Chen lấn xuyên đêm giành suất mua nhà ở xã hội: Cơn khát an cư ngày càng căng thẳng

17:59 19/11/2025

Hàng trăm người dân phải xếp hàng xuyên đêm, chen lấn, thậm chí tự lập danh sách để giành suất nộp hồ sơ, điển hình như tại dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT3 - khu đô thị mới Kim Chung, xã Đông Anh, Hà Nội. Tình trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự mà còn tạo điều kiện cho các hoạt động tiêu cực, buộc trong động thái mới nhất, Bộ Xây dựng phải ban hành văn bản khẩn cấp nhằm chấn chỉnh công tác quản lý và tiếp nhận hồ sơ.

Xếp hàng trong đêm mưa rét để nộp hồ sơ

Tình trạng người dân tập trung đông người, chen lấn, giành chỗ xếp hàng, hay xếp hàng xuyên đêm để "giữ suất" đã xuất hiện tại một số dự án nhà ở xã hội trong thời gian qua. Dự án tại ô đất CT3 - khu đô thị mới Kim Chung, xã Đông Anh, Hà Nội, đã trở thành tâm điểm của sự chen lấn này.

Anh Nguyễn Văn Thái (38 tuổi, quê Tuyên Quang), một công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long cách dự án khoảng 1 km, là một minh chứng rõ ràng cho "cơn khát" nhà ở này. Sau hơn 16 năm làm việc và phải thuê trọ trong căn nhà chỉ rộng 20 m2 cùng hai con nhỏ, anh Thái đã phải xin nghỉ làm, gửi con cho ông bà để tới xếp hàng từ 2h ngày 19/11 nhằm chờ lấy phiếu hẹn nộp hồ sơ. Anh chia sẻ rằng việc chờ đợi trong mưa rét là "rất cực", nhưng xung quanh anh, nhiều người cũng cùng chung giấc mơ có căn nhà ổn định.

Tình trạng này không phải là cá biệt. Chỉ tháng trước, tại thời điểm khu nhà xã hội khác ở xã Đông Anh của Tổng công ty 319 nhận hồ sơ, hàng trăm người cũng đổ về xếp hàng từ tối hôm trước, chấp nhận thức trắng đêm để chờ đợi. Tại dự án CT3, nhiều người dân đã chấp nhận đến "cắm chốt" từ rất sớm. Chị Trần Thị Liên, 36 tuổi, chấp nhận xếp hàng từ 3h ngày 19/11 vì lo sợ ngày nộp hồ sơ bị muộn, sau khi nghe ngóng đồng nghiệp đi xếp hàng từ 5h ngày đầu tiên (17/11) nhưng trước đó đã có hơn 300 người đợi sẵn.

Người dân phải xếp hàng xuyên đêm để nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội như tại dự án CT3 Kim Chung - Thăng Long Green.

Sở dĩ dự án CT3 Kim Chung gây sốt bởi đây là một trong những dự án nhà ở xã hội hiếm hoi tại Hà Nội có giá mở bán dưới 20 triệu đồng/m2. Giá bán cụ thể tại dự án này là 18,4 triệu đồng mỗi mét vuông (đã bao gồm VAT và phí bảo trì). Với mức giá này, người mua chỉ cần trả từ 916 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng cho một căn hộ có diện tích tương ứng 50 – 64 m2. Mặc dù dự án có tổng cộng 1.104 căn hộ (trong đó số căn để bán là 589), nhưng chỉ sau hai ngày mở bán, đơn vị chủ đầu tư đã ghi nhận gần 2.500 người đã bấm nút và nhận được lịch hẹn nộp hồ sơ, cho thấy sự chênh lệch lớn giữa nguồn cung và nhu cầu thực tế.

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, cho biết đơn vị đã dự báo được tình trạng này. Tuy nhiên, tình trạng chen lấn chỉ xuất hiện vào ngày đầu tiên (17/11) do nhiều người xếp hàng trước thời điểm mở cửa nhận hồ sơ đăng ký đến 20 tiếng. Đơn vị này đã nhanh chóng phân luồng thủ tục và thông báo không công nhận bất kỳ danh sách nào do người dân tự lập, giúp tình trạng chen lấn giảm đáng kể từ ngày thứ hai.

Yêu cầu minh bạch và xử lý nghiêm tiêu cực

Trước thực trạng hỗn loạn và tiềm ẩn tiêu cực trên, ngay trong ngày 19/11, Bộ Xây dựng đã phải ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm chấn chỉnh việc nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội. Mục tiêu là bảo đảm việc tiếp nhận hồ sơ diễn ra trật tự, minh bạch, thuận lợi, và đúng quy định pháp luật.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã đề nghị Sở Xây dựng các địa phương và các cơ quan liên quan tăng cường minh bạch. Đôn đốc các dự án đẩy nhanh tiến độ và công khai thông tin tối thiểu 30 ngày trước khi nhận hồ sơ. Nội dung công khai phải đầy đủ về quy mô dự án, số lượng căn hộ, giá bán, thời gian và địa điểm phát – nhận hồ sơ. Việc công khai phải được thực hiện đồng thời trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án và ít nhất 1 lần tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT3 Kim Chung - Thăng Long Green.

Cùng với đó, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Công an địa phương phối hợp cùng UBND cấp xã và chủ đầu tư xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, tránh tình trạng tụ tập đông người, chen lấn. Chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép, "cò mồi," thu tiền đặt chỗ, thu phí “bảo đảm hồ sơ trúng,” rao bán “suất ngoại giao” trái quy định. Đồng thời, phải công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo người dân.

Một biện pháp khác để tránh tiêu cực nữa là phải công khai danh sách người được mua, thuê mua sau khi ký hợp đồng và cập nhật lên Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng để phục vụ công tác hậu kiểm, tránh trùng lặp đối tượng. Xử lý nghiêm, thu hồi căn hộ đối với các trường hợp kê khai gian dối hoặc chuyển nhượng trái quy định.

Đối với các chủ đầu tư dự án, Bộ Xây dựng yêu cầu tổ chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hợp lý, bố trí nhiều điểm tiếp nhận; phân chia theo khung giờ, ngày, hoặc theo khu vực dân cư; có biển hướng dẫn và lực lượng hỗ trợ điều tiết để tránh tập trung tại một thời điểm. Chủ đầu tư phải có phương án dự phòng khi số lượng người nộp hồ sơ vượt quá khả năng tiếp nhận và kịp thời thông báo công khai nếu cần kéo dài thời gian nhận hồ sơ. Đồng thời khuyến khích các chủ đầu tư ứng dụng công nghệ số, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xếp hàng điện tử, phát hồ sơ online để giảm tải lượng người đến trực tiếp.

Phan Hoạt

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文