Chuyện thật như đùa ở Cần Thơ: Bị hàng xóm khởi kiện vì không chịu bán đất

16:59 13/05/2025

Ông Nguyễn Thanh Hoài (SN 1979, thường trú ấp Định Khánh B, xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) tìm đến Văn phòng Thường trú Báo CAND khu vực ĐBSCL đóng tại TP Cần Thơ trình bày bức xúc vì gia đình ông bị một việc “từ trên trời rơi xuống”, là buộc phải bán 113,7m2 đất cho hàng xóm dù gia đình không có nhu cầu. Ngày thi hành án cưỡng chế theo bản án là ngày 14/5/2025.

Cụ thể, ông Hoài đại diện những người thừa kế đất của cha mình là ông Nguyễn Văn Ba (SN 1947, đã mất) cho biết, ông Nguyễn Việt Tiến (SN 1985) có đất giáp ranh đất nhà mình. Năm 2017, ông Tiến mua của bà Lê Thị Hoa 3.000m2 đất ruộng. Hai bên thỏa thuận, bà Hoa cho gia đình ông Tiến sử dụng nhờ đường nước, lối đi vào thửa đất của gia đình ông Tiến, nếu không thực hiện sẽ bồi thường bằng một công ruộng lớn. Sau đó, bà Hoa bán phần đất có lối đi cho một người khác, người này rào đất lại không cho ông Tiến đi nhờ nữa. Sau khi bán đất, bà Hoa mất.

Lúc này, ông Tiến yêu cầu ông Ba bán cho mình một lối đi ngang 1m, dài 17m với giá 2 triệu đồng/m2. Do phần đất ông Tiến hỏi mua cắt ngang phần đất của gia đình sẽ khó quản lý, canh tác, sản xuất, giảm giá trị đất nên ông Ba không đồng ý.

Ông Hoài trình bày với PV về bức xúc trước bản án của TAND TP Cần Thơ.

Sau đó, ông Tiến khởi kiện ông Ba ra TAND huyện Thới Lai. Tháng 8/2023, TAND huyện Thới Lai đưa vụ án “Tranh chấp mở lối đi” giữa ông Tiến và ông Ba. HĐXX TAND huyện Thới Lai xét thấy, vị trí ông Tiến yêu cầu mở lối đi ngang qua thửa đất của ông Ba sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền sử dụng đất, gây khó khăn trong quá trình canh tác cây trồng, cũng như quản lý các tài sản có trên đất và làm giảm đi giá trị quyền sử dụng đất của gia đình ông Ba. Đồng thời, ông Tiến vẫn có lối đi khác và không ai ngăn cản. Trước đây, khi mua đất của bà Hoa, ông Tiến có thỏa thuận lối đi và đường nước, điều này cho thấy, ông Tiến hiểu rõ vị trí thửa đất và lối đi vào thửa đất trước khi nhận chuyển nhượng. Giữa ông Ba và ông Tiến không có bất cứ thỏa thuận nào với bị đơn về việc cho ông Tiến đi nhờ qua thửa đất của mình. Do đó, yêu cầu khởi kiện của ông Tiến buộc ông Ba phải mở lối đi ngang qua đất của ông Ba là không có cơ sở chấp nhận. HĐXX TAND huyện Thới Lai tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Tiến.

Ông Tiến tiếp tục có đơn kháng cáo. Tháng 5/2024, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án “Tranh chấp mở lối đi qua bất động sản”. Phiên xét xử do Thẩm phán Nguyễn Thị Trang Thư làm chủ tọa. Tại phiên tòa, đại diện gia đình ông Tiến giữ nguyên yêu cầu khởi kiện về mở lối đi nhưng có sự thay đổi về vị trí mở lối đi. Cụ thể, thay vì yêu cầu ông Ba mở lối đi ngang phần đất với diện tích 17,09m2 như án sơ thẩm đã tuyên, gia đình ông Tiến đề nghị mở lối đi dọc theo phần đất của ông Ba với diện tích 113,7m2.

Quan điểm của đại diện VKSND tại phiên tòa, qua phân tích, đánh giá, các tài liệu chứng cứ và tình tiết, dữ kiện liên quan cho thấy: Quá trình tố tụng tại cấp sơ thẩm, nguyên đơn yêu cầu mở lối đi theo bản án trích đo địa chính khác nhưng tại cấp phúc thẩm yêu cầu mở lối đi theo một bản trích đo địa chính khác. Trong khi 2 vị trí mở lối đi hoàn toàn khác biệt nhau nên xác định là chưa được xem xét cấp sơ thẩm nên không thuộc phạm vi xem xét phúc thẩm. Bên cạnh đó, từ chính lời khai của nguyên đơn thể hiện còn các lối đi khác nên đây không phải là lối đi duy nhất nên bản án sơ thẩm đã tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ. Đại diện VKSND đề nghị HĐXX TAND TP Cần Thơ không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tuy nhiên, kết thúc phiên xét xử, HĐXX TAND TP Cần Thơ tuyên buộc ông Ba phải mở lối đi cho ông Tiến với phần đất có diện tích 113,7m2. Đồng thời, HĐXX cũng áp mức áp mức giá đền bù 600.000 đồng/m2; 10.000 đồng/cây bình bát trên phần đất mà ông Ba bị tuyên buộc phải mở lối đi cho ông Tiến.

Ông Hoài cho biết phần đất bị tòa tuyên buộc phải giao cho ông Tiến là đường nước thủy lợi, phục vụ việc tưới tiêu khu vườn.

Ông Hoài trình bày: Bản án buộc phải bán đất của cha ông cho người khác mà gia đình tôi không mong muốn vì ảnh hưởng nhiều đến giá trị đất cũng như việc quản lý, canh tác của gia đình. Trong khi đó, ông Tiến còn có nhiều lối đi khác, mà nếu có khởi kiện thì phải khởi kiện theo nội dung thỏa thuận giữa bà Hoa và gia đình ông Tiến, chứ gia đình tôi đâu có thỏa thuận gì mua bán với ông Tiến mà bị xử thua kiện.

Phần đất mà tòa tuyên buộc gia đình tôi phải giao để ông Tiến mở lối đi là đường nước thủy lợi, phục vụ việc tưới tiêu của khu vườn gia đình. Cha tôi tuổi cao, ôm nỗi uất ức, “gõ cửa” TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, đề nghị xem xét giám đốc thẩm từ tháng 8/2024. Ngày 6/8/2024, gia đình tôi nhận được giấy xác nhận của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh về việc nhận đơn giám đốc thẩm nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông báo nào nữa.

Theo ông Hoài, ông Ba đã mất vào dịp Tết nguyên đán 2025 khi vụ việc chưa đi đến hồi kết. Ngày 28/4/2025, gia đình ông Hoài nhận được thông báo cưỡng chế thi hành án của Chi cục Thi hành án huyện Thới Lai về việc thực hiện bản án của TAND TP Cần Thơ. Thời gian thực hiện cưỡng chế vào ngày 14/5/2025. Mới đây, ngày 6/5/2025, ông Hoài đại diện gia đình đến VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh để gửi đơn đề nghị hoãn thi hành án.

Liên quan vụ việc, trước những bức xúc của gia đình ông Ba, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Định Môn đã có văn bản kiến nghị gửi Ban Chỉ đạo Thi hành án huyện Thới Lai và Chi cục Thi hành án huyện Thới Lai vì cho rằng bản án của TAND TP Cần Thơ tuyên không phù hợp hiện trạng và quy định pháp luật, gây thiệt hại cho gia đình ông Ba.

Đại diện Chi cục Thi hành án huyện Thới Lai cho biết, đơn vị thực hiện việc cưỡng chế theo bản án đã có hiệu lực, đúng theo quy định.

Trần Lĩnh

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文