Dân khát khô bên công trình nước sạch tiền tỷ bỏ hoang

09:49 01/02/2015
Đó là thực trạng của hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 4 buôn của xã Ea Sin, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk trong nhiều năm qua.   

Từ trung tâm huyện Krông Búk, chúng tôi vượt qua hơn hai chục cây số trên con đường bụi mù mịt của đất đỏ bazan Tây Nguyên mới đến được khu tái định cư của 4 buôn dự án thuộc xã Ea Sin. Giữa cái nắng gay gắt, chứng kiến hàng trăm người dân chật vật xách từng can nước từ lòng suối về dùng mới thấu hiểu những khó khăn khi họ phải đối mặt với cơn “khát” nước triền miên ở đây như thế nào. Nguồn nước khan hiếm nên việc muốn mở rộng, phát triển sản xuất hay chăn nuôi cũng hết sức khó khăn.

Bà Hníp Mlô (55 tuổi, trú tại buôn Cư Kanh) chia sẻ: “Năm ngoái, gia đình tôi được xã hỗ trợ hơn 200 cây bơ giống và một số gia cầm để phát triển kinh tế nhưng bơ trồng lên thì chết dần chết mòn, còn gà vịt thì mắc bệnh chết hết cũng chỉ vì không có nước”.

Công trình nước sạch lại bị bỏ hoang.

Ông Y Thương, Trưởng buôn Cư Mtao cho biết: “Công trình nước sạch tập trung này được xây dựng và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2008 theo Chương trình 134. Tuy nhiên, sau gần một năm thì xảy ra tình trạng nước bị nhiễm phèn nặng, bốc mùi hôi tanh rất khó chịu nên không thể sử dụng được. Để có nước sinh hoạt, bà con phải tự đi tìm nguồn nước cho riêng mình”.

Còn ông Y Dinh Niê, Trưởng thôn Ea Sin cho hay, người dân trong buôn đi lấy nước rất vất vả, nhiều người đã cố gắng đầu tư khoan giếng để lấy nước dùng nhưng địa hình ở đây đồi dốc, khoan xuống là gặp đá nên không thể làm gì được. Công trình nước sạch tập trung này được xây dựng theo Chương trình 134 cho hơn 400 hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số theo chương trình giãn dân của huyện. Công trình do Ban quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư với tổng kính phí gần 1,7 tỷ đồng. Công trình đưa vào sử dụng chưa đầy một năm thì ngừng.

“Chúng tôi cũng đã nhiều lần tham mưu cho UBND huyện xin chủ trương của tỉnh chuyển công trình này thành một công trình khác đã được UBND tỉnh điều chỉnh thành nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với nguồn kinh phí dự toán hơn 7,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, huyện chưa được bố trí vốn để khởi công xây dựng lại công trình nên người dân vẫn phải chịu cảnh không có nước sinh hoạt”, ông Y Tuyên Niê – Phó phòng Dân tộc, huyện Krông Búk giải thích.

Qua tìm hiểu, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn tồn tại hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt tập trung bị bỏ hoang như trên. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương nơi đây cần sớm rà soát, xét thấy dự án nào có thể khắc phục, tiếp tục đầu tư mang lợi ích dân sinh thì đề xuất kiến nghị Trung ương bố trí vốn hoặc tỉnh trích ngân sách để sớm khắc phục. Dự án nào không hiệu quả, không thiết thực thì nên dừng lại để tránh gây thất thoát, lãng phí tiền của Nhà nước.

Văn Thành

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文