Cầu phao bị lũ cuốn, người dân mong một cây cầu kiên cố nối đôi bờ Tả Trạch

08:29 10/12/2025

Hơn 1 tháng trôi qua kể từ khi xảy ra đợt mưa lũ lịch sử, đến nay người dân ở thôn La Khê Trẹm (phường Kim Long, TP Huế) vẫn chưa hết bàng hoàng và ám ảnh.

Người dân ở đây kể lại rằng, vào những ngày cuối tháng 10/1025, mưa lớn cộng với lượng nước hồ thủy điện, thủy lợi ở thượng nguồn điều tiết về hạ du khiến nước sông Tả Trạch dâng cao, chảy xiết, gây ngập lụt diện rộng. Không những gây ngập lụt đường sá, nhà cửa ở 2 bên bờ sông, dòng nước lũ cuồn cuộn còn làm gãy và cuốn trôi cầu phao bắc ngang qua sông Tả Trạch.

Hàng trăm hộ dân sinh sống ở hai bên bờ sông Tả Trạch mong mỏi có một cây cầu kiên cố thay cho cầu phao.

Chỉ tay ra hướng cây cầu phao bị nước lũ cuốn trôi vừa được kéo vào sát mép bờ sông, ông Nguyễn Viết Thành (ở thôn La Khê Trẹm) cho biết, từ hàng chục năm về trước, hàng trăm hộ dân ở các thôn ở 2 bên bờ sông Tả Trạch nơi đây phải sống trong cảnh “lụy đò” vì khu vực này không có cầu. Từ năm 2013, hai nông dân quê ở tỉnh Quảng Trị là anh Trần Văn Trường và anh Trần Công Chức đã vào La Khê Trẹm và bỏ số tiền khoảng 4 tỷ đồng để đầu tư lắp đặt chiếc cầu phao dài 160m, rộng 2,5m nối đôi bờ sông Tả Trạch. Sau đó cầu này được bàn giao cho ông Võ Đức Hải ở thôn La Khê Trẹm vận hành hoạt động.

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, để đảm bảo an toàn cho cầu phao, trước đây đơn vị đầu tư cầu phao đã xây dựng 2 trụ móng bê tông kiên cố âm xuống lòng đất ở hai bên bờ sông Tả Trạch. Cầu phao được thiết kế với 100 dàn với khoảng 1.000 thùng phi nhựa loại 120 lít, mặt cầu được ráp bằng những tấm sắt và 2 bên cầu lắt đặp lan can sắt để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, cơn lũ lớn vừa qua đã gây hư hỏng nặng chiếc cầu phao này. Trong đó một đoạn cầu bị lũ cuốn trôi về hạ nguồn cách vị trí cầu 2km, 2 đoạn cầu còn lại bị lũ nhấn chìm, nhiều đoạn lan can sắt bị nước lũ uốn cong, bẻ gãy, nhiều thùng phi bị lũ cuốn trôi. Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị chủ đầu tư cầu phao đã huy động nhân lực, máy móc để cẩu kéo đoạn cầu phao bị cuốn trôi về lại vị trí cũ để sửa chữa. Đồng thời tu sửa, hàn nối, gia cố các đoạn cầu còn lại để sớm lắp đặt lại cầu phao vào vị trí cũ.

Ông Võ Đức Hải, đại diện chủ đầu tư cầu phao cho biết: “Trong suốt hơn 12 năm đưa vào sử dụng, cầu phao qua nhiều lần tu sửa, gia cố nhưng chưa bao giờ bị nước lũ trên sông cuốn trôi, gây hư hỏng nặng như vào mùa lũ năm nay. Trước lũ, chúng tôi đã cắt cầu, neo giữ cầu chắc chắn để đảm bảo an toàn nhưng cầu vẫn bị cuốn trôi, làm hư hỏng nặng. Hiện chúng tôi đang gấp rút sửa chữa và dự kiến trong nửa tháng tới cầu phao sẽ được sửa xong để phục vụ việc đi lại của người dân”.

Nhiều người dân ở 2 bên bờ sông Tả Trạch cho biết, trước đây khi có cầu phao, học sinh đi học thuận tiện hơn, quãng đường được rút ngắn vài cây số. Nhưng từ khi cầu phao bị lũ cuốn, các em học sinh ở khu vực này phải đạp xe đi vòng hơn 6km qua cầu Tuần và tuyến đường tránh Huế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó, người dân địa phương rất mong cây cầu phao sớm được sửa chữa. Về lâu dài, bà con mong mỏi có được một cây cầu kiên cố nối đôi bờ sông Tả Trạch để thay thế cho cầu phao lâu năm hư hỏng, xuống cấp.

Ông Lê Tuấn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long cho biết, suốt nhiều năm đi vào hoạt động, cầu phao nối đôi bờ sông Tả Trạch đã giúp người dân ở 2 bên bờ sông đi lại thuận tiện khi bình quân mỗi ngày có khoảng 1.000 đến 1.500 lượt người và phương tiện đi qua về cầu phao này. Hiện địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng phương án phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi cầu phao này đang trong quá trình sửa chữa.

“Theo quy hoạch, cách vị trí cầu phao hơn 500m về phía thượng nguồn sẽ có một cây cầu kiên cố nối đôi bờ sông Tả Trạch. Và sau đợt lũ lịch sử gây ảnh hưởng nặng nề cho người dân ở 2 bên bờ sông Tả Trạch, nhất là cầu phao bị lũ cuốn trôi thì người dân và chính quyền địa phương rất mong mỏi TP Huế quan tâm, tạo điều kiện đầu tư xây dựng một cây cầu kiên cố nối đôi bờ sông nơi đây. Qua đó nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và học sinh, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, ông Lê Tuấn Vĩnh thông tin.

Anh Khoa

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文