Hệ lụy từ dự án dân cư “treo” lớn nhất Đà Lạt

06:27 22/08/2022

Được quy hoạch, kêu gọi đầu tư từ năm 2004 nhưng tới nay dự án Khu dân cư số 1, phường 8, TP Đà Lạt vẫn chỉ để “treo” mặc dù đã nhiều lần UBND tỉnh Lâm Đồng bàn giao cho các đời chủ đầu tư để thực hiện. Dự án chỉ triển khai được ở trên giấy nhưng đã gây ra những hệ lụy không nhỏ, ảnh hưởng tới quyền lợi chính đáng của hàng trăm gia đình trong vùng bị ảnh hưởng.

Theo quy hoạch, dự án khu dân cư lớn nhất TP Đà Lạt với 87ha có các phân khu chức năng, như khu nhà ở biệt thự và khu nhà ở xã hội chiếm tỷ lệ 45,1%, còn lại là các công trình công cộng và dịch vụ thương mại với trường mẫu giáo, trường tiểu học, khu công viên cây xanh, hồ nước, cảnh quan, đường giao thông... với mức vốn đầu tư thực hiện dự án khoảng 1.680 tỷ đồng.

Doanh nghiệp gần đây nhất được UBND tỉnh Lâm Đồng giao triển khai dự án Khu dân cư số 1, phường 8, TP Đà Lạt là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Việt. Từ năm 2017 đến 2020, doanh nghiệp trên và các cơ quan chức năng TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xúc tiến nhiều thủ tục liên quan đến công tác quy hoạch, tính toán diện tích thu hồi, áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng... Thậm chí, năm 2018, hàng trăm gia đình đã có thông báo thu hồi quyền sử dụng đất để chủ đầu tư triển khai dự án.

Sau 18 năm, dự án Khu dân cư số 1, TP Đà Lạt đã gây ra hệ lụy cho hàng trăm hộ dân.

Đã quá chán nản vì nằm trong vùng “quy hoạch treo” gần 20 năm qua, khi nhận được thông báo thu hồi đất, hầu hết người dân đều đồng tình ủng hộ, sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai dự án khi các bên đạt được những thỏa thuận.

Tuy nhiên, từ đó tới nay, dự án này lại rơi vào tình trạng án binh bất động, không còn bất cứ một động thái nào khác. Dự án treo suốt 18 năm qua đã khiến hàng trăm gia đình trong vùng bị ảnh hưởng không dám đầu tư cơ sở hạ tầng để phục vụ lao động, sản xuất nông nghiệp vì sợ khi Nhà nước thu hồi, bồi thường không tương xứng với giá cả đã đầu tư.

Đặc biệt, năm 2018, 410 thửa đất của các hộ gia đình thuộc dự án Khu dân cư số 1, phường 8, TP Đà Lạt đã được cơ quan chức năng ra thông báo thu hồi. Rắc rối, hệ lụy cũng bắt đầu phát sinh mạnh từ đây. Khi đất đã có thông báo thu hồi, các gia đình không thể thế chấp vay vốn ngân hàng để tái đầu tư sản xuất. Những giao dịch khác liên quan tới quyền sử dụng đất của hàng trăm hộ dân thuộc dự án trên cũng lâm vào cảnh “đóng băng”, không thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chia tách thửa đất, trao tặng, thừa kế tài sản…

Do không thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp khi đã có thông báo thu hồi, tại khu vực dự án Khu dân cư số 1, phường 8, TP Đà Lạt đã xảy ra tình trạng người dân tự ý phân lô, chia nhỏ đất sản xuất nông nghiệp và tự mua bán giấy tờ tay với nhau. Khi đất đã có thông báo bị thu hồi liền bị mất giá trị vì ít ai dám mua, cũng không thể sang nhượng một cách hợp pháp.

“Dự án đã để treo suốt 18 năm qua. Năm 2018, chúng tôi nhận được thông báo thu hồi đất. Trong thông báo cũng ghi rất rõ là Nhà nước sẽ thống kê tài sản, áp giá bồi thường ngay khi có thông báo này nhưng tới nay thì… chẳng thấy đâu. Người dân chúng tôi không dám đầu tư, muốn chuyển nhượng một phần đất để lo công việc, ổn định đời sống gia đình hay thừa kế tài sản cho con cái cũng không thực hiện được vì mọi giao dịch liên quan tới thửa đất đã bị ngăn chặn!..”, ông Nguyễn Văn Hùng, một người dân đã có thông báo thu hồi đất cho biết.

Sau gần 7 năm được UBND tỉnh Lâm Đồng giao triển khai dự án Khu dân cư số 1, phường 8, TP Đà Lạt, ngày 27/6/2022, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Việt bất ngờ trả lại dự án trên. Hiện, UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho UBND TP Đà Lạt tăng cường quản lý khu vực dự án, lập quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời tiếp tục kêu gọi đầu tư dự án Khu dân cư số 1 sau 18 năm qua nhiều đời doanh nghiệp nhưng vẫn để “treo”. Điều đáng nói, nay dự án trên chưa biết khi nào mới tìm được chủ đầu tư mới trong khi đất đai của người dân đã có thông báo thu hồi. Điều này tiếp tục gây ảnh hưởng lớn tới quyền sử dụng đất chính đáng của hàng trăm gia đình.

“Chúng tôi rất mong Nhà nước thu hồi lại thông báo thu hồi đất đã phát hành trước đó để người dân có thể thực hiện các quyền chính đáng của mình đối với thửa đất!..”, một phụ nữ gần 60 tuổi, ngụ tại khu vực bị ảnh hưởng của dự án này cho biết.

Khắc Lịch

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文