Tin đồn thất thiệt về cụ bà 81 tuổi "cải lão hoàn đồng"
Mấy ngày gần đây, dư luận xôn xao chuyện một cụ bà 81 tuổi "lột xác" thành một... thiếu nữ 14 tuổi. Nhận được tin trên, ngay chiều 14/3, chúng tôi đã về làng Cát Con, xã Chỉ Đạo (Văn Lâm - Hưng Yên) - nơi bà cụ sinh sống để tìm hiểu thực hư.
Làng Cát Con thường ngày cũng thanh bình như những vùng quê khác, nhưng mấy ngày gần đây bỗng chộn rộn lên bởi sự đổ về của những người hiếu kỳ. Những người hiếu kỳ kể rằng, cụ bà Phạm Thị Hợi (tên thường gọi là cụ Béng), 81 tuổi, sau một đợt ốm đã có sự biến đổi kỳ lạ, "cải lão hoàn đồng" (?!).
Bắt đầu là một trận ốm nằm liệt chiếu, liệt giường 5 tháng trời, nhưng chẳng ai hiểu rõ cụ mắc bệnh gì, chính cụ cũng cảm thấy "không bị váng đầu, không chóng mặt, không sốt, chỉ có đôi lúc mệt và không cử động được thôi". Sau đó, da cụ Hợi bỗng bị bong ra từng mảng như màng ngô, lớp da cũ được thay bằng một lớp da non mới. Sau khi thay da, các móng tay và móng chân của cụ Hợi bị bong, thay vào đó là những chiếc móng mới như của... trẻ con.
Mái đầu trắng đã chuyển hẳn sang màu đen. Một buổi chiều đầu năm, cô con dâu vừa đi chợ về phát hiện mẹ chồng mình đi lại thoăn thoắt, chẳng khác gì thanh niên. Hơn thế, cụ Hợi còn tự tay bê một chậu đồ đi giặt, trong khi trước đó mấy tiếng đồng hồ, cụ còn nằm bất động trên giường. Người cụ Hợi nhanh nhẹn hẳn, nước da hồng hào, "không khác gì da của một cô bé 14 tuổi" (?!).
Ban đầu, chị Phạm Thị Tám, con dâu cụ Hợi tưởng bà bị "quỷ nhập tràng" nên đã "xua ma". Sau thấy mẹ mình vẫn minh mẫn nên chị Tám rất mừng, kể với những người hàng xóm. Thế là một người, hai người, rồi cả xóm đến xem. Cứ thế, nghe đâu có những người ở Hà Nội cũng đánh cả ôtô về cái làng nhỏ bé này để xem chuyện lạ. Khi chúng tôi về đến đây, mặc dù trời rét và đã về chiều, nhưng số lượng người đến "mục sở thị" vẫn rất đông.
Nhiều cô cậu học sinh chen lấn nhau làm tắc cả đường vào làng. Có người còn bảo "Cụ Hợi là người trời" nên càng kích thích trí tò mò của nhiều người. Cứ thế, mấy hôm nay làng Cát Con náo động hẳn lên. Chị Tám bức xúc kể: "Ngày hôm qua có khoảng 40 - 50 người vào nhà tôi để xem, nhà đã khóa cổng, nhưng người đứng chờ để xem càng nhiều lên. Thực tình, suốt ngày phải tiếp khách như thế này, chúng tôi cũng chẳng biết rồi phải chợ búa, làm ăn như thế nào đây!".
Sự thật hay là những tin đồn thất thiệt?
Để tìm hiểu bản chất của vấn đề, trước khi gặp chính quyền xã, chúng tôi đã gặp và trò chuyện với một số bà con nông dân ở thôn Cát To (cạnh thôn Cát Con). Tôi hỏi một người nông dân đang cấy bên thửa ruộng ven đường: "Cháu nghe nói ở làng Cát Con có hiện tượng gì lạ lắm phải không bác?". Bác nông dân trả lời: "Có đấy, chuyện một bà cụ hơn 80 tuổi đã "tự lột xác" thành một cô gái 14 tuổi, nhưng bận cấy cày quá nên tôi chưa sang xem được".
Còn khi gặp một cô giáo của Trường PTTH Văn Yên, chúng tôi cũng hỏi về thực hư của câu chuyện trên, cô tỏ ra không tin: "Làm gì có chuyện đó, khoa học từ xưa đến nay có ai bảo có thể "cải lão hoàn đồng" được đâu. Có chăng, đó chỉ là trong tưởng tượng". Tại sao trong cùng một địa bàn xã Chỉ Đạo mà có những hai luồng ý kiến khác nhau về một hiện tượng?
Nhưng "không có lửa thì làm sao có khói?". Mang những thắc mắc này đến UBND xã Chỉ Đạo, tôi được anh Nguyễn Văn Hữu - cán bộ văn phòng, cho biết: "Đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên của người già. Sau một đợt ốm, do nằm trong nhà lâu, thêm vào đó là các lớp tế bào bị thay thế, nên cơ thể cụ Hợi có hiện tượng thay da”. Khi đến nhà cụ Hợi, mọi người trong gia đình khẳng định: "Sau khi ốm, cụ Hợi có hiện tượng thay da toàn thân, các móng tay, móng chân bong ra, tóc đen trở lại, nhưng không phải cụ... "hoàn đồng" (trở thành trẻ con).
Qua tiếp xúc và tìm hiểu hiện tượng, chúng tôi nhận thấy những lời đồn là hoàn toàn không có cơ sở. “Trăm nghe không bằng một thấy”, trước mắt chúng tôi, hình thức của cụ Phạm Thị Hợi chẳng có gì khác biệt so với tuổi 81 của cụ.
Qua sự việc trên cho thấy, công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho người dân chưa được cán bộ địa phương chú trọng. Bằng chứng là ngay cả với những người dân ở trong xã vẫn có không ít người tin hiện tượng trên. Và tiếng đồn cứ thế đồn xa, như vậy sẽ làm cho người dân hiếu kỳ ở các tỉnh, thành khác kéo về khiến tình hình an ninh trật tự ở địa phương càng thêm phức tạp