổi. Sau 13 ngày "kiên trì" điều trị, tính mạng cháu Nam có nguy cơ bị đe dọa thì người mẹ này mới đưa con đến Viện Bỏng quốc gia.

15h ngày 8/2, cháu Nam được vào cấp cứu trong tình trạng tổn thương hoại tử mu chân trái, toàn bộ vết thương màng thuốc che phủ phía trên nhưng phía dưới có nhiều dịch mủ. Sau hội chẩn, bác sỹ ở Khoa Chữa bỏng trẻ em đã quyết định phải phẫu thuật ghép da cho cháu. Sau khi con khỏi bệnh, vợ chồng chị P. bật khóc hối hận: Chỉ vì tin vào "lang băm" mà suýt nữa con chị mất bàn chân.

PGS-TS Lê Năm, Giám đốc Viện Bỏng cho biết: Thầy lang tại cơ sở số 3A Quang Trung do không có kiến thức cơ bản về bỏng nên không chẩn đoán được độ sâu của tổn thương bỏng, không tiên lượng được bệnh nhân bỏng và cho rằng mọi tổn thương bỏng đều như nhau, chỉ cần đắp thuốc tại chỗ là khỏi. Trong khi đó, tất cả các tổn thương bỏng sâu đều phải phẫu thuật ghép da. Nếu không mổ ghép da thì bất kỳ dùng thuốc gì cũng không thể khỏi được. Những bệnh nhân sau khi đã điều trị ở thầy lang bị hoại tử phải vào cấp cứu tại Viện Bỏng hầu hết đều được thầy lang sử dụng loại thuốc "tạo màng" bôi vào vết bỏng. Thuốc "tạo màng" có ở trong quả hồng xiêm xanh, chè xanh, lá trầu không… Thầy lang chỉ biết thuốc "tạo màng" chữa được bỏng nên bôi cho bệnh nhân mà không biết thuốc này chỉ chữa được bỏng nông (khỏi rất nhanh) và bỏng trên diện tích hẹp (không được bôi quá 10% diện tích cơ thể), không được bôi ở những chỗ có cơ, khớp, tứ chi…

Sau cháu Nam vài ngày, Viện Bỏng lại nhận được ca cấp cứu tương tự. Đó là cháu Dương Gia Khánh, ở phường Bách Khoa (Hà Nội) bị bỏng nước sôi, gia đình cũng chạy chữa cho cháu ở số 3A Quang Trung. Hơn 10 ngày điều trị tại chỗ, tổn thương bỏng của cháu bị nhiễm khuẩn nặng. Cháu được chuyển đến Viện Bỏng quốc gia trong tình trạng hoại tử cổ, mu bàn chân trái, nền vết thương bẩn nhiều giả mạc, tổn thương chuyển độ sâu, phải mổ ghép da.

Theo PGS-TS Lê Năm, Giám đốc Viện Bỏng quốc gia thì 2 cháu bé này vào viện trong tình trạng chân co quắp, nếu không chữa trị kịp thời sẽ để lại di chứng nặng nề. Đây là 2 trường hợp điển hình trong nhiều trường hợp bị hoại tử từ việc chữa trị ở số 3A Quang Trung.

Tiến sỹ Vũ Trọng Tiến, Phó Chủ nhiệm Khoa Điều trị bỏng người lớn bức xúc kể: "Cách đây vài hôm, chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Ngọc Tư, ở thôn Kênh Đào, xã Anh Đào, huyện Mỹ Đức (Hà Tây) trong tình trạng rất khủng khiếp. Bàn tay bệnh nhân này bị bỏng điện và được ông lang gần nhà chữa trị. Ông lang này dùng thuốc "tạo màng" để bôi vào vết bỏng khiến bàn tay Tư sưng nề như nhúng trong lớp nhựa cứng. Bên ngoài lớp nhựa bít lại khiến mạch máu thần kinh bị chít hẹp, mủ bên trong không ra được hấp thu vào trong máu gây nhiễm khuẩn nặng. Cả bàn tay hoại tử hết, không những thối mà các ngón tay đều teo lại. Bệnh nhân này mà đến viện chậm chút nữa là không cứu được".

Mấy chục năm công tác trong ngành bỏng, đây là ca đầu tiên mà bác sỹ Tiến thấy lạ lùng như thế. Bàn tay Tư như bàn tay tượng,  các bác sỹ phải dùng cưa mới cắt đứt được lớp nhựa. Biện pháp cuối cùng là phẫu thuật cắt bàn tay hết chỗ thối mới cứu sống được Tư.

Hành nghề "chui"

Chúng tôi đến khu tập thể số 3A Quang Trung. Người bán hàng nước ở đầu ngõ hỏi ngay: "Ở số 3 này có tới 2 thầy chữa bỏng, chị hỏi thầy Thân hay thầy Phong. Thầy Thân chữa tuyệt vời lắm, đông khách lắm".

Thấy chúng tôi muốn lên nhà ông Thân, chị bán hàng cơm gần đấy ghé tai nói nhỏ: "Nhà ông Phong chữa tốt hơn, nhanh khỏi lắm. Để chị dẫn đường cho". Nhà ông lang Nguyễn Xuân Phong ở ngay tầng 1 của khu tập thể. Căn nhà chỉ hơn 10m2, nhưng sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân bỏng điều trị tại chỗ. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn thầy điều trị cho người nhà ở Hà Tây, vợ chồng thầy đồng ý ngay và còn đảm bảo sẽ khỏi bệnh. Vợ thầy (bà Thu Hiền) kể: "Nhiều bệnh nhân vào viện Xanh Pôn chữa không khỏi, khi đến đây tôi chữa cho khỏi hết"…

Rời nhà ông Phong, chúng tôi đi qua dãy hành lang tối om, leo lên chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ để lên tầng 2 tìm ông Thân. Chẳng cần hỏi thăm, chúng tôi đã thấy một bệnh nhân đang được ông Thân chữa bỏng ngoài hành lang. Ông khoe có cả bác sỹ ở bệnh viện Bạch Mai, cả thứ trưởng và rất nhiều "sếp"... cũng đến đây chữa bỏng. Ông còn có cơ sở 2 ở tập thể Cục Quân y, Trung Hòa, Cầu Giấy để điều trị cho những bệnh nhân nặng vì nhà ông chỉ có 12m2.--PageBreak--

Theo người dân ở đây thì thường thấy ông Thân đưa trẻ con ra "vườn hoa công viên" để chữa bỏng. "Từ khi bị đình chỉ, mỗi năm tôi vẫn chữa cho 2.000 người khỏi bệnh" - ông Thân tự hào khoe. Trong lúc ông đang quảng cáo bài thuốc của mình thì một anh chồng cõng vợ đến "bắt đền" vì gần 1 tuần chữa trị, vết bỏng ở chân vợ anh đau nhức như bị cắn, nặn ra có máu...

Con gái ông Phong (cũng chữa bỏng ở đó) "đổ" cho bệnh nhân là "không chịu nằm yên, chắc đi lại nên mới thế, chứ vết bỏng đẹp thế này cơ mà… Mua thuốc về bôi tiếp". Chưa hết, một chị phụ nữ đến tìm ông Thân cũng vì vết bỏng của con chị mấy hôm nay đau nhức không chịu được. Nguyên nhân nhanh chóng được con gái ông Thân "tìm" ra: "chắc để cho nó đi lại chứ gì".

Chính quyền địa phương không biết?

Theo Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, năm 2002 đã xảy ra "sự kiện" ông Phong và ông Thân làm đơn tố cáo nhau về việc hành nghề không phép. Thời điểm đó, Viện Bỏng quốc gia cũng có ý kiến về việc xem xét lại giấy phép hành nghề chữa bỏng ở số 3A Quang Trung vì nhiều bệnh nhân sau khi chữa ở đây đã bị hoại tử phải vào viện cấp cứu.

Ngày 26/2/2002, Sở Y tế đã ra Văn bản đình chỉ việc hành nghề chữa bỏng của ông Đinh Công Thân và ông Nguyễn Xuân Phong với lý do: Cả 2 bài thuốc không phải là bài thuốc gia truyền vì chưa chứng minh được nguồn gốc của bài thuốc. Ông Phong chứng minh bài thuốc gia truyền chữa bỏng của mình bằng một giấy xác nhận của Hội đồng Y học Hà Tĩnh, nhưng Sở Y tế thấy xác nhận đó chưa đủ căn cứ và chỉ cấp phép cho ông chữa dạ dày. Hiện nay, Sở Y tế đang xem xét hồ sơ xin cấp phép chữa bỏng của ông Phong vì còn căn cứ vào nhiều tiêu chuẩn.

Bị đình chỉ nhưng 2 ông này vẫn tiếp tục chữa bệnh trái phép. Theo điều tra của chúng tôi, tuy không treo biển quảng cáo như trước, nhưng 2 ông vẫn chữa bỏng công khai, bệnh nhân ra vào tấp nập.

Theo Thanh tra Sở Y tế thì trách nhiệm kiểm tra, giám sát hiện nay là của chính quyền địa phương. Thế nhưng, khi chúng tôi đặt vấn đề về việc hai ông này vẫn hành nghề chui, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền tỏ ra khá ngạc nhiên. Ông Hoàn cho rằng, từ năm 2004 đến nay, phường đã tổ chức kiểm tra nhà ông Thân 3 lần và nhà ông Phong 5 lần đều không phát hiện thấy các ông chữa bệnh cho ai(?). Từ năm 2002 trở về trước có kiểm tra, nhưng sổ theo dõi chưa tìm thấy vì Trạm Y tế chuyển địa điểm

Trần Hằng

CNN ngày 5/4 dẫn lời giới chức Mỹ tiết lộ, quân đội nước này đã triển khai một chiến dịch tung hỏa mù nhiều lớp nhằm đánh lạc hướng lực lượng đối phương trong quá trình giải cứu phi công F-15E bị bắn rơi tại Iran. Theo các nguồn thạo tin, đây là sự kết hợp giữa nghi binh chiến thuật, gây nhiễu thông tin và phối hợp đa tầng.

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng. Việc xây dựng dự thảo Nghị định được xác định là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh mạng đủ mạnh, có tổ chức thống nhất, cơ chế hoạt động hiệu quả, tạo lập nền tảng để xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia hiện đại.

Sau gần 2 tháng huấn luyện, các chiến sĩ đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý chí và tác phong. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, các tân binh đang từng bước trưởng thành, thích nghi với môi trường kỷ luật, sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Những ngày đầu tháng 4, khi cái nắng miền xuôi bắt đầu gay gắt, đô thị nghỉ dưỡng Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn đón những làn gió mát lành hối thúc dòng người đổ về tham quan, du lịch. Một bức tranh du lịch hè sôi động đang dần hiện ra bất chấp những khó khăn không nhỏ do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng trong thời gian qua.

Những bức ảnh mới đầy ấn tượng được các phi hành gia Artemis II chụp lại cho thấy Mặt trăng và bên trong tàu vũ trụ Orion, hé lộ cuộc sống của họ ở ngoài không gian khi tiến gần đến dấu mốc lịch sử.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã tập trung ổn định bộ máy; phối hợp với các đơn vị đảm bảo an ninh hàng không sân bay không bị rối loạn, đứt gãy; không ảnh hưởng tới dây chuyền vận tải hãng hàng không dân dụng…

Liên quan đến vấn đề bố trí tái định cư (TĐC) cho người bị thu hồi đất phục vụ các dự án hạ tầng, chủ trương xuyên suốt của TP Hồ Chí Minh trong hàng chục năm qua là “Nơi ở mới phải tốt hơi ở cũ”.  Những năm gần đây, thành phố còn yêu cầu phải có nhà, đất tái định cư trước khi thực hiện dự án. Nhưng khi loạt dự án hạ tầng trọng điểm đã triển khai, thì nhiều dự án TĐC vẫn đang bị vướng…

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị có ý nghĩa kiến tạo nền móng chiến lược cho cả nhiệm kỳ 2026-2031. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh xuyên tạc rằng hội nghị không có dân chủ hoặc chỉ là dân chủ hình thức, hội nghị “áp đặt”, phân chia, tranh giành quyền lực giữa các “nhóm lợi ích” và giữa “nhóm lợi ích này” với “nhóm lợi ích khác”…

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, Iran đang triển khai một cơ chế kiểm soát hàng hải mới tại eo biển Hormuz. Theo Al Jazeera, hệ thống này phân loại tàu thuyền theo mức độ quan hệ với Tehran, phản ánh bước chuyển từ phong tỏa cứng sang kiểm soát có chọn lọc.

Việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội không chỉ làm thay đổi quy mô giải đấu mà còn mở ra cơ hội cho nhiều đội tuyển ngoài nhóm “ông lớn”. Trong bối cảnh khoảng cách trình độ đang dần thu hẹp, sự nổi lên của các “ngựa ô” hứa hẹn sẽ tạo thêm những biến số đáng chú ý, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng dịch chuyển cán cân quyền lực của bóng đá thế giới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文