Có hay không việc bác sĩ làm dịch vụ mai táng bệnh nhân COVID-19 với giá "cắt cổ"?

14:25 12/08/2021

Liên quan đến thông tin một bác sĩ (BS) ở Phú Yên làm dịch vụ mai táng bệnh nhân COVID-19 với giá “cắt cổ”, ngày 12/8  Sở Y tế, Công an tỉnh Phú Yên và Công an TP Tuy Hòa đã vào cuộc xác minh, thu thập các chứng cứ tài liệu có liên quan để làm rõ sự thật.

 

Trên mạng xã hội ngày 10/8, tài khoản Facebook “Ha Vo” đăng tải bài viết có nội dung cho biết em dâu của người này qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên do mắc COVID-19, trong khi người chồng cũng đang điều trị COVID-19, hai người con làm việc ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh không về được. Tài khoản “Ha Vo” viết : “Điều đáng nói ở đây là ngay trong BV (bệnh viện) có một BS bên pháp y bao làm dịch vụ này với giá kinh doanh cắt cổ trên nỗi đau người khác. Chỉ đem cái xác bọc kín lại cộng với các thứ như trà, trấu và khử trùng, đóng nắp, sau đó đẩy lên xe người nhà thuê sẵn với giá trên 30 triệu…”.

Cũng theo tài khoản “Ha Vo”, mua quan tài bên ngoài giá rẻ, còn trong bệnh viện thì bác sĩ có “cái nhìn lạnh lùng và lời nói giận dỗi”, “sao không giao cho tui làm, giờ thì tự lo hết đi, nên khi đẩy quan tài lên xe cũng chỉ một mình em ấy nâng đẩy mà không một ai đỡ giúp...”.

 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên - nơi có khu điều trị bệnh nhân COVID-19.   Ảnh: Hữu Toàn

Theo báo cáo sáng ngày 9/8 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên, trường hợp tử vong nêu trên là nữ BN106694 (SN 1964, trú ở phường 5, TP Tuy Hòa). Người này nhập viện ngày 22/7, có tiền sử ung thư vú đã được phẫu thuật, đến 4h30’ sáng ngày 9/8 bệnh nhân tử vong, chẩn đoán viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, nhiễm khuẩn huyết.

Ông Võ Ngọc Châu (SN 1969, trú ở phường 5, TP Tuy Hòa), là em chồng của bà T.T.T (BN106694) cho biết, hơn 10h sáng ngày 9/8, ông cùng người cháu đến Khoa giải phẫu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để nhận thi thể bà T đưa ra tỉnh Bình Định hỏa táng. Trưởng khoa là BS Hoàng Việt nói cho ông Châu biết tại đó có làm dịch vụ  25 -30 triệu đồng, bao gồm chi phí quan tài và một số vật dụng khác. Do mức giá quá cao nên ông Châu liên hệ mua quan tài bên ngoài với giá 8,5 triệu đồng. Khi xe chở quan tài đến, BS Việt chỉ cho phép ông Châu cùng 1 người cháu tên là Vinh vào gần khu nhà đại thể. Vinh mới mổ thoát vị đĩa đệm không thể khiêng quan tài, trong khi BS Việt trách ông Châu mua quan tài thì tự lo, đồng thời yêu cầu lái xe đóng cửa kính ngồi trong cabin để phòng dịch.

 Khu nhà hành chính Khoa giải phẫu bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. 

Lúng túng một hồi ông Châu mới nhờ một nam công nhân đốt rác thải ở bệnh viện phụ giúp khiêng quan tài trống từ trên xe xuống. Việc tẩm liệm do nhân công nhà đại thể thao tác bên trong mới đưa thi hài ra ngoài đặt vào quan tài rồi đóng nắp với chi phí mỗi ca 4 triệu đồng. Gần suốt buổi chiều hôm đó, ông Châu lo liên hệ bệnh viện, chính quyền địa phương để làm các thủ tục hành chính cần thiết, đến gần 16h chiều cùng ngày mới thuê xe tang ở kế bên bệnh viện vận chuyển đi Bình Định với giá 3 triệu đồng. Một nhóm người nhận khiêng quan tài lên xe tang với tiền công 1,5 triệu đồng, trả giá 1 triệu thì họ quát tháo rồi bỏ đi nơi khác, nên ông Châu phải năn nỉ BS Việt cho gia đình kêu thêm người bên ngoài vào hỗ trợ, nhưng BS Việt không đồng ý. Chờ đợi một lát ông Châu mới nhờ hai người tẩm liệm thi thể bà T cùng nam công nhân đốt rác thải ở bệnh viện khiêng quan tài lên xe tang rồi bồi dưỡng cho họ 1 triệu đồng. Điều lạ lùng là trong cuộc điện thoại trước đó, BS Việt nói rằng : “Phú Yên chưa có hỏa thiêu, còn Khánh Hòa và Bình Định không nhận hỏa thiêu người ở tỉnh khác”, trong khi ông Châu đưa thi thể bà T ra Bình Định hỏa táng bình thường trong chiều cùng ngày tại Trung tâm hỏa táng Bình Định An Viên.

 Một đoạn trong bài đăng tải Facebook "Ha Vo"

Trao đổi với PV Báo CAND qua điện thoại sáng ngày 12/8, BS Hoàng Việt khẳng định những thông tin cho rằng ông làm dịch vụ mai táng và gây khó khăn đối với gia đình người chết là không đúng sự thật; còn việc ông yêu cầu người lái xe chở quan tài vào khu nhà đại thể phải ngồi bên trong cabin, đóng cửa kính lại là để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. “Sau khi mạng xã hội đăng tải thông tin, tôi là người chủ động báo cáo và đề nghị Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên tổ chức cuộc họp khẩn vào chiều tối ngày 10/8. Tại cuộc họp tôi khẳng định hoàn toàn không dính líu đến chuyện làm dịch vụ mai táng” – BS Việt cho biết thêm.

BS Phạm Hiếu Vinh – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết cơ sở y tế này không có nhà tang lễ nên không có dịch vụ mai táng. Về việc chỉ cho 2 người thân bệnh nhân COVID-19 tử vong vào nhận thi thể thì không thể khiêng quan tài lên xuống xe, BS Vinh cho biết từ ngày 11/8 bệnh viện đã cho phép tăng thêm 2 người.

Theo văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên, ngày 12/8 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu Sở Y tế kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc và có báo cáo trong ngày 13/8.

CAND online sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc khi có kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng.

Hữu Toàn

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文