Trang trại lợn giống gây ô nhiễm trầm trọng

08:46 08/07/2018
Không chỉ gây ra tình trạng ô nhiễm mùi hôi, mà theo người dân xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thì trang trại chăn nuôi lợn giống Thái Việt cũng từng xả nước thải ra ngoài khiến trâu bò của người dân bị chết sau khi uống phải nước thải hòa lẫn vào nước hồ.


Mấy ngày nay, nhiều người dân thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam rất bức xúc việc mùi hôi thối nồng nặc đặc trưng của loài lợn từ trang trại chăn nuôi Thái Việt đóng chân trên địa bàn bay tỏa khắp xóm làng.

Ông Đỗ Đình Cường, một người dân địa phương, cho biết tình trạng ô nhiễm mùi hôi này kéo dài cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt, tầm từ 19h trở đi, khi có gió nồm thì mùi hôi từ trang trại lại quật vào khu dân cư khiến nhà nào cũng phải đóng cửa từ sớm để hạn chế mùi hôi xộc vào nhà.

Trụ sở trang trại chăn nuôi Thái Việt thường xuyên trong tình trạng "cửa đóng, then cài".

Quá bức xúc, mấy hôm nay người dân địa phương đã nhiều lần kéo lên cổng trang trại yêu cầu trang trại chăn nuôi này dừng hoạt động để khắc phục mùi hôi.

Tình hình căng thẳng đến mức chính quyền xã Đại Chánh phải làm “khẩn” báo cáo gửi UBND huyện Đại Lộc đề nghị can thiệp, giải quyết.

Không chỉ gây ô nhiễm mùi trong thời gian gần đây, theo người dân địa phương, khoảng tháng 10-2017, nhiều con trâu bò của người dân sau khi uống nước ở hồ sát cạnh trang trại về đã bị đau bụng rất dữ dội, sau đó chết.

Người dân quả quyết rằng nguyên nhân khiến trâu bò bị chết là do trang trại chăn nuôi Thái Việt đã xả thải ra hồ nước sát bên cạnh nên khi trâu bò uống vào là gặp chuyện.

Mặc dù nhiều năm nay, tình trạng ô nhiễm do trang trại chăn nuôi Thái Việt gây ra thường xuyên được người dân phản ánh đến chính quyền địa phương, song sau quá trình kiểm tra thì “đâu lại vào đấy”, tình trạng ô nhiễm vẫn tái diễn.

Người dân tiến hành chôn lấp bò bị chết vào cuối năm 2017 mà họ cho rằng do uống phải nước thải từ trang trại chăn nuôi Thái Việt (Ảnh người dân cung cấp).

Để tìm hiểu rõ thêm thông tin, phóng viên CAND đã cố gắng liên hệ với lãnh đạo trang trại này, song không nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin.

Qua tìm hiểu được biết, trang trại chăn nuôi Thái Việt có diện tích 6,4ha nằm trên địa bàn thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh và đi vào hoạt động từ năm 2012. Đến đầu năm 2018, trang trại này được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép xả thải ra môi trường.

Khu đất trang trại thực chất là được giao cho Công ty TNHH Tiến Đại Hưng sử dụng, sau đó công ty này cho bên trang trại thuê lại để chăn nuôi lợn nái giống.

Hiện trang trại chăn nuôi Thái Việt có khoảng 700 con lợn nái giống, hơn 2.600 con lợn nái dự bị; chuyên cung cấp cho các trang trại tại một số tỉnh miền Trung.

Ông Nguyễn Thanh Vinh, Chủ tịch UBND xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, cho rằng qua kiểm tra thực tế, trang trại chăn nuôi Thái Việt có mức độ ô nhiễm môi trường không khí khá cao, chất thải trong chăn nuôi bốc mùi nồng nặc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và bức xúc của nhân dân tại khu vực này.

Vì vậy, từ ngày 20-6, UBND xã Đại Chánh đã có công văn gửi UBND huyện Đại Lộc và các ngành chức năng của huyện có kế hoạch kiểm tra, làm việc với trang trại chăn nuôi Thái Việt, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại khu vực này.

Đến ngày 5-7, UBND xã Đại Chánh tiếp tục gửi công văn cho chính quyền huyện Đại Lộc vì trang trại chăn nuôi Thái Việt vẫn chưa khắc phục được mùi hôi thối phát tán ra khu dân cư, dẫn đến tình trạng bức xúc trong nhân dân.

Các hộ dân ở khu vực lân cận đã có đơn phản ánh với địa phương về việc trang trại vẫn còn tình trạng phát sinh mùi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, gây nguy cơ khiếu kiện đông người và vượt cấp.

Vì vậy, UBND xã Đại Chánh đề nghị các cơ quan chức năng của huyện Đại Lộc có giải pháp xử lý nghiêm những vi phạm mà trang trại chăn nuôi Thái Việt đã gây ra.

Một trại chăn nuôi lợn giống trong khuôn viên trang trại chăn nuôi Thái Việt.

Về tình trạng trâu bò của người dân bị chết vào cuối năm 2017, theo oogn Nguyễn Thanh Vinh, sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền xã Đại Chánh cũng đã cử lực lượng xuống kiểm tra, song với chức năng của địa phương thì không thể đưa ra kết luận được.

Nhằm chia sẻ, động viên kịp thời cho các hộ gia đình có trâu bò bị chết, xã Đại Chánh đã làm việc với trang trại chăn nuôi Thái Việt và đơn vị này cũng đã hỗ trợ được ít nhiều cho bà con.
Ngọc Thi

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文