“Vua bịp” dân nghèo ở xã Vĩnh Khánh, Thoại Sơn, An Giang
Sau 3 năm, Nguyễn Văn Sáu - cán bộ phụ trách công tác xóa đói, giảm nghèo và nhà ở của xã Vĩnh Khánh (Thoại Sơn) - đã chiếm dụng gần 120 triệu đồng tiền mua nền tái định cư, tiền vốn và lãi suất xóa đói, giảm nghèo để "nướng" vào những trận cá độ bóng đá, "bia ôm" và số đề.
Ông Nguyễn Văn Thành (ngụ ấp Tây Khánh A, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) cho biết, khoảng tháng 8/2004, xuất phát từ nhu cầu nhà ở của gia đình, qua mai mối của người dì ruột, ông đã đến làm quen với Sáu đặt vấn đề mua nền nhà ở khu dân cư tại đây. Sau khi được Sáu cho xem sơ đồ khu dân cư, ông Thành đã thống nhất chọn mua một nền nhà có diện tích khoảng 52m2 với giá 15 triệu đồng và đặt cọc cho Sáu 500.000 đồng sau đó sẽ trả đủ khi nhận nền nhà.
Tuy nhiên, nghi ngại uy tín của Sáu, ông Thành đã đến Ban Quản lý dự án huyện Thoại Sơn trình bày nguyện vọng mua nền nhà thì được một cán bộ nơi đây "giới thiệu" đến gặp trực tiếp Sáu giao tiền sẽ nhận ngay nền nhà. Thấy "chắc ăn", ông Thành tìm gặp Sáu giao 16.000.000 đồng và được "vua bịp" dẫn đến khu dân cư giao nền. Nhưng hỡi ôi, khoảng một năm sau, khi việc xây cất nhà ở của ông Thành trong giai đoạn hoàn thành, chỉ còn lợp tôn, thì UBND xã Vĩnh Khánh cử đoàn đến đình chỉ việc xây dựng với lý do chưa thanh toán tiền mua nền tại Ban Quản lý dự án huyện Thoại Sơn(?!).
Cũng với "chiêu" trên, tháng 9/2005, thấy gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh) mới bán nền nhà tại chợ Vĩnh Khánh được hơn 100 triệu đồng và có nhu cầu mua nền nhà, Sáu đã đến "bắt mối" kêu gia đình bà làm đơn để y đứng ra giới thiệu mua nền nhà ở khu dân cư với giá 33 triệu đồng.
Thấy "con mồi" đã "cắn câu", Sáu gợi ý gia đình bà Hoa đưa 5 triệu đồng để đến Ban Quản lý dự án huyện Thoại Sơn "đặt cọc", 2 ngày sau Sáu lại đến lấy thêm 15 triệu đồng với lý do: Để Ban Quản lý dự án có chi phí làm thủ tục tuần sau giao nền. Nhưng mãi đến 3 tuần sau, gia đình bà Hoa vẫn chưa thấy Sáu giao nền. Nghi mình bị lừa, bà Hoa đến hỏi Ban Quản lý dự án huyện Thoại Sơn, thì được nơi đây trả lời không có chuyện Nguyễn Văn Sáu mua giùm nền nhà.
Tiếp đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị Phụng (ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh). Trước hoàn cảnh nghèo khó của gia đình chị, UBND xã giải quyết ưu đãi mua nền nhà trả chậm tại lô 2, khu dân cư ấp Vĩnh Lợi, nhưng khi được UBND xã cử làm "đại diện" lãnh đạo địa phương tiến hành thủ tục giao nhà, Sáu đang tâm ra tay "nẫng" thêm của chị Phụng 500.000 đồng với lý do để y "đóng thuế", nhưng thực chất là bỏ túi… đi uống "bia ôm".
Ngoài ra, Sáu còn chiếm dụng nguồn tiền thu hồi vốn, lãi suất của các hộ nghèo vay vốn sản xuất từ chương trình xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Điển hình như trường hợp của anh Huỳnh Văn Bẻo (ngụ ấp Vĩnh Thắng), khoảng đầu năm 2002, thực hiện chủ trương cho lực lượng dân quân, bộ đội xuất ngũ vay vốn xóa đói, giảm nghèo của UBND huyện Thoại Sơn, anh Bẻo được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay 5 triệu đồng để sản xuất cải thiện đời sống, với lãi suất 0,5%/tháng, thời hạn trả 12 tháng. Nhưng khi đến thời hạn chi trả vốn lãi suất nộp cho ngân hàng, anh Bẻo đã nộp cho Sáu 6.050.000 đồng mà không có bất cứ một phiếu thu hay biên nhận nào chứng minh rằng đã thu đủ tiền vốn, lãi suất phải trả cho ngân hàng của anh Bẻo…
Đến tháng 4/2006, tổng cộng Nguyễn Văn Sáu đã chiếm dụng gần 120 triệu đồng tiền vốn, lãi vay ưu đãi sản xuất xóa đói, giảm nghèo và tiền mua nền nhà tái định cư của 37 hộ dân ở xã Vĩnh Khánh. Với số tiền thu lợi bất chính trên, Nguyễn Văn Sáu đã cùng Lê Minh Đức, kế toán phụ trách ngân sách xã tham gia vào các hoạt động cá độ bóng đá, uống "bia ôm", đánh đề từ đường dây của 2 đối tượng là Dũng “cơm" và Chín “mập" cùng ngụ ở địa phương.
Trước mức độ vi phạm nghiêm trọng của Nguyễn Văn Sáu, UBND xã Vĩnh Khánh đã buộc y thôi việc, hoàn trả số tiền đã chiếm dụng. Đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra Công an huyện Thoại Sơn để điều tra làm rõ