Biển cấm bất hợp lý, bãi đỗ xe chui “được nhờ”

09:11 26/03/2022

Bất ngờ trước việc ngành chức năng TP Châu Đốc (An Giang) cắm biển báo cấm xe khách trên 16 chỗ và xe tải trên 3,5 tấn lưu thông vào đường Châu Thị Tế (phường Núi Sam) đã khiến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại đây cũng như du khách đến vía Bà bức xúc, cho rằng không hợp lý…

Hộ kinh doanh và du khách bức xúc

Hoạt động du lịch vừa trở lại bình thường thì khoảng 150 doanh nghiệp, hộ kinh doanh khách sạn, nhà trọ, bãi giữ xe tại đây đều rơi vào cảnh “trở tay không kịp” khi ngành chức năng TP Châu Đốc bất ngờ cắm biển báo cấm xe khách trên 16 chỗ và xe tải trên 3,5 tấn lưu thông vào đường Châu Thị Tế. Tuyến đường Châu Thị Tế là tuyến đường gần nhất, tiện nhất để du khách di chuyển đến miếu Bà.

“Lộ giới đường thì rộng lớn, quy định di chuyển theo hướng một chiều nên không thể nói là cấm xe vào đường để giảm ùn tắc giao thông. Vì các khách sạn, nhà trọ trên tuyến đường Châu Thị Tế và đường vòng Núi Sam đều có bãi giữ xe, thậm chí bãi xe của khu du lịch cáp treo Núi Sam có sức chứa lên đến 3.000 xe cùng lúc. Xe đến nơi chạy thẳng vào bãi, khách vào khách sạn, nhà trọ lưu trú, làm gì có chuyện dừng đỗ dọc đường gây ùn tắc giao thông”, ông L.V.Th. (chủ nhà trọ tại đường vòng Núi Sam) bức xúc.

Cùng ý kiến trên, hàng chục các hộ kinh doanh khách sạn, nhà trọ trên đường Châu Thị Tế cho rằng, việc cấm đường, cấm xe được TP Châu Đốc thực hiện mà không thực hiện lấy ý kiến của người dân là không đúng, không cân nhắc đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Theo ghi nhận phản ánh của người dân và du khách, trước khi cấm xe tải trên 3,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ vào đường Châu Thị Tế thì mọi việc lưu thông, vận chuyển hành khách diễn ra trong trật tự, an ninh, an toàn vì xe đến nơi chạy thẳng vào bãi gửi xe, không gây ùn tắc. Còn nay, khi có biển cấm, xe phải dừng ngay ngã ba đầu đường, xe ôm bắt khách, chèo kéo như chợ trời, gây náo loạn cả một khu vực…

Biển báo cấm xe khách trên 16 chỗ và xe tải trên 3,5 tấn lưu thông vào đường Châu Thị Tế (phường Núi Sam) gây khó khăn cho người dân và du khách.

Tài xế Lưu Thành Phúc, chuyên chạy xe 16 chỗ chở khách từ các tỉnh, thành về Châu Đốc hành hương vía Bà cho biết, du khách đi đến đầu vào của Khu du lịch Quốc gia Núi Sam đã bị thu vé 20.000đ/người, nay vào đây lại phải bỏ tiền ra đi xe ôm đến khách sạn, nhà trọ, nhiều du khách bức xúc, phản ứng mạnh đòi quay xe về.

Theo tài xế Phúc, tình trạng xe ôm chèo kéo khách đã lâu rồi không còn tại khu vực miếu Bà, thì nay lại xuất hiện sau có bảng cấm xe khách 16 chỗ, tạo thành hình ảnh “xấu xí”, không văn minh trong lòng du khách khi hành hương vía Bà…

Bãi giữ xe “chui” ở sân UBND phường

Từ những phản ánh ban đầu, PV đã ghi nhận thực tế liên quan đến thực trạng kinh doanh bãi giữ xe xung quanh Khu du lịch Quốc gia Núi Sam. Xe khách không được vào tuyến đường Châu Thị Tế thì đi đâu? Theo chân cánh tài xế, PV phát hiện có nhiều bãi xe nằm cách xa khu vực miếu Bà.

“Khách thì lưu trú tại khách sạn, nhà trọ trên đường Châu Thị Tế, còn cánh tài xế chúng tôi phải vòng lại ra những bãi xe khác nằm vật vờ trên xe. Còn lúc chưa có bảng cấm xe khách trên 16 chỗ vào đường Châu Thị Tế, thì khi xe vào bãi của các cơ sở lưu trú hoặc bãi xe của khu cáp treo Núi Sam, tài xế được hỗ trợ cơm, nước uống miễn phí, thậm chí được bố trí nơi nghỉ ngơi trong thời gian chờ khách tham quan, cúng lễ…”, tài xế Phúc cho biết.

Bất ngờ trước hình ảnh xe khách đậu kín cả khuôn viên sân UBND phường Núi Sam vào hầu hết các ngày trong tuần, PV đã tìm hiểu, xác định đây là một bãi giữ xe “chui”, không xé vé. Trong vai một phụ xe khách vào gửi xe tại sân UBND phường Núi Sam, PV đã có những ghi nhận thực tế nhất. Xe vừa vào sân, một người phụ nữ trung niên bước ra từ chốt trực ngay cổng UBND phường hướng dẫn cho xe vào vị trí phía trước lối vào trụ sở làm việc.

Mức phí được đưa ra là xe ôtô loại 4-7 chỗ ngồi có giá 50.000 đồng/xe, các xe lớn hơn thì từ 100.000 đồng/xe. Khi trả tiền, tôi yêu cầu phiếu giữ xe cũng như phiếu thu tiền thì người phụ nữ bước vào trong chốt trực nói vọng ra: “Xe gửi đây không cần phiếu, không ai dám vào đây làm bậy đâu”. Người phụ nữ cho biết mình tên Biển. Người này thu tiền gửi xe từ những tài xế khi đậu xe trong sân UBND phường Núi Sam và khẳng định việc giữ xe trong sân UBND phường là có thuê chỗ, nộp tiền cho phường đàng hoàng. Theo bà Biển, thời gian gần đây, lượng xe khách cỡ lớn vào bãi nhiều hơn trước do đường Châu Thị Tế bị cấm xe…

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc cho biết: “Việc UBND phường Núi Sam hình thành bãi xe, trước đó, UBND thành phố đã ra lệnh cấm triệt để việc giữ xe có thu phí cũng như việc tổ chức cho xe ôtô vào khu vực hành chính của phường Núi Sam. TP Châu Đốc sẽ kiểm tra lại và xử lý những ai vi phạm”.

Để rộng đường dư luận, PV đã có trao đổi với ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Ông Thư cho rằng, việc ngành chức năng TP Châu Đốc cắm biển báo cấm xe tải trên 3,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông vào đường Châu Thị Tế là chưa thật sự phù hợp. Hiện nay, các điều kiện vận chuyển hành khách vẫn chưa đảm bảo, mà ngăn cấm như vậy sẽ gây khó khăn cho hành khách, ảnh hưởng đến việc kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Trước khi ngăn cấm phải có một lộ trình đầu tư đồng bộ. Việc TP Châu Đốc đặt ra các quy định ngăn cấm đường, cấm xe mà dư luận phản ánh, tỉnh sẽ cho kiểm tra và có những điều chỉnh hợp lý. Trong quá trình thực hiện phải có lộ trình, phải để doanh nghiệp, người dân địa phương tham gia để chủ động, có sự tính toán cho phù hợp theo từng thời điểm.

“Đối với việc trưng dụng trụ sở cơ quan nhà nước để làm bãi giữ xe rồi tổ chức cho thu phí là sai hoàn toàn.Việc này cứ lặp đi lặp lại và bị người dân phản ánh trước mỗi mùa lễ hội vía Bà nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm”, ông Trần Anh Thư nói.

Trần Lĩnh

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文