Dự án kéo dài hàng thập kỷ ở TP Lào Cai

Bài 1: Dự án dở dang, người dân điêu đứng

06:29 24/07/2023

Năm 2004, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 390 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Tiểu khu đô thị (TKĐT) số 3 thuộc khu đô thị (KĐT) mới Lào Cai - Cam Đường (giai đoạn 2004-2010) với tổng diện tích quy hoạch 33ha.

Tuy nhiên, đến nay đã gần 20 năm, dự án vẫn dở dang khiến nhiều hộ dân sống trong phần đất của dự án đứng ngồi không yên. Điều đáng nói, trong quá trình thực hiện dự án, cơ quan chức năng đã để xảy ra nhiều sai phạm nhưng người dân lại là người phải hứng chịu những hệ luỵ này…

Nhiều khu đô thị, nhà liền kề được xây dựng sau khi TP Lào Cai thực hiện dự án Tiểu khu đô thị số 3 và khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường.

Cuộc sống bị đảo lộn

Sau khi UBND tỉnh Lào Cai ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TKĐT số 3, ngày 20/5/2010, UBND TP Lào Cai ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án. Tiếp đến, ngày 27/11/2013, UBND TP Lào Cai phê duyệt phương án giao đất tái định cư TKĐT số 3 cho các hộ dân có đất bị thu hồi. Thời điểm này, trách nhiệm thực hiện GPMB thuộc về doanh nghiệp là chủ đầu tư. Trong đó, Công ty cổ phần Nam Tiến được UBND tỉnh Lào Cai lựa chọn là chủ đầu tư thực hiện.

Năm 2013, dự án đã cơ bản được thực hiện về thu hồi đất với các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức xét duyệt tư cách bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, vì nhiều lý do khác nhau, yêu cầu của một số hộ dân trong vùng dự án không được đáp ứng. Công ty cổ phần Nam Tiến đã bị các hộ dân phản đối, ngăn cản thi công, khiếu nại tập thể đến các cấp, các ngành, do vậy công tác bồi thường, GPMB kéo dài, đến nay vẫn chưa đi vào hồi kết.

Kể từ khi có dự án đến nay, khi TP Lào Cai nói riêng và cả tỉnh Lào Cai nói chung ngày càng phát triển, các KĐT, dự án đầu tư xây dựng được triển khai ngày một nhiều. Khi mà những diện tích xung quanh đã mọc lên các khu biệt thự, dãy liền kề cùng các cao ốc, thì diện tích đất còn lại chưa GPMB của dự án TKĐT số 3, tại TDP số 21, phường Bắc Cường như "ao tù", mỗi trận mưa lớn là rơi vào cảnh ngập úng, xung quanh nước bao vây, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, vô cùng khó khăn.

Ông Ngọc chỉ cho phóng viên một trong những chiếc cột đã mục chân và nhà có thể sập, đổ để bất cứ lúc nào nếu không được sửa chữa kịp thời.

Trong căn nhà cấp 4 được xem là "lâu đời" nhất còn sót lại nơi đây, ông Phạm Thanh Ngọc (SN 1952, ở TDP số 21, phường Bắc Cường) không khỏi buồn bã chỉ cho phóng viên những hàng ngói xô lệch, những vạt mái nhà bị nắng xuyên thủng xuống nền bởi thời gian làm cho xuống cấp hay những chiếc cột nhà mục nát. Ngôi nhà có thể sập xuống bất cứ lúc nào nếu như mưa bão lớn bất ngờ ập đến. Bao nhiêu lần gia đình ông Ngọc làm đơn lên phường xin cải tạo nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu vì hiện ngôi nhà đang nằm vào đất dự án.

"Nhiều lần lãnh đạo phường và thành phố xuống kiểm tra, giải quyết sự việc cũng khẳng định, ngôi nhà của gia đình tôi được xem cổ nhất của TP Lào Cai, ấy thế mà muốn sửa chữa những chỗ hư hỏng để ở, để bảo tồn thì những người có trách nhiệm lại kêu khó, rồi tìm cách lảng tránh không cho. Cho dù ngôi nhà có hư hỏng, sập xuống đấy thì gia đình chúng tôi cũng không chịu đi nơi khác vì việc đền bù, GPMB còn chưa được thực hiện đúng quy định pháp luật", ông Ngọc nói.

Chị Nguyễn Thị Hương (SN 1983, con dâu ông Ngọc) ở cách vài nhà cũng không giấu nổi bức xúc: "Ngày nắng không sao, khi mùa mưa tới thì cả khu chìm trong biển nước. Nước ngập đến lưng nhà, chuồng trại hoa màu cũng theo nước trôi đi. Một số gia đình hiện đang sống trong khu vực ở không được, đi cũng không xong. Đất ruộng để cấy hái cũng không có, nuôi con lợn, con gà cũng không được vì chuồng trại ngập trắng".

Căn nhà của ông Ngọc được xem có niên đại lâu nhất TP Lào Cai còn sót lại và đã xuống cấp trầm trọng nhưng không được sửa chữa vì nằm vào đất dự án.

Gần 20 năm gõ cửa… chính quyền!

Chung cảnh như những người dân còn sót lại ở khu đất này, bà Trần Thuý Lan (SN 1959, ở TDP số 22, phường Bắc Cường) cho biết, gần 20 năm qua, bà và nhiều người dân luôn mong mỏi chính quyền thực hiện việc thu hồi đất cho dự án đền bù đúng theo quy định. Thế nhưng, qua nhiều đời lãnh đạo cũng không giải quyết dứt điểm cho người dân. Gần 20 năm mải miết đi đòi quyền lợi, tìm sự công bằng của bà đến nay vẫn rơi vào vô vọng.

Theo những hộ dân nơi đây, nguyên nhân dẫn đến việc họ không đồng tình chuyển đi là do phương án bồi thường GPMB, tái định cư chưa phù hợp, việc áp dụng triển khai có nhiều sai phạm. Các sai phạm này đã được cơ quan chức năng (Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Lào Cai) chỉ ra, trong đó có nội dung người có đất bị thu hồi thì không có đất tái định cư, người không có đất thì lại có tên trong danh sách được hưởng chính sách tái định cư một cách vô căn cứ.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Công Hoan - Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Cường cho biết, những khó khăn, vất vả của người dân TDP 21 có trách nhiệm đầu tiên thuộc về UBND phường. Phường cũng rất đồng lòng, thấu hiểu cùng các hộ dân tại đây, do chưa thể hoàn thành công tác GPMB, đất lại thuộc khu vực quy hoạch nên không thể tiến hành cấp sổ hay cho phép người dân tu sửa, xây dựng nhà cửa được. Mọi thứ phải giữ nguyên hiện trạng như đã kiểm đếm.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Bắc Cường, phường đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan cấp trên nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện được. Nhiều đêm mưa lớn, chỉ sau thời điểm mưa khoảng 1 giờ, anh em cán bộ phường lại phải túc trực, huy động nhân lực, vật lực để cùng bà con chống ngập. Hôm nào mưa sớm thì anh em cùng người dân còn được về nghỉ, chứ mưa muộn thì cả đoàn cùng người dân phải thức trắng đêm.

Nhiều dãy nhà liền kề, biệt thự bao quanh phần đất của một số hộ dân TDP số 21, phường Bắc Cường.

Thông tin thêm về nguyên nhân khiến dự án đến nay chưa thể tiếp tục triển khai, hoàn thiện, lãnh đạo UBND phường Bắc Cường cho biết, do dự án đã kéo dài quá lâu, trải qua thời gian áp dụng nhiều văn bản luật, lại vướng phải nhiều sai phạm, không được sự ủng hộ của người dân nên chưa có mức giá bồi thường GPMB. Chính quyền địa phương đang đợi UBND tỉnh phê duyệt mức giá áp dụng thu hồi, hỗ trợ khi GPMB và giao đất tái định cư để có thể đưa các hộ dân về nơi ở mới.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân dẫn đến việc người dân nằm trong vùng đất quy hoạch không đồng tình chuyển đi là do phương án bồi thường GPMB, phương án tổ chức tái định cư chưa phù hợp, việc áp dụng triển khai có nhiều sai phạm.

Cụ thể, thời điểm tiến hành GPMB, thu hồi đất thời kỳ 2015 - 2016, tại khu vực quy hoạch triển khai dự án TKĐT số 3 xuất hiện rất nhiều cá nhân là người lạ, sinh sống ở khu vực khác (huyện khác, thậm chí là những người ở các tỉnh khác) đến mua một phần diện tích đất ở đây. Những diện tích họ hỏi mua thường rất nhỏ, hoặc mua diện tích lớn sau đó thực hiện chia tách, chuyển nhượng, giao dịch luôn những thửa đất đã được chia nhỏ này. Từ đó nhằm hưởng quyền nhận đất giao tái định cư khi bị thu hồi đất.

"Thời điểm đó, cứ có đất bán là họ mua, bất kể là đất nông nghiệp hay đất ở; đất có nhà hay không có nhà. Nếu không có nhà thì sau khi mua, họ sẽ xây dựng ngay một phần diện tích chỉ bằng cái chuồng lợn của nhà khác, không sinh sống nhưng sau đó vẫn được giao đất tái định cư. Còn chúng tôi đã ở đây rất lâu năm, đất ông cha để lại, đến khi làm thủ tục tặng cho, sang tên để xin đất tái định cư thì lại không được thành phố chấp thuận. Có trường hợp hồ sơ giống hệt nhà tôi được cấp đất trong khi nhà tôi thì lại không được", bà Trần Thuý Lan chia sẻ.

Quang Trường - Chiến Thắng

Giữa dòng xe cộ đông đúc của Hà Nội, những “mắt thần” AI vẫn lặng lẽ hoạt động, quan sát và phân tích từng chuyển động. Camera AI không chỉ giúp phát hiện vi phạm giao thông mà còn đang góp phần thay đổi thói quen, hành vi của không ít người dân từ sự tùy tiện, vô tư vi phạm luật sang ý thức tự giác. Một cuộc chuyển đổi âm thầm nhưng sâu sắc đang diễn ra.

Sản phẩm các đối tượng tập trung gồm các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này. Các đối tượng đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.

Là xã miền núi còn nhiều gian khó của tỉnh Thanh Hóa, hành trình chuyển đổi số ở Yên Thắng khởi nguồn từ những điều rất đỗi giản dị, một tấm Căn cước được cấp đúng hạn, một thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, hay một người dân lần đầu tiên biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến... Ẩn sau những chuyển động tưởng chừng nhỏ bé ấy là quá trình bền bỉ, tận tụy và sáng tạo của Công an xã Yên Thắng, với tinh thần xuyên suốt “Vì nhân dân phục vụ”.

Rạng sáng 16/4 (giờ Việt Nam), Bayern Munich đã tạo nên một trong những trận cầu đáng nhớ nhất mùa giải khi đánh bại Real Madrid với tỷ số 4-3 ở lượt về tứ kết UEFA Champions League 2025/2026. Kết quả này giúp đại diện Bundesliga giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận.

Với những người chiến sĩ CAND khoác lên mình sắc xanh lá mạ, vinh dự, tự hào nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề, Công an xã Cẩm Hưng đã và đang ngày đêm giữ cho thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo an ninh, trật tự để mang lại bình yên trên quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Ngày 15/4, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 CAND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã đến Thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hoà Trung Phi (MINUSCA). Đoàn công tác đã đến chào xã giao ngài Amadou Fofana, Quyền Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ MINUSCA; Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Quân đội Phái bộ MINUSCA.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Iran gây ra hiệu ứng khốc liệt với kinh tế thế giới, việc Washington và Tehran cùng chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hôm 8/4 là “khoảng thở” quý giá cho toàn cầu. Đứng sau sự kiện này không phải những cường quốc phương Tây hay các nước Vùng Vịnh giàu có, mà là Pakistan - quốc gia đã khéo léo sử dụng vị thế đặc thù để kết nối hai đối thủ.

Trong khi các ngân hàng và cơ quan tài chính toàn cầu liên tục siết chặt những “tấm lưới” chống rửa tiền bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thuật toán phân tích dữ liệu, một thực tế đang dần lộ rõ: các tổ chức tội phạm không chỉ tìm cách né tránh hệ thống, mà ngày càng học cách vận hành ngay bên trong hệ thống đó. Cuộc chiến chống rửa tiền vì thế không chỉ là cuộc đấu công nghệ. Ở tầng sâu hơn, đó là cuộc đấu về khả năng hiểu đối phương: hệ thống hiểu tội phạm đến đâu, khi tội phạm đang nghiên cứu hệ thống ngày càng kỹ hơn.

Trải qua 80 năm hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy Sáu điều Bác Hồ dạy CAND làm kim chỉ nam rèn luyện đạo đức người Công an Cách mạng, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, lực lượng Tham mưu CAND nói chung và Công an Thủ đô nói riêng luôn giữ vững phẩm chất chính trị cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xứng đáng là “bộ óc thứ hai”, là “cánh tay nối dài” của các cấp lãnh đạo, chỉ huy Công an.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文