Đột nhập bãi tập kết, sang chiết dầu nhớt "chui" giữa khu dân cư

13:30 10/11/2023

Tại địa bàn xã Hoà Phước, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng, PV Báo CAND đã phát hiện bãi tập kết với hàng trăm phuy, can nhựa la liệt chứa dầu nhớt bẩn “chờ lọc” để đưa đi tiêu thụ.

Sang chiết, trữ, mua bán dầu nhớt bẩn trái phép 

Sáng 10/11, ông Trần Bùi Quốc Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), xác nhận trên địa bàn xã đã phát hiện một cơ sở bãi tập kết dầu nhớt không giấy phép với số lượng "khủng".

Cơ sở bãi tập kết, thu mua, sang chiết dầu nhớt bẩn này nằm ngay trong khu dân cư, gần chân cầu Quá Giáng, đoạn đường ven sông Đinh Văn Chất, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) có diện tích hơn 500m2, do bà Trần Thị Thanh Yến (tạm trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) làm chủ.

Đáng nói, cơ sở bãi tập kết này 3 không: Không có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề; Cơ sở không được cấp phép thu gom, lưu trữ chất thải nguy hại; Không có hóa đơn mua, bán, xuất, nguồn gốc chất thải dầu nhớt bẩn...

Thùng phuy đựng dầu, nhớt đủ loại nhãn mác được tập kết, xếp lớp nằm la liệt trong bãi tập kết. 
Hàng chục can nhựa đựng đầy nhớt thải để ngổn ngang trong bãi tập kết chờ đi tiêu thụ. 
Dụng cụ sang múc nhớt thải ngay tại hiện trường. 

Đặc biệt, theo biên bản viết tay do UBND xã Hòa Phước cung cấp thì trước đó, vào ngày 4/11/2023 ghi rõ: Qua phản ánh của người dân sinh sống quanh khu vực đường Đinh Văn Chất, cơ sở bãi tập kết này của bà Yến nói là thu gom, tái chế dầu ăn đã qua sử dụng. Nhưng thực chất, đây là một bãi tập kết nhớt thải trái phép với nhiều nguy cơ, trong đó có ô nhiễm môi trường (do hành vi sang chiết, tái chế chất dầu nhớt đã qua sử dụng), mất an toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực dân cư rất cao, gây ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân xung quanh.

Trước đó, cũng từ thông tin phản ánh của người dân xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, về việc có một bãi tập kết, nghi sang chiết dầu, nhớt đã qua sử dụng tái chế “hô biến” thành dầu nhớt mới đưa đi tiêu thụ, PV Báo CAND đã tiếp cận hiện trường, ghi nhận được nhiều hình ảnh, về sự bất thường tại đây. Chúng tôi cũng đã cung cấp thông tin, tư liệu cho UBND xã, lực lượng Công an để phối hợp kiểm tra xử lý....

Điều đáng lưu ý là sau khi bị lập biên bản, cơ sở bãi tập kết này của bà Trần Thị Thanh Yến vẫn duy trì, tiếp tục việc “treo đầu dê, bán thịt chó”, thậm chí mở rộng quy mô hơn.

Trong 2 ngày 9 và 10/11, PV Báo CAND đã xâm nhập vào bên trong bãi tập kết được rào chắn kỹ càng bằng tôn, lưới đen bịt kín, che khuất tầm nhìn, có sơn hai chữ “Cấm vào”.

Bên trong bãi có nhiều dụng cụ phục vụ việc sang chiết dầu nhớt trái phép. Có đến gần 100 thùng phuy cũ có thể tích từ 200 lít các loại chuyên dùng đựng dầu nhớt của nhiều nhãn dầu nhớt khác nhau. Có gần 35 can chứa đầy nhớt thải và hàng trăm can nhựa rỗng cũ, bẩn đen được xếp chồng, để la liệt trong kho, bãi, quanh vườn chuối... chờ “đóng” nhớt đưa đi tiêu thụ...

Đáng ngại nhất khi cơ sở tập kết dầu nhớt tải bẩn này còn nằm ngay trên miệng cống xả nước mưa, nước thải trực tiếp ra môi trường sông Quá Giáng...

Trách nhiệm của chính quyền ở đâu?

Theo Quyết định 155/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dầu nhớt khi không còn tác dụng, cần thay thế là chất thải nguy hại, phải được xử lý tiêu hủy theo một quy trình nghiêm ngặt. Tuy nhiên, thực tế trên cho thấy, hàng tấn chất thải nguy hại này đang được cơ sở bãi tập kết của hộ bà Trần Thị Thanh Yến tập kết trái phép ngay lô đất thuê dọc đường bờ sông đã thuê. Và vấn đề thu gom, xử lý đối với nguồn rác thải này với số lượng lớn tại một cơ sở bãi tập kết nằm ngay trên địa bàn khu dân cư dọc sông Quá Giáng mà chính quyền UBND xã Hòa Phước vẫn bỏ ngõ?.

Đáng nói, khi PV Báo CAND trao đổi, xác minh bằng hình ảnh, clip ghi nhận thực tế tại hiện trường cơ sở bãi tập kết dầu nhớt thải này (chỉ cách UBND xã Hòa Phước chưa đầy 300m), thì chiều ngày 9/11, nữ cán bộ địa chính của xã Hòa Phước đã cho rằng: “Vừa mới về nhận công tác tại UBND xã Hoà Phước chưa lâu, nên không nắm được cụ thể vụ việc. PV chờ qua ngày hôm sau, nếu cán bộ lục tìm được hồ sơ giấy phép kinh doanh sẽ cung cấp thông tin về trường hợp chủ hộ này".

Đến sáng nay (10/11), chủ cơ sở trên được UBND xã lên làm việc cũng không cung cấp được các giấy tờ liên quan.  

Sau 6 tháng bị lập biên bản, cơ sở bãi tập kết nhớt thải bẩn trên đoạn đường ven sông Quá Giáng vẫn tiếp tục hoạt động, thậm chí mở rộng quy mô hơn.  

Bà Yến cho biết đây là hộ kinh doanh nhỏ lẻ, số dầu nhớt bẩn, đã qua sử dụng đang chứa tại bãi do bà thu gom tại các tiệm sửa xe máy, ôtô và nhiều nguồn khác về cạn, lọc sang chiết lại vào các can 20-30L chuẩn bị xuất đi tiêu thụ. Trung bình, mỗi ngày cơ sở của bà Yến bán, xuất bán hơn 200L dầu nhớt bẩn đã qua sử dụng này. Tuy nhiên, do mấy hôm nay trời mưa nên “hàng” còn tồn đọng nhiều..!

Cũng trong sáng 10/11, qua trao đổi với PV Báo CAND, bà Nguyễn Thị Kim Hà, Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường TP Đà Nẵng, cho biết dầu nhớt thải từ hoạt động giao thông và sản xuất công nghiệp là một trong những chất thải công nghiệp độc hại cho môi trường, chứa nhiều tạp chất như chì, kẽm và một số hóa chất độc hại khác có thể gây ung thư và các bệnh nguy hiểm khác cho con người.

Hiện nay, chưa có quy trình xử lý dầu nhớt thải. Vận chuyển loại dầu nhớt này cần có quy trình kiểm tra chặt chẽ. Bên cạnh đó, cần có quy định để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Vấn đề xử lý đảm bảo về môi trường, chất thải độc hại xảy ra trên địa bàn huyện Hòa Vang, sẽ do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện quản lý, phát hiện và xử lý theo quy định.

 Trung tá Lê Văn Cúc, Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Hòa Vang cho biết, Công an huyện đã nắm được thông tin liên quan cơ sở bãi tập kết dầu nhớt trái phép trên địa bàn xã Hòa Phước. "Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu nhận thêm chứng cứ sai phạm để xử lý theo pháp luật", Trung tá Lê Văn Cúc chia sẻ.  

Hoài Thu

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975) là một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Giành được những thành tựu, thắng lợi to lớn đó là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó lực lượng CAND có sự đóng góp xứng đáng.

Giữa cao điểm nắng nóng đầu hè, Đà Lạt (Lâm Đồng) với khí hậu mát mẻ tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày. Trước lượng du khách tăng cao, lực lượng Công an toàn tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Hơn 800 người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng, đường dây lừa đảo vận hành âm thầm từ những giao dịch chỉ vài nghìn đồng, đủ nhỏ để nạn nhân chủ quan nhưng là mắt xích mở đầu cho chuỗi chiếm đoạt tinh vi. Phía sau các khoản tiền tưởng chừng vụn vặt là một “cỗ máy tội phạm” tổ chức chặt chẽ, điều hành từ ngoài lãnh thổ.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, lưu lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng cao so với ngày thường. Trước tình hình đó, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Do thông thạo địa hình khu vực biên giới, các đối tượng đã nhận lời đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lấy tiền công. Để tránh sự theo dõi của lực lượng Biên phòng, các đối tượng đã sử dụng xe mô tô đi trong đêm tối và tắt đèn..., lợi dụng sơ hở đưa người vượt biên giới trái phép.

Công an tỉnh Quảng Trị quán triệt cán bộ, chiến sĩ “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, có hại cho dân thì hết sức tránh”… Những việc làm thiết thực, những nghĩa cử nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị đang thắp sáng ngọn lửa nghĩa tình vì nhân dân phục vụ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文