Trà Vinh: Siêu âm, phán bệnh bằng... tay

10:55 18/09/2007
Hàng ngày có hàng trăm bệnh nhân kéo về ấp Trà Ốt để được "thầy Tư Phi" dùng ngón tay siêu âm, phán bệnh rồi điều trị. Trước những lời quảng cáo "đại tài", số lượng người kéo về ngày càng đông, từ đó xuất hiện các dịch vụ ăn theo gây mất an ninh trật tự địa phương, ô nhiễm môi trường.

Thời gian qua, tại tỉnh Trà Vinh lại xuất hiện thêm một thầy lang có biệt tài chữa bệnh ung thư, đó là ông Tư Phi (tên thật là Đỗ Tấn Du, ngụ ấp Trà Ốt, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè).

Siêu âm bằng… tay

Không biết từ khi nào, trên thị trường xuất hiện CD quảng cáo hoành tráng tay nghề của "thầy Tư Phi" chỉ cần dùng tay siêu âm là biết bệnh. Chúng tôi cùng đồng nghiệp tìm đến ấp Trà Ốt để tìm hiểu tay nghề của ông Tư Phi.

Con đường từ chợ Trà Ốt đến nhà Tư Phi đông đúc phương tiện và người qua lại hơn rất nhiều so với những con đường làng khác, bởi người phương xa tìm đến chữa bệnh. Ấp Trà Ốt cũng thay đổi một cách lạ thường, hàng chục căn nhà lá trở thành nhà trọ, gắn bảng hiệu phô trương và nhiều người chèo kéo mời gọi khách trọ.

Trên con đường đất bụi, thuốc chữa bệnh của "thầy Tư Phi" đương bày phơi đủ loại. Chúng tôi bất ngờ thấy cảnh thầy khám bệnh cho bệnh nhân bằng cách lấy ngón tay sờ sờ vào các mạch máu và miệng bệnh nhân, đếm vài tiếng thì thầm rồi phán bệnh. Quả là kiểu "siêu âm" chưa từng thấy!

Người bệnh quả quyết với chúng tôi rằng thầy khám chữa bệnh không lấy tiền khiến chúng tôi càng ngạc nhiên hơn. Tuy nhiên, một người dân địa phương rỉ tai: Ở đây có trên 40 nhà trọ và hàng chục người bán hàng ăn thức uống phục vụ cho hàng trăm bệnh nhân từ các tỉnh.

Tất cả đều nhờ "tiếng tăm" của ông Tư Phi, hổng lẽ họ "không biết điều"! Điều đáng quan tâm, hầu hết là bệnh nhân ở xa đến Trà Ốt lưu trú để chờ "thầy Tư Phi". Trong khi đó tình trạng những căn nhà lá trọ rất ẩm thấp, không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Hầu hết những bệnh nhân mà chúng tôi tiếp xúc tỏ ra bi quan vì căn bệnh nan y, nhiều người nói "còn nước còn tát", mặc dù thấy bệnh không thuyên giảm những vẫn cố theo thuốc của "thầy Tư Phi".

Nói đến việc chữa bệnh "hiệu quả" của ông Tư Phi, chúng tôi nhắc lại câu chuyện cách đây không lâu, Báo CAND đã đăng bài về "thầy lang chăn vịt Lâm Văn Diệp (ấp Cây Da, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) chuyên chữa bệnh bằng cách mổ bụng cóc sống để đắp lên khối u, "vang dội" một thời.

Cũng tại nhà ông Lâm Văn Diệp, chúng tôi gặp một bệnh nhân là ông Đặng Văn Xà (ở Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng). Ông Xà từng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm Ung bướu TP Hồ Chí Minh.

Theo bệnh án chẩn đoán lâm sàng của Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 7/6/2006, ông Xà bị u cạnh hàm (P). Kết luận: Caru Nom không biệt hoá di căn do bác sĩ Khưu Thế Phong ký vào bệnh án.

Ông Xà không tiếp tục điều trị theo khoa học mà về Trà Vinh nhờ Tư Phi chữa trị. Một thời gian, ngán thầy Tư Phi thì ông Xà lại chạy qua nhờ thầy Lâm Văn Diệp trị theo cách đắp thuốc và không quên chê thầy Tư Phi để tâng bốc thầy Diệp. Trong khi đó, cục bước của ông Xà không giảm mà mỗi ngày một to ra.

Người dân địa phương cho biết, ông Tư Phi chỉ học hết lớp 2 và làm nghề giết mổ lợn. Trong một lần ngủ, Tư Phi được "thần tiên" truyền đạt "bí kíp" chữa bệnh, từ đó ông hành nghề lang y. Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Thông Hòa, cho biết bản thân ông cũng không tin vào kiểu chữa bệnh của Tư Phi nhưng không hiểu vì sao "tiếng lành đồn xa" để rồi bệnh nhân kéo đến nhiều, nảy sinh tình trạng chủ nhà trọ thường xuyên níu kéo khách.

Các cơ quan chức năng nói gì?

Việc khám chữa bệnh ung thư của ông Tư Phi không phải mới xảy ra mà đã có nhiều tháng qua, chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần xử lý nhưng đều bị "lờn thuốc" hoặc bị nhiều người cố tình ngăn cản, không cho đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm.

Trong số những người cố tình ngăn cản, phần lớn là các chủ nhà trọ và người bán hàng ăn thức uống. Việc khám chữa bệnh của ông Tư Phi xảy ra một thời gian dài, gây phức tạp về ANTT ở địa phương.

Ông Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch UBND xã Thông Hòa thừa nhận, tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xảy ra ở gần khu vực khám bệnh của ông Tư Phi, do lượng khách quá đông. Tình hình ANTT cũng trở nên phức tạp nên UBND xã lập chốt dân phòng giữ trật tự.

Đứng về góc độ y tế, ông Nguyễn Y Khoa - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, khẳng định: "Chúng tôi đã kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh của ông Tư Phi, thấy việc khám bệnh phản khoa học, cụ thể là khám bệnh bắt mạch chỉ dùng một ngón tay và khám trong... 46 giây.

Thuốc ông Tư Phi cho bệnh nhân uống mất vệ sinh, ẩm mốc, chất chồng lên nhau không bảo quản kỹ lưỡng. Ngày 19/9, chúng tôi sẽ tiến hành giáo dục đối với ông Tư Phi và tiến tới xử lý dứt điểm vụ việc khám chữa bệnh phản khoa học của ông này".

"UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế cùng các ban, ngành tiến hành kiểm tra làm rõ việc khám chữa bệnh của ông Tư Phi.

Chính tôi đã đến và tận mắt chứng kiến cảnh khám bệnh tại cơ sở ông Tư Phi, thật tôi không thể tin được một người trình độ văn hóa chưa hết lớp 2 nhưng một ngày khám rất nhiều bệnh nhân. Chúng tôi đã chỉ đạo Sở Y tế xử lý và báo cáo kết quả nhằm tránh gây ngộ nhận cho người dân" - ý kiến của bà Sơn Thị Ánh Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Nam Giao

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文